(Baonghean.vn) - Hai bệnh nhân N.V.S và V.V.H đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục. Trong quá trình chuyển tuyến, có lúc 2 bệnh nhân đã ngừng tim. Các cơ quan chức năng nhận định: Nhiều khả năng, bệnh nhân ngộ độc do uống phải rượu ngâm có độc chất.
(Baonghean.vn) - Trong gia đình của người dân tộc Thái vùng đất phủ Quỳ, người phụ nữ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trao truyền các giá trị văn hoá truyền thống của dòng họ, tộc người…
(Baonghean.vn) - Hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và đa số những người nghiện thuốc đều đã cố gắng bỏ thuốc lá nhiều lần, nhưng rồi lại tái nghiện. Vậy làm thế nào để có thể bỏ thuốc lá thành công?
(Baonghean.vn) - Xin tiền mẹ để uống rượu nhưng không được, Dương trút giận lên vườn hoa màu của gia đình. Thấy thế, ông H. có buông lời mắng chửi con thì Dương cầm dao đâm vào ngực bố.
(Baonghean.vn) - Đối tượng Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, trú tại huyện Nam Đàn, cư trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh (thành phố Vinh) vừa bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
(Baonghean.vn) - Nhiều người dân bày tỏ đồng tình với việc cấm uống rượu, bia khi lái xe, tăng mức xử phạt đối với những người lái xe có nồng độ cồn. Song bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, luật vẫn còn một số điểm cần điều chỉnh.
Loại thức uống vô cùng độc đáo, hấp dẫn được lấy trực tiếp từ thân cây “cây đoák” phút chốc thành loại rượu mê người. Cây đoák rất được dân làng Bana nâng niu bảo quản, được mệnh danh là "cây rượu của Yàng (trời)” ban cho.
Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 10 người khác phải nhập viện sau khi bị ngộ độc rượu. Sự việc xảy ra tại 2 bang Uttarakhand và Uttar Pradesh, giới chức Ấn Độ ngày 8/2 cho biết.
(Baonghean.vn) - Nếu nói một cách lạc quan, chúng ta hãy hy vọng rằng rượu vẫn đem lại những giá trị tích cực cho xã hội, khiến người ta cho nó lý do chính đáng để tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu nói một cách bi quan, phải chăng người ta không cấm rượu vì cái xã hội này đã nghiện rượu nặng quá rồi?