SLNA gặp Hà Nội T&T tại trận chung kết U21 toàn quốc

10/10/2014 19:58

Hà Nội T&T đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên sau khi dễ dàng hạ gục Tập đoàn cao su Đồng Tháp (TĐCS.Đồng Tháp) với tỷ số 3-0 ở trận bán kết thứ 2 diễn ra vào chiều 10.10.

Hà Nội T&T ăn mừng chiến thắng trước TĐCS.Đồng Tháp - Ảnh: Khả Hòa Hà Nội T&T ăn mừng chiến thắng trước TĐCS.Đồng Tháp - Ảnh: Khả Hòa

Phút 12, Hà Nội T&T đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu thành bàn của Phạm Văn Thành. Từ quả đá phạt của đội trưởng Đỗ Văn Thuận, Văn Thành di chuyển hợp lý, tận dụng lỗi kèm người của hậu vệ TĐCS.Đồng Tháp đánh đầu sát mép 5m50 chính xác mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.

Chừng ấy là quá đủ để Hà Nội T&T đưa trận đấu theo kịch bản của mình. Sau bàn thắng, các học trò của HLV Phạm Minh Đức chơi chậm rãi nhờ khả năng kiểm soát bóng rất tốt.

Khá tiếc cho TĐCS.Đồng Tháp khi vào cuối hiệp 1 đội trưởng Thanh Hiền bị đau bắp chân và buộc phải rời sân. Vắng linh hồn tuyến giữa này, đội bóng vùng Tháp Mười gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Đỗ Duy Mạnh ăn mừng bàn thắng 2-0 cho Hà Nội T&T - Ảnh: Khả Hòa Đỗ Duy Mạnh ăn mừng bàn thắng 2-0 cho Hà Nội T&T - Ảnh: Khả Hòa

Hiệp 2 Hà Nội T&T vẫn chủ động chơi chậm rãi và tìm cách ngắt mạch cảm hứng của đối thủ.

Trước hàng phòng ngự được xem là chắc chắn nhất giải U.21 Báo Thanh Niên, những chàng trai trẻ của Đồng Tháp vẫn miệt mài tìm đường lên bóng với những pha phối hợp chủ yếu ở cánh phải nơi Quốc Tuân vào sân thay người chơi khá năng nổ.

Nhà báo Nguyễn Công Khế trao giải ba cho TĐCS.Đồng Tháp - Ảnh: Khả Hòa U.21 TĐCS.Đồng Tháp nhận đồng hạng 3 - Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, mọi nỗ lực ấy đã không thể cho ra được kết quả như ý muốn và chỉ một sơ sẩy ở phút 83, TĐCS.Đồng Tháp một lần nữa thủng lưới. Từ tình huống một hậu vệ TĐCS. Đồng Tháp phá bóng không chính xác, Duy Mạnh từ tuyến 2 băng lên rất nhanh và nhân đôi cách biệt cho Hà Nội T&T bằng cú đặt lòng chính xác vào góc xa.

Không còn gì để mất, TĐCS.Đồng Tháp buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ và thua tiếp bàn thứ 3 chỉ 3 phút sau đấy. Bàn thắng của Nguyễn Văn Dũng đã giúp Hà Nội T&T có được trận thắng 3-0 nhẹ nhàng để lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên.

Trước đó, chiều ngày 9.10, cú đúp của tiền đạo Hồ Phúc Tịnh trong đó có một siêu phẩm đến từ quả 'nã đại bác tầm xa' đã giúp U.21 Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành chiến thắng 2-1 trước U.21 SHB.Đà Nẵng ở trận bán kết thứ nhất giải U.21 Báo Thanh Niên 2014.

Phúc Tịnh (18) tỏa sáng với cú đúp vào lưới SHB.Đà Nẵng Phúc Tịnh (18) tỏa sáng với cú đúp vào lưới SHB.Đà Nẵng - Ảnh: Khả Hòa

Đấy là một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp, khi chân sút sinh năm 1994 này tung ra cú ra chân cực kỳ quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành SHB.Đà Nẵng không cho thủ môn bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Bàn thắng sớm ở phút 13, trong thế trận SLNA và SHB.Đà Nẵng cùng chọn lối đá chắc chắn, rình rập đã giúp đội bóng xứ Nghệ chủ động hơn rất nhiều, bình tĩnh giăng ra lối chơi phòng ngự phản công của mình.

Trong trận đấu nhạc trưởng Phi Sơn bị đau phải rời sân sớm, sự tỏa sáng của Hồ Phúc Tịnh đã giúp SLNA vốn bị đánh giá thấp hơn quật ngã thành công SHB.Đà Nẵng vốn sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng như Quách Tân, Ngọc Thắng, Thái Sung...

Phi Sơn rời sân sớm và có nguy cơ vắng mặt trận chung kết Phi Sơn rời sân sớm và có nguy cơ vắng mặt trận chung kết - Ảnh: Khả Hòa

Ngoài bàn mở tỷ số, lối đá xông xáo cùng khả năng tì đè và xử lý bóng hợp lý của Phúc Tịnh khiến hàng phòng ngự SHB.Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn để cản phá.

Đến phút 69, cầu thủ khoác áo số 18 này một lần nữa tỏa sáng bằng pha lao người đánh đầu nhân đôi cách biệt cho SLNA sau quả tạt rất đẹp từ biên trái của đối tác Võ Lý.

Đây đã là cú đúp thứ 2 liên tiếp của Phúc Tịnh. Ở trận trước gặp Vĩnh Long, anh cũng ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 đưa SLNA lọt vào bán kết.

Với thành tích này, tiền đạo quê Quỳnh Lưu đang tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 với 4 bàn thắng.

SHB.Đà Nẵng nhận giải đồng hạng 3 - Ảnh: Khả Hòa SHB.Đà Nẵng nhận giải đồng hạng 3 - Ảnh: Khả Hòa

Sự tỏa sáng của Phúc Tịnh đến rất đúng lúc khi khả năng SLNA sẽ mất Phi Sơn ở trận chung kết là không nhỏ. Xa hơn, anh hứa hẹn sẽ là nhân tố đáng chú ý trong thành phần tuyển U.21 Báo Thanh Niên dự giải U.21 quốc tế sắp tới.

SHB.Đà Nẵng đã chơi rất nỗ lực trong cả trận, tuy nhiên họ đã gặp phải sự chống cự rất khó chịu từ SLNA chơi bóng đầy gắn kết và máu lửa. Tiếc cho SHB.Đà Nẵng khi chỉ ghi được 1 bàn thắng nhờ công tiền đạo Ngọc Thắng ở phút 73, quá ít để có thể san bằng cách biệt với đối thủ.

Như vậy, SHB.Đà Nẵng đã giành giải 3 (đồng hạng) cùng phần thưởng 60 triệu đồng từ ban tổ chức giải. Trong khi đó, SLNA sẽ gặp Hà Nội T&T tại trận chung kết.

Theo Thanhnien

Mới nhất
x
SLNA gặp Hà Nội T&T tại trận chung kết U21 toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO