(Baonghean.vn) - Được đánh giá cao hơn và chơi tốt hơn song sự vô duyên của các chân sút đã khiến SLNA phải chấp nhận chia điểm trước chủ nhà V.Ninh Bình.
Bước vào trận đấu, cả hai đội chủ nhà V.Ninh Bình và đội khách SLNA đều tỏ rõ quyết tâm dành trọn 3 điểm để hiện thực mục tiêu riêng. Trong khi chủ nhà cần 3 điểm để thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ còn đội khách SLNA thì cũng phải dành trọn 3 điểm nếu không muốn mất vị trí số một vào tay HAGL, đội đã có chiến thắng tối tiểu 1-0 trước V.Hải Phòng ở trận đấu sớm trước đó.
Đúng như dự đoán, bước vào trận đấu cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm cao và liên tục có các pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau. V.Ninh Bình là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều cơ hội song SLNA lại lợi hại trong những pha phản công, đặc biệt với sự phối hợp của bộ ba Trọng Hoàng, Công Vinh và Hector khiến cho đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ. Và điều đó đã được SLNA cụ thể bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 23 bằng một pha sút phạt đẳng cấp của Công Vinh.
Sau bàn thắng của Công Vinh, đội khách ào lên ép sân và dần làm chủ thế trận. Tuy nhiên, bất ngờ ở phút thứ 34, Mạnh Hùng bên phía SLNA để bóng chạm tay trong khu vực vòng cấm và V.Ninh Bình được hưởng một quả phạt 11m. Đinh Văn Ta đã không mắc sai lầm nào, hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh gỡ hòa cho V. Ninh Bình.
Bước sang hiệp hai, hai đội vẫn không ngại triển khai các đợt tấn. Vẫn thế trận ăn miếng trả miếng, rất nhiều cơ hội ăn bàn được hai bên tạo ra.
![]() |
Đánh rơi chiến thắng, SLNA (vàng) mất ngôi đầu
Tình huống đáng chú ý bên phía SLNA là ở phút thứ 79, Công Vinh và Bryan có pha phối hợp một chạm rất tốt. Công Vinh đối mặt với thủ môn Văn Hưng, tuy nhiên, anh lại dứt điểm vội vàng, bóng đi ra ngoài. Trong khi đó về phía V.Ninh Bình là việc Moussa thực hiện cú đánh gót đẹp mắt cho Anh Tuấn, cầu thủ này tung ra cú bẻ lòng chân phải. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh tìm đúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh.
Kết quả một ngày kém duyên, các chân sút hai bên đều bất lực và chấp nhận kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1.
Không đội nào hài lòng với kết quả trận đấu bởi sau trận hòa đáng tiếc này SLNA đành phải chấp nhận tụt xuống hạng 2 và nhìn HAGL chiễm chệ ở ngôi đầu. Trong khi đó, V.Ninh Bình cũng không cải thiện được vị trí khi dậm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.