Sập hầm thủy điện: Đêm 18/12, nước trong hầm dâng lên bất thường

19/12/2014 07:12

Đêm qua (18/12), nước ở trong hầm đã dâng lên bất thường trong khi hoạt động của các ống bơm thoát nước vẫn hoạt động bình thường.

Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương
Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương

TIN LIÊN QUAN

Bước sang ngày thứ tư sau sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được thực hiện khẩn trương.

Đêm qua (18/12), nước ở trong hầm đã dâng lên bất thường trong khi hoạt động của các ống bơm thoát nước vẫn hoạt động bình thường. Điều này rất dễ gây tâm lý hoang mang cho các nạn nhân bị kẹt trong hầm. Hiện nay, hướng tiếp cận theo đường hầm chính vẫn có tốc độ nhanh và khả thi nhất.

Ông Nguyễn Văn Thành, Đại diện Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam, một trong những đơn vị thi công thông hầm để tiếp cận các nạn nhân cho biết: “Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam đang thi công tuyến đường cứu hộ bên phải của đường hầm và giải pháp thi công đến thời điểm này được xác định là một giải pháp hợp lý. Đơn vị bố trí 6 kíp thi công, mỗi kíp 7 người. Lực lượng cứu hộ huy động là những thợ lò, cán bộ, CNVC có kinh nghiệm ở các mỏ than vùng Quảng Ninh.

Đến thời điểm này, về mét lò, đã đào được trên 12m và hy vọng, nếu không có diễn biến bất thường, trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp giải pháp để tiếp cận được vị trí nạn nhân đang mắc kẹt, đưa nạn nhân ra vị trí an toàn.

Theo thông tin chúng tôi nhận được trong quá trình thi công đường hầm, những công nhân mắc kẹt trong đường hầm có sức khỏe ổn định và đã có tín hiệu liên lạc được với nhau”.

Dự báo trong 3 ngày tới, ở khu vực huyện Lạc Dương, Lâm Đồng không có mưa và điều này sẽ giúp cho công tác cứu hộ, cứu nạn được thực hiện thuận tiện hơn.

Đồ họa về nỗ lực ứng cứu các nạn nhân:

Suốt nhiều giờ sau đó, lực lượng cứu hộ đông đảo của Lâm Đồng nỗ lực tiếp cận nạn nhân nhưng bất thành. Đến 19h40, mọi người đã xuyên thủng đoạn ống 3 cm qua khối đất, đá sập chừng 30 m. Niềm vui vỡ òa khi qua đường ống khí đưa vào, mọi người đã nghe được tiếng nói của các nạn nhân kẹt bên trong vọng ra. Họ cho biết vẫn an toàn, rất lạnh và rất đói, nước rò rỉ bị khối đất đá sập chặn đường thoát nên đang dâng lên. 12 nạn nhân bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phía trước họ là khối đất, đá, bùn nhão... chảy dài hàng chục mét. 3 phía còn lại là tường hầm được bao phủ bởi ngọn đồi rộng lớn. Công cụ duy nhất để họ tiếp nhận cháo sữa, oxy và truyền thông điệp ra bên ngoài là ống thông khí này.
Suốt nhiều giờ sau đó, lực lượng cứu hộ đông đảo của Lâm Đồng nỗ lực tiếp cận nạn nhân nhưng bất thành. Đến 19h40, mọi người đã xuyên thủng đoạn ống 3 cm qua khối đất, đá sập chừng 30 m. Niềm vui vỡ òa khi qua đường ống khí đưa vào, mọi người đã nghe được tiếng nói của các nạn nhân kẹt bên trong vọng ra. Họ cho biết vẫn an toàn, rất lạnh và rất đói, nước rò rỉ bị khối đất đá sập chặn đường thoát nên đang dâng lên. 12 nạn nhân bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phía trước họ là khối đất, đá, bùn nhão... chảy dài hàng chục mét. 3 phía còn lại là tường hầm được bao phủ bởi ngọn đồi rộng lớn. Công cụ duy nhất để họ tiếp nhận cháo sữa, oxy và truyền thông điệp ra bên ngoài là ống thông khí này.
Suốt nhiều giờ sau đó, lực lượng cứu hộ đông đảo của Lâm Đồng nỗ lực tiếp cận nạn nhân nhưng bất thành. Đến 19h40, mọi người đã xuyên thủng đoạn ống 3 cm qua khối đất, đá sập chừng 30 m. Niềm vui vỡ òa khi qua đường ống khí đưa vào, mọi người đã nghe được tiếng nói của các nạn nhân kẹt bên trong vọng ra. Họ cho biết vẫn an toàn, rất lạnh và rất đói, nước rò rỉ bị khối đất đá sập chặn đường thoát nên đang dâng lên. 12 nạn nhân bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phía trước họ là khối đất, đá, bùn nhão... chảy dài hàng chục mét. 3 phía còn lại là tường hầm được bao phủ bởi ngọn đồi rộng lớn. Công cụ duy nhất để họ tiếp nhận cháo sữa, oxy và truyền thông điệp ra bên ngoài là ống thông khí này.
Suốt nhiều giờ sau đó, lực lượng cứu hộ đông đảo của Lâm Đồng nỗ lực tiếp cận nạn nhân nhưng bất thành. Đến 19h40, mọi người đã xuyên thủng đoạn ống 3 cm qua khối đất, đá sập chừng 30 m. Niềm vui vỡ òa khi qua đường ống khí đưa vào, mọi người đã nghe được tiếng nói của các nạn nhân kẹt bên trong vọng ra. Họ cho biết vẫn an toàn, rất lạnh và rất đói, nước rò rỉ bị khối đất đá sập chặn đường thoát nên đang dâng lên. 12 nạn nhân bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phía trước họ là khối đất, đá, bùn nhão... chảy dài hàng chục mét. 3 phía còn lại là tường hầm được bao phủ bởi ngọn đồi rộng lớn. Công cụ duy nhất để họ tiếp nhận cháo sữa, oxy và truyền thông điệp ra bên ngoài là ống thông khí này.
Lúc này, nước trong đường hầm nơi các nạn nhân đang kẹt lên đến 1,4 m. Ưu tiên số một của cứu hộ lúc này là hút nước ra càng sớm càng tốt. 20h30, lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã khoan xuyên đường ống thứ hai rộng khoảng 6 cm vào trong và rạng sáng ngày 18/12, thêm một đường ống nữa được khoan thành công. Tuy nhiên, đường ống thứ 3 chọc vào nhưng các nạn nhân không mở van nên phương án này không phát huy tác dụng. Sau cả ngày hoạt động, đường ống nhỏ cũng hút được gần hết nước ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đánh giá đây là điểm thành công nhất trong công tác cứu hộ ngày thứ 3.
Lúc này, nước trong đường hầm nơi các nạn nhân đang kẹt lên đến 1,4 m. Ưu tiên số một của cứu hộ lúc này là hút nước ra càng sớm càng tốt. 20h30, lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã khoan xuyên đường ống thứ hai rộng khoảng 6 cm vào trong và rạng sáng ngày 18/12, thêm một đường ống nữa được khoan thành công. Tuy nhiên, đường ống thứ 3 chọc vào nhưng các nạn nhân không mở van nên phương án này không phát huy tác dụng. Sau cả ngày hoạt động, đường ống nhỏ cũng hút được gần hết nước ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đánh giá đây là điểm thành công nhất trong công tác cứu hộ ngày thứ 3.
Cả 3 hướng khoan từ phía trước (tạo ngách hầm đi qua khu vực sập), sau và bên trên vẫn tiếp tục thực hiện để tiếp cận vị trí của 12 nạn nhân. Trong ngày thứ 3, một phương án nữa được tiến hành là khoan thêm một đường hầm men theo ngách bên trái theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Cả 3 hướng khoan từ phía trước (tạo ngách hầm đi qua khu vực sập), sau và bên trên vẫn tiếp tục thực hiện để tiếp cận vị trí của 12 nạn nhân. Trong ngày thứ 3, một phương án nữa được tiến hành là khoan thêm một đường hầm men theo ngách bên trái theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
17h ngày 18/12, sau khi khoan được 40 m từ đỉnh đồi trong số 70 m, mũi khoan bị gãy. Lực lượng cứu hộ phải chuyển sang một vị trí khác và phải khoan lại từ đầu. Đây là hướng khoan được cho là rất quan trọng vì sẽ là đường
17h ngày 18/12, sau khi khoan được 40 m từ đỉnh đồi trong số 70 m, mũi khoan bị gãy. Lực lượng cứu hộ phải chuyển sang một vị trí khác và phải khoan lại từ đầu. Đây là hướng khoan được cho là rất quan trọng vì sẽ là đường "tiếp tế" quần áo ấm cho các nạn nhân bị kẹt bên trong hầm. Trong khi đó, đường hầm ngách men theo bên phải đã đi được 6 m, bên trái 2 m; đường hầm phía hạ lưu được 47 m. "Theo tính toán, mỗi ngày lực lượng cứu hộ đào được 8 mét thì phải ba ngày nữa mới cứu được các nạn nhân. Hiện toàn bộ thiết bị hiện đại nhất đã được huy động để cứu người", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.

Theo VTV/ VnExpress

Sập hầm thủy điện: Đêm 18/12, nước trong hầm dâng lên bất thường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO