Sông Lam Nghệ An thất thủ trước Khánh Hòa trên sân Vinh

(Baonghean.vn)-  Dù được chơi trên sân nhà và đang có phong độ cao hơn nhưng các cầu thủ SLNA lại gây thất vọng khi để thua Khánh Hòa với tỷ số tối thiểu trên sân Vinh ở vòng 18 V-League.

Sông Lam Nghệ An đang lấy lại cảm hứng chiến thắng trên sân Vinh, trong khi đó Khánh Hòa đang là đội bóng có thành tích ấn tượng trong những trận đấu gần đây. Vì vậy, cuộc chạm trán của hai đội trên sân Vinh trở thành trận cầu tâm điểm của vòng đấu. 

Các cầu thủ hai đội làm thủ tục chào cờ trước trận đấu.
Các cầu thủ hai đội làm thủ tục chào cờ trước trận đấu.

 Cũng như ở vòng đấu trước, các cầu thủ SLNA ra sân với hai ngoại binh chơi cao nhất trên hàng công. Ngoài sự vắng mặt của đội trưởng Quang Tình thì những cái tên như Phi Sơn, Phúc Tịnh, Đình Bảo vẫn đang chơi năng nổ và giúp SLNA chiếm giữ tốt thế trận trên sân.

Trong khi đó, đội khách Khánh Hòa vẫn sử dụng hai ngoại binh Uche và Dos Santos ở hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Trong những phút vừa qua, hai ngoại binh này chưa để lại nhiều dấu ấn như bộ đôi bên phía SLNA.

Phút thứ 5 của trận đấu, Baba đã đưa được bóng vào lưới của Khánh Hòa bằng pha ngả người đánh đầu. Tuy nhiên trước đó, trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Một mình UChe (áo xanh) trên hàng công của Khánh Hòa chưa gây ra nhiều khó khăn cho SLNA.
Một mình UChe (áo xanh) trên hàng công của Khánh Hòa chưa gây ra nhiều khó khăn cho SLNA.

Phút thứ 10, SLNA được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái, trung vệ Quế Ngọc Hải dâng cao đệm bóng cận thành nhưng rấy tiếc là bóng đi hơi cao.

Phút thứ 15, Khánh Hòa được hưởng quả đá phạt góc, Uche bật cao đánh đầu nhưng bị hậu vệ SLNA cản phá. Trong tình huống này, UChe cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ SLNA, anh phản ứng mạnh với trọng tài và bị rút thẻ vàng.

Những phút vừa quả, Abdul là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên hàng công của SLNA, anh thường xuyên di chuyển và có những pha bóng xử lí khéo léo trong vòng cấm khiến cho khung thành Khánh Hòa nhiều lần chao đảo.

Abdul đang là cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng công của SLNA.
Abdul đang là cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng công của SLNA.

Phút thứ 21, Abdul khiến cầu trường sân Vinh có một phen mừng hụt khi cú tâng bóng kỹ thuật của anh khiến thủ môn của Khánh Hòa chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng lại đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Sau tình huống này, Abdul quỳ xuống sân bày tỏ sự tiệc nuối và cầu xin những điều may mắn. Được biết, Abdul là cầu thủ đạo Hồi, sau khi kết thúc tháng ăn kiêng, anh đang từng bước hòa nhập và bắt nhịp với lối chơi của SLNA.

Những phút vừa qua, các cầu thủ SLNA chiếm giữ hoàn toàn thế trận, tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà chưa thể xuyên thủng được hàng phòng ngự tập trung của Khánh Hòa.

Sau một thời gian bị chấn thương, Hồ Phúc Tịnh đã trở lại nhưng anh được bố trí chơi bên cánh phải, không phải là vị trí sở trường nên chưa thực sự hiệu quả.
Sau một thời gian bị chấn thương, Hồ Phúc Tịnh đã trở lại nhưng anh được bố trí chơi bên cánh phải, không phải là vị trí sở trường nên chưa thực sự hiệu quả.

Dù bị ép sân liên tục và phải lựa chọn lối đá phản công, tuy nhiên không vì thế mà các cầu thủ Khánh Hòa mất đi sự chủ động trong những pha lên bóng. Với sự cơ động của Uche phía trên và sự chắc chắn của Dos Santos phía dưới, đội khách Khánh Hòa không bị cuốn vào lối chơi của SLNA và thỉnh thoảng có những phản cống sắc lẹm.

Phút thứ 40, SLNA suýt bị thủng lưới. Trong một pha phản công nhanh, tiền vệ Quốc Chí thoát lên rất nhanh, xử lí bóng kỹ thuật qua hai hậu vệ SLNA. Trong tình huống đối mặt với thủ môn, Quốc Chí đã sút chéo góc nhưng không chính xác.

Những phút cuối hiệp 1, Khánh Hòa dâng lên tấn công và SLNA suýt bị thủng lưới sau những cú sút uy lực của các cầu thủ tấn công phố biển. Tuy nhiên, may mắn cộng với sự tập trung cao độ của các hậu vệ đã khiến những cơ hội của Khánh Hòa bị trôi qua.

Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 0 - 0.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. SLNA vẫn đang là những người chiếm giữ thế trận trên sân nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi.

Những phút đầu hiệp 2, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Các cầu thủ trẻ SLNA thi đấu thiếu nhiệt trong khi đó Khánh Hòa vẫn trung thành với lối chơi chậm, chắc chắn.

Trước sự bế tắc của đội nhà, HLV Ngô Quang Trường quyết định thay đổi nhân sự, gà son Lê Thế Cường được tung vào sân thay cho Hồ Phúc Tịnh. Ít phút sau đó, Hồ Khắc Ngọc cũng được tung vào sân thay cho cầu thủ trẻ Võ Ngọc Toàn. Tuy nhiên, những sự thay đổi này đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Baba đang cố gắng đột phá nhưng chưa thể xé toang được hàng phòng ngự của Khánh Hòa.
Baba đang cố gắng đột phá nhưng chưa thể xé toang được hàng phòng ngự của Khánh Hòa.

Những phút vừa qua, hai ngoại binh của SLNA cố gắng tăng cường di chuyển và khuấy động hàng phòng ngự của Khánh Hòa, tuy nhiên, những pha dứt điểm cuối cùng lại không chính xác.

Phút thứ 76, HLV Ngô Quang Trường tung Đình Đồng vào sân thay cho Võ Ngọc Đức. SLNA vẫn đang mải miết tấn công nhưng không hiệu quả.

Vào oooo! SLNA bất ngờ bị thủng lưới. Từ pha móc bóng hụt của Mạnh Hùng, cầu thủ Quốc Chí của Khánh Hòa đã chớp thời cơ, hạ gục thủ thành Trần Đức Cường, mở tỷ số ở phút thứ 84.

Bàn thắng sớm khiến Khánh Hòa chơi rất tự tin, trong khi đó, SLNA vẫn rất bế tắc.

Những phút cuối của trận đấu, SLNA dồn lên tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ, trong khi đó Khánh Hòa chơi tử thủ để bảo vệ thành quả của mình. Nhiều khán giả trên khán đài A sân Vinh đã thất vọng, bỏ về sớm.

Hết giờ, SLNA chấp nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước phố biển Khánh Hòa. Đây thực sự là một kết quả đáng tiếc của đội bóng xứ Nghệ khi được chơi trên chảo lửa thành Vinh. Tuy nhiên, công bằng mà nói, kết quả này phản ánh chính xác cục diện của trận đấu bởi SLNA đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và không thực sự, tỉnh táo, lạnh lùng hơn các cầu thủ Khánh Hòa.

Để thua trận đấu này SLNA rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Khánh Hòa với 30 điểm có được sau vòng đấu này đã chiếm lấy vị trí cũ (thứ 4) của SLNA, khi hơn đội bóng xứ Nghệ đúng 1 điểm.

Nhóm PV

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.