Phút ăn năn muộn màng

(Baonghean) - Trước vành móng ngựa, bị cáo Hùng gầy gò, hốc hác, đứng cúi mặt bên cạnh người phụ nữ thấp đậm, trắng trẻo, trả lời những câu hỏi của hội thẩm phiên tòa nêu ra. ngoài hành lang, con gái lớn của gã vẫn vô tư cười nói vui vẻ bên cạnh mẹ và em. Nó không mấy bận tâm đến cảnh tượng đang diễn ra phía trong phiên tòa…

Lương Xuân Hùng (SN 1981, trú tại bản Việt Hương, xã Châu Hội, huyện Qùy Châu) được biết đến là một người hiền lành, biết chăm lo cho gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hùng sớm phải rời xa gia đình, theo chân đám thanh niên trong bản vào tận miền Nam làm thuê trong các công trình xây dựng. Cũng trong thời gian này, Hùng gặp và có tình cảm với chị Phạm Thị T. (quê Nam Định). Chị T chấp nhận theo Hùng về quê nên nghĩa vợ chồng. Hàng ngày, ngoài việc chăm lo cho mấy sào mía, để có tiền trang trải sinh hoạt, vợ chồng Hùng phải gửi con cho ông bà nội để đi làm thuê. Hùng còn được biết đến là một người chồng tốt, luôn thương yêu, chăm sóc vợ con. Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng người dân trong bản chưa một lần nghe vợ chồng Hùng to tiếng. Họ vừa khen, vừa ganh tỵ trước cảnh êm ấm, hạnh phúc mà Hùng đang có.
Bị cáo Lương Xuân Hùng.
Bị cáo Lương Xuân Hùng.
Có vợ đẹp, con ngoan, chẳng ai có thể ngờ được gã lại có thể lừa dối, phản bội vợ con khi có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. Mối quan hệ đó được Hùng giấu kín suốt bao nhiêu năm, chỉ đến khi sa chân vào vòng lao lý, mối quan hệ đó mới bị lật tẩy.
Vi Thị Nga (SN 1986, ngụ tại xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu) - cô tình nhân bé nhỏ của Hùng vốn ít học. Sau một thời gian dài lang bạt vào Nam ra Bắc làm thuê, nghĩ sẽ không bám trụ lâu dài chốn thị thành bởi đồng lương ít ỏi, với chút vốn nhỏ tích góp bấy lâu, Nga trở về quê và thuê một ki-ốt nhỏ buôn bán tạp hóa cùng nước giải khát tại Thị trấn Quỳ Châu. Trong những lần xuống thị trấn ghé vào quán Nga  uống nước. Hùng nhanh chóng bị “cảm” trước sự khéo léo, nhẹ nhàng của cô chủ quán. Mối tình mới mặn nồng khiến Hùng quên mất mình đã có mái ấm riêng ở quê nhà.
Trước thời điểm bị bắt khoảng vài tháng, Nga tình cờ quen với một người phụ nữ tên Hồng, quê ở Lạng Sơn. Trong những lần ghé vào quán uống nước, người phụ nữ này giới thiệu làm nghề khai thác quặng tại huyện Qùy Châu. Chỉ sau vài lần nói chuyện, Hồng rủ Nga tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy. Với đề nghị, nếu Nga đồng ý vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong ra Hà Nội trót lọt sẽ được trả thù lao 40 triệu đồng cho mỗi chuyến đi. Tuy không hiểu biết gì về pháp luật nhưng chứng kiến nhiều người trong bản chỉ vì buôn ma túy mà bị bắt, bị ngồi tù, Nga đã nhiều lần từ chối. Nhưng rồi nghĩ đến mức thù lao kếch xù, Nga đã gật đầu đồng ý. Vì sợ đi một mình sẽ khó khăn nên Nga đem kế hoạch “đổi đời” kể cho người tình nghe. Kế hoạch buôn hàng trắng của Nga được Hùng hưởng ứng nhiệt tình.
Ngày 6/12/2013, theo kế hoạch của người phụ nữ tên Hồng, Nga và Hùng đi xe máy lên bản Huồi Xái (huyện Quê Phong). Tới nơi, cả hai tìm gặp một người đàn ông dân tộc Mông. Sau khi nhận một bọc tiền của Hồng từ tay Nga, người đàn ông này giao cho Nga hai bánh heroin và số tiền 40 triệu đồng. Nhận được hàng và tiền thù lao, Hùng và Nga nhanh chóng lên xe máy trở về.
Rạng sáng ngày 7/12/2013, khi đi qua khu vực Pà Lài (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), cả hai bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng Nghệ An bắt giữ. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 628,1 g heroin 
Chiều 22/4/2014, phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Vi Thị Nga và Lương Xuân Hùng với tội danh “mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy ” được đưa ra xét xử. Trong khi Hùng tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo sự thật thì Nga lại một mực ngụy biện cho hành vi của mình nhằm bác bỏ những lời luận tội của hội thẩm phiên tòa. Thị cho rằng bản thân chưa bao giờ nhìn thấy ma túy, không biết ma túy là gì. 
Trước vành móng ngựa, Nga và Hùng đứng đó với tư cách là đồng phạm trong vụ án mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhưng cũng trong quá trình xét xử, mối quan hệ ngoài luồng của 2 đối tượng đã bị lật tẩy.
Ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong phòng khán, chị T. vừa ôm con, vừa khóc nức nở khi phải đối diện với nghịch lý trái ngang. Những giọt nước mắt chát mặn, đau đớn thi nhau rơi. Thỉnh thoảng, người dự khán lại nghe tiếng nấc nghẹn ngào của chị hòa chung với tiếng à ơ ru con ở phía ngoài hành lang. Có mặt tại phiên tòa, chị phải một mình gồng gánh hai nỗi đau lớn. Đau vì phải chứng kiến cảnh chồng mình bị cám dỗ trước những đồng tiền bất chính mà vướng chân vào vòng lao lý. Đắng cay hơn, khi chính tại phiên tòa này, tai chị như ù đi khi nghe một sự thật đau lòng: Người phụ nữ đứng trên vành móng ngựa cùng chồng chị không chỉ là đồng bọn trong vụ án mà còn là tình nhân của nhau. Sự thật quá trái ngang khiến chị không thể tin vào những gì mình đã nghe: “Đau đớn quá chị ơi, suốt bao nhiêu năm chung sống, anh ấy vẫn một mực thương yêu và chăm sóc vợ con. Em không thể ngờ được chính anh lại phản bội vợ con như vậy.”
Ngày chồng bị bắt, chị đang mang thai đứa con thứ hai. Tới ngày sinh, một mình chị vượt cạn trong đớn đau, tủi nhục. Rồi chị lại một mình gồng gánh, cáng đáng tất cả mọi việc để chăm sóc 2 đứa con. Mặc dù giận chồng vì không biết giữ mình trước sự cám dỗ của đồng tiền, nhưng chị vẫn mong chồng cải tạo thật tốt để nhanh chóng trở về với vợ con, làm lại từ đầu.
Trong giờ nghị án, Hùng đã khóc như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng lại thấy gã đưa hai tay bị còng lên gạt vội những dòng nước mắt. Gã cố đảo đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm 2 đứa con như để thỏa lòng mong nhớ. Như đoán biết được nguyện vọng của chồng, chị T liền gọi 2 đứa con gái đang vô tư chơi đùa ngoài hành lang tòa án vào gặp mặt bố. Nghe tiếng gọi, đứa bé vui vẻ nắm tay mẹ tìm chiếc ghế gần chỗ Hùng nhất để cho bố con được gặp nhau. Đã gần nửa năm xa cách, hôm nay, cả gia đình Hùng mới được đoàn tụ. Hai đứa con của Hùng, đứa lớn lên 4,  đứa bé mới được 4 tháng tuổi. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được vì sao mình lại có mặt nơi đây, tại sao bố mẹ mình lại khóc? Còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mà chúng đang phải gánh chịu.
Mức án 18 năm tù là cái giá của sự mù quáng và yếu lòng trước cám dỗ mà Lương Xuân Hùng phải trả. Đứng bên cạnh Hùng, cô nhân tình bé nhỏ Vi Thị Nga như quỵ xuống khi phải đón nhận mức án 20 năm tù cho hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa kết thúc, hình ảnh chị T cố gắng bế đứa con 4 tháng tuổi chen vào đám đông để cho bố con Hùng được nhìn nhau khiến cho những người có mặt không khỏi chạnh lòng. Gạt bỏ tất cả nỗi đau, chị lớn tiếng nhắn nhủ chồng: “Anh nhớ cải tạo cho thật tốt để nhanh về với mẹ con em nhé.” Đáp lại, Hùng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ như van nài, mong tha thứ.
Bài, ảnh: Đoàn Thị Hoàng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.