(Baonghean.vn) - Tại một vùng quê ở huyện Diễn Châu, mỗi gia đình dù có bao nhiêu con thì cũng chỉ tổ chức đám cưới nhận phong bì của khách 1 lần. Những đứa con còn lại trong nhà, vẫn tổ chức mời khách ăn uống, nhưng tuyệt đối không nhận phong bì mừng cưới từ khách.
(Baonghean.vn) - Đi tất nhiên không phải là chạy, cường độ của đi tất nhiên không nhanh, mạnh và tốn kém như là chạy. Mục tiêu của đi cũng không mang tính thời vụ như là chạy. Đi mưa dầm thấm lâu còn chạy thì mưa lúc nào vuốt mặt lúc đó! Chỉ có điều trên thực tế không ít kẻ rất khéo lợi dụng đi để mà… chạy!
(Baonghean) - Để duy trì sự sống con người không thể không ăn. Nhưng ăn gì, ăn của ai, ăn ở đâu, ăn bao nhiêu lại là một chuyện khác. Nó là văn hóa, là đạo đức và là năng lực của mỗi con người, mỗi vùng miền và cả mỗi giai tầng xã hội.
Ngày 20/11 sắp đến, để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những giáo viên vất vả hàng ngày dạy dỗ con mình, nhiều phụ huynh băn khoăn không biết nên tặng gì cho các thầy cô.
Thói xấu nhũng nhiễu để tham nhũng vặt không dễ dàng từ bỏ mà cần phải có một cơ chế giám sát chặt chẽ, bắt buộc. Người dân và doanh nghiệp không phải ngẫu nhiên lại mang phong bì làm hư cán bộ.
(Baonghean.vn) - Chúng tôi có được cái diễm phúc khi 2 vợ chồng đều là giáo viên. Ở cái vùng cao xứ Nghệ này cuộc sống của vợ chồng tôi và tất cả giáo viên khác đầy rẫy những khó khăn. Tuy nhiên, tôi và vợ giảng dạy ở 2 địa bàn khác nhau nên ngày lễ nh