Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm!

Phong độ thi đấu của Cristiano Ronaldo từ đầu mùa bóng tới nay là cực kỳ ấn tượng. Với nhịp độ thi đấu như thế này thì tuyên bố “năm nay Quả bóng Vàng sẽ thuộc về Ronaldo một cách không thể tranh cãi” mà HLV Carlo Ancelotti vừa đưa ra cũng không có gì là quá đáng.

Ronaldo đang thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt
Ronaldo đang thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt

Real Madrid vừa tặng cho Athletic Bilbao “một bàn tay nhỏ” vào đêm qua với chiến thắng hủy diệt 5-0, trong đó có cú hat-trick của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đội bóng hoàng gia lặp lại chiến công “5 sao” mà họ mới làm được trước Basel và Elche, vẫn nhờ vào khả năng bùng nổ dữ dội của CR7.

Ronaldo đã ghi bàn trong cả 8 trận đấu của Liga và Champions League kể từ ngày khởi tranh của mùa 2014/15. Trước trận đấu với Bilbao, những tưởng tiền đạo này sẽ không thể vào sân sau khi bị đạp vào đầu gối trong trận gặp Lugodorest, nhưng cuối cùng anh vẫn được xung trận và như mọi khi lại góp phần quyết định làm nên một chiến thắng giòn giã cho Real Madrid. 

Các chỉ số ghi bàn của CR7 trong 8 trận đấu vừa qua là rất ấn tượng: 5 bàn chia đều cho Cordoba, Atletico Madrid, Basel, Villarreal và Lugodorest; một cú hat-trick (3 bàn) vào lưới Deportivo, một cú pocker (4 bàn) trước Elche và lại một hat-trick vào lưới Bilbao. Trận duy nhất Ronaldo không thi đấu là trước Real Sociedad thì đội bóng áo trắng thua 2-4.

Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm! ảnh 2

Ronaldo đang có phong độ chói sáng

Như vậy, từ đầu mùa bóng tới nay, đương kim Quả bóng Vàng đã ghi được 13 bàn thắng tại Liga sau 7 vòng đấu, trung bình gần 2 bàn/trận, điều mà trước đó ở CLB áo trắng không ai làm được. Ba bàn thắng đêm qua trước Bilbao cũng là cú hat-trick thứ 22 của CR7 để cầu thủ này đuổi kịp kỷ lục của Di Stefano và Zarra trong lịch sử của giải đấu bóng đá số 1 của xứ đấu bò tót. Ngoài ra, tại các đầu trường khác, CR7 cũng kịp ghi cho mình 5 bàn thắng nữa.

Chưa hết, với việc ghi bàn và lưới Bilbao, Ronaldo đã có mạch 14 trận ghi bàn liên tiếp trên sân Santiago Bernabeu, bắt đầu từ ngày 19/10/2013, trong trận gặp Malaga. Còn trên sân khách, tại Champions League, mạch ghi bàn liên tiếp của tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng rất ấn tượng: 9 trận. Lần cuối cùng CR7 thi đấu nhưng không sút thủng lưới đối phương là trận hòa 1-1 trước Manchester City, vào ngày 12/11/2012.  

Không phải ngẫu nhiên mà phát biểu tại cuộc họp báo sau chiến thắng 5-0 trước Bilbao, HLV Carlo Ancelotti dõng dạc khẳng định: “Cả ba tiền đạo đều chơi tuyệt vời. Ronaldo ghi 3 bàn còn Benzema có cú đúp nhưng Bale đã có những đường chuyền quyết định. Cho đến lúc này,  không có sự phân vân nào nếu bình chọn Quả bóng Vàng cho Cristiano Ronaldo”.

Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm! ảnh 3

Ronaldo đã có cú hat-trick thứ 22 trong màu áo Real

Tương tự như vậy, báo chí Tây Ban Nha và quốc tế cũng đồng loạt ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của CR7 đêm qua cũng như những chiến tích của cầu thủ này từ đầu mùa bóng tới nay. 

Trong khi tờ L’Equipe của Pháp nhấn mạnh đội bóng hoàng gia đã có một “chiến thắng nhàn nhã” trước Bilbao nhờ cú hat-trick của Ronaldo và cú đúp của Benzema, thì tờ Ole của Argentina, quê hương của Messi, cũng ca ngợi “CR7 đang tỏa sáng rực rỡ”. Tương tự như vậy các tờ Gazzetta (Italia), A Bola (Bồ Đào Nha), Guardian (Anh) cũng lên tiếng nêu bật chiến thắng "5 sao" của đội bóng thủ đô Madrid. 

Ngay cả những tờ báo culé như Sport và Mundo Deportivo cũng dành những dòng tít lớn như “Bàn tay nhỏ của Madrid với hat-trick của Cristiano” và “ Một Cristiano thăng hoa”. 

Nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ như hiện nay thì việc Cristiano Ronaldo giành được Quả bóng Vàng thứ ba trong sự nghiệp sẽ không cần phải tranh cãi như Ancelotti vừa tuyên bố. Bất chấp việc chủ nhân của 4 QBV Leo Messi cũng đang chơi cực hay, với 6 bàn thắng và 7 đường chuyền thành bàn từ đầu mùa bóng tới nay.

Theo Bongdaplus

Tin mới

Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

(Baonghean.vn) - Với lối viết mềm mại, nhiều cảm xúc, tác phẩm đã chạm đến sự rung cảm trong lòng độc giả, bởi nếu như văn chương giúp tác giả ghi lại dấu ấn ký ức thì nó cũng khiến người đọc lưu giữ ký ức ấy, và khơi gợi trong họ những kỉ niệm ngọt ngào khác từng có trong cuộc đời.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Căn cước sửa đổi; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập; Nhiều hoạt tình nguyện của tuổi trẻ; Khai mạc Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An; Sôi động giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 10/6.
Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

(Baonghean.vn) - Khi cầu thủ nhí Diễn Châu đang tìm hướng đá thích hợp, được đồng đội nhắc “sút thẳng gôn luôn đi” thì ngay lập tức, cầu thủ đội Thái Hoà đáp trả “Định 'ăn gỏi' choa à? Nỏ dệ mô!”.
Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

(Baonghean.vn) - Sở hữu đội hình cầu thủ có lối chơi, kỹ thuật chắc chắn, Nhi đồng Tân Kỳ đã dội một "cơn mưa bàn thắng" trước Nhi đồng Nghi Lộc với tỷ số 9-0. Trong đó, cầu thủ số 4 Cao Huy Hoàng đã ghi 4 bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp 1.
Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - HLV Mai Thái Uy ngậm ngùi : “Đây là trận đấu cuối cùng trong nghiệp làm huấn luyện viên của thầy. Các con hãy đá hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình, dù thắng hay thua thì cũng đã đá hết sức mình”.
Highlight Nhi đồng Nam Đàn - Nhi đồng Nghĩa Đàn

Highlight Nhi đồng Nam Đàn - Nhi đồng Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Nhi đồng Nam Đàn được đánh giá là đội có chiến thuật và kỷ luật cao, nên khi đối đầu với Nhi đồng Nghĩa Đàn, các cầu thủ nhí của Quê Bác dành ưu thế hoàn toàn. Trận đấu diễn ra trên "nửa sân" và kết thúc với tỷ số 3-0 cho Nhi đồng Nam Đàn.