Sông Lam Nghệ An “chết” vì hàng thủ!

(Baonghean.vn) - Sau mạch trận thắng như chẻ tre, các cầu thủ xứ Nghệ vừa chấp nhận 2 thất bại liên tiếp trước Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa vốn không được đánh giá cao. Nhìn vào cách mà SLNA để thua, không khó để nhận ra rằng, họ đang chết vì những lỗ hổng ở hàng thủ.
 
Đầu mùa giải này, sau khi gia hạn thành công với những cầu thủ nội đã hết hạn hợp đồng và có thêm chữ kí của bộ 3 “hàng khủng giá mềm” Hector, Kavin, Plaza, Sông Lam Nghệ An khiến người hâm mộ cả nước rất phấn khích khi có thêm sự phục vụ của Công Vinh. Từ chỗ là đội bóng nhà nghèo, phải giật gấu vá vai, cắt giảm đủ thứ để lo cho các tuyến trẻ, bất ngờ đội bóng xứ Nghệ sở hữu được những cầu thủ tấn công vào loại khủng nhất Việt Nam.
 
Thực tế những gì diễn ra từ đầu mùa giải cũng chứng minh rằng, đội bóng của HLV Hữu Thắng đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao với 19 bàn ghi được sau 9 vòng đấu (trung bình 2,1 bàn/ trận). Có đến 7 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã ghi được bàn thắng gồm Công Vinh, Kavin, Plaza, Hector, Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Ngọc Hải. Đây là những con số không thể ấn tượng hơn ở V-League mùa này.

Sau những trận đấu bùng nổ, chân sút chủ lực Công Vinh dường như đang hụt hơi trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn.

Mặc dù vậy, đi liền với sự hiệu quả trong hàng công là những điểm yếu chết người ở hàng thủ. Hai trận thua liên tiếp trước Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa xuất phát từ những sai lầm cá nhân và điểm yếu cố hữu của đội bóng xứ Nghệ là bóng bổng và những tình huống cố định.
 
Cả hai bàn thua trên sân Gia Lai ở vòng 8 đều xuất phát từ các pha đá phạt. Nếu như bàn thua thứ nhất thủ thành Nguyên Mạnh và hàng rào chắn đã không có sự phối hợp tốt cho nhau để Hoàng Thiên dễ dàng tung ra cú sút phạt hiểm hóc thì ở bàn thua thứ 2, toàn bộ hàng hậu vệ SLNA bất lực đứng nhìn trung vệ Võ Ngọc Long dũng mãnh băng lên đánh đầu từ pha phạt góc ở cuối trận.
 
Trên sân Thanh Hóa ở vòng 9 V-League, phút thứ 54, một mình Abass dễ dàng vượt qua Mạnh Hùng và Huy Hoàng trước khi đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh để mở tỉ số. Ở bàn thua thứ 2, các hậu vệ Văn Hoàn, Mạnh Hùng đều bất lực để Ceh tạt bóng vào trong để Nghiêm Xuân Tú dễ dàng hạ gục Nguyên Mạnh.
 
Hai trận thua liên tiếp, bị thủng lưới tới 4 bàn đến từ những tình huống khác nhau chứng tỏ rằng SLNA đang gặp vấn đề lớn ở hàng thủ. Nếu như mùa trước, Huy Hoàng luôn khiến khán giả an tâm thì lúc này, mỗi khi anh có mặt trên sân, người hâm mộ xứ Nghệ đều thót tim lo lắng. Ngoại trừ cầu thủ trẻ Mạnh Hùng, còn lại những hậu vệ làng nhàng như Sơn Hà, Ngọc Hải những trận đấu vừa qua đều chưa thể hiện được gì nhiều, Văn Hoàn mất hút, không còn khả năng lên công về thủ như những mùa giải trước đó.
 
Các cá nhân không có phong độ tốt, hàng hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ cũng đang gặp phải những vấn đề về thể lực. Họ không đủ tỉnh táo để chiến đấu hết 90 phút với những ngoại binh sung mãn kiểu như Ceh, Abass (Thanh Hóa), Oseni (Hoàng Anh Gia La). Một số trận đấu vừa qua, vào khoảng 2/3 thời gian của hiệp 2, HLV Hữu Thắng thường có sự điều chỉnh khi tung các cầu thủ trẻ như Đình Hoàng, Ngọc Hải, Ngọc Mạnh vào sân nhưng không giải quyết được vấn đề.
 
Vấn đề ở hàng thủ và thể lực không thật sự sung mãn buộc HLV Hữu Thắng phải có sự điều chỉnh nếu không muốn hụt hơi trong cuộc đua nước rút để dành ngôi vô địch bởi không một đội bóng nào có thể lên ngôi vương với lối đá “lấy công bù thủ” như Sông Lam Nghệ An hiện nay.
 
Bên cạnh đó, có vẻ như các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đang gặp phải vấn đề ở tinh thần thi đấu. Sau những trận đấu sung mãn từ đầu mùa giải, có vẻ như một số cầu thủ trẻ đang bắt đầu “hết pin”. Trọng Hoàng vẫn xông xáo để thể hiện vai trò của người đội trưởng nhưng hiệu quả chưa cao, Văn Bình, Đình Đồng vẫn chưa vượt qua được sức ỳ của chính mình để đạt được phong độ cao nhất.

Trọng Hoàng và những cầu thủ trẻ khác của Sông Lam Nghệ An đang có dấu hiệu “hết pin”.

Sau 2 trận thua liên tiếp, ngoài điểm yếu chết người ở hàng thủ thì đối thủ lớn nhất của Sông Lam Nghệ An đang là chính họ. Nếu sớm khắc phục được những nhược điểm, tìm ra bộ đôi trung vệ thép và nâng cao thể lực cũng như bản lĩnh cho các cầu thủ trẻ  thì HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có thể yên tâm với đội bóng của mình được. Đây cũng là cơ hội để HLV Hữu Thắng cần thể hiện được sự tinh tường và mát tay của mình để đưa đội bóng vào quỹ đạo chiến thắng.
 
Dù SLNA mới chỉ mới thua 2 trận và vẫn đang đứng đầu bảng nhưng người hâm mộ xứ Nghệ đang mong muốn đội bóng thể hiện được nhiều hơn những gì đang có. Đường dài mới biết ngựa hay, hi vọng rằng những trận thua vừa qua chỉ là tai nạn và cỗ máy chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ sẽ hoạt động trở lại từ vòng đấu sắp tới để xứng đáng với những kì vọng lớn lao của người hâm mộ.

Nguyên Khoa

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.