(Baonghean) - Sau giải vô địch quốc gia U21 Cúp Báo Thanh niên, ai đó mệnh danh cho Phi Sơn là C.Ronaldo. Thậm chí có người còn bảo rằng đó là “thần đồng”. Mọi lời khen đã lên đến độ cao, không thể cao hơn nữa.
Mấy tháng sau trong đội hình SLNA thi đấu giải vô địch quốc gia người ta lại có vẻ gắt gỏng Sơn! “Răng lại đá rứa?”. Mặc dù Phi Sơn vẫn thế: hồn nhiên (và cả ngây thơ) trình diễn những màn múa chân kiểu C.Ronaldo thời cầu thủ này mới đầu quân cho MU.
![]() |
Phi Sơn cần hạn chế những pha bóng mang tính biễu diễn. Ảnh: Đức chuyên
Thế là từ khen mù khen mịt, cái biệt danh C.Ronaldo bây giờ không phải là sự vinh danh nữa mà ai đó đã gọi một cách có phần hơi nặng: gắn mác.
Khi nghe ai đó gọi Phi Sơn là C.Ronaldo, tôi cực kỳ lo lắng cho Phi Sơn. Rồi khi nghe ai đó rằng Phi Sơn gắn mác, tôi buồn thay cho Phi Sơn.
Còn Phi Sơn khi được khen, khi bị trách nghĩ gì và nghĩ như thế nào thì tôi không rõ và bởi vì lo lắng, vì buồn thay cho Phi Sơn - một tài năng mới chớm của bóng đá quê nhà, tôi muốn có đôi điều gọi là tâm sự, tâm tình với Phi Sơn.
1. Phải thừa nhận Phi Sơn là cầu thủ trẻ có tài nhưng nếu sớm “bộc” tài năng này thì có khi lợi bất cập hại. Cũng phải đánh giá cho thật khách quan là khi lên thi đấu ở đội 1 SLNA Phi Sơn chơi chưa hiệu quả.
Và, nếu như có sự nhắc nhở nào đó thậm chí trách cứ nào đó cũng là cần thiết nếu như đúng liều lượng. Còn trẻ, nếu có thể Phi Sơn dễ “bồng bềnh” khi được khen. Lại cũng vì còn trẻ Phi Sơn dễ “nản” khi bị trách cứ. Những ai đó nếu có khen, hay có chê Phi Sơn hẳn phải nhớ Phi Sơn còn trẻ. Còn Phi Sơn thì dù còn trẻ cũng nên luôn tự nhắc mình hai câu mà cha ông xưa vẫn nói: “Mật ngọt chết ruồi/Thuốc đắng dã tật”
2. Không nói đâu xa, ngay trong làng bóng đá Nghệ An ta đã có không ít những tài năng sớm nở, chóng tàn, sớm thành danh và sớm rơi vào quên lãng. Phi Sơn nên lấy đó làm gương để thường xuyên soi lại chính mình. Xin đơn cử 2 tài năng: Lâm Tấn và Phan Thanh Hoàn khi thi đấu ở tuyển U16 Việt Nam, nhìn Lâm Tấn thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, không ít người am hiểu bóng đá đã nghĩ tới một Roberto Carlos của tương lai bóng đá Việt Nam. Thế mà, thời gian trôi đi tài năng cũng trôi theo. Còn Phan Thanh Hoàn khi thi đấu trong đội hình U19, không ít người đã nghĩ đến một Huỳnh Đức mới, mà Huỳnh Đức mới này còn có những nét vượt lên trên Huỳnh Đức danh tiếng một thời. Thế rồi, thời gian trôi đi còn chậm hơn cả sự tàn lụi của tài năng trẻ này. Đã có rất nhiều những người hâm mộ, rất nhiều những người am hiểu chuyên môn tiếc ngơ, tiếc ngẩn cho những tài năng trẻ này.
Thế đó, Phi Sơn ạ! Từ tài năng bẩm sinh để thành tài thật sự gian nan lắm lắm. Phải có ý chí, phải khổ học, phải khổ luyện, phải có ý thức đầy đủ về chính mình và còn phải có môi trường cần thiết nữa thì tài năng bẩm sinh mới ngày một phát triển lên được.
3. Thi đấu trong tuyển U21, với thi đấu trong đội hình 1 SLNA khác nhau một bậc khá xa. Phi Sơn có thể “múa chân” với các cầu thủ cùng trang lứa. Còn với các đấu thủ có hạng ở giải vô địch quốc gia thì có khi các màn “múa chân” ấy trở nên rất trẻ con. Phi Sơn cũng nên nhớ rằng C.Ronaldo ngày nay không mấy khi “múa chân” nữa. Anh ta có sức càn lướt, có khả năng kiến tạo và nhất là có tài “sát thủ” nhờ biết chiếm vị trí và biết cách để ghi bàn. Do đó, nếu Phi Sơn vẫn cứ chơi như những gì đang có thì thật khó mà đáp ứng được sự đòi hỏi và niềm trông đợi nơi người hâm mộ, nơi những ai yêu mến Phi Sơn. Cần giữ cho được nét đặc sắc với lối chơi vốn có – song lại phải biết chơi với những nét mới phù hợp với “đấu trường” mới.
4. Messi là messi 100% khi chơi trong đội hình Barca, C.Ronaldo là C.Ronaldo 100% khi chơi trong đội hình Real. Với Phi Sơn cũng vậy, sẽ là 100% khi chơi trong đội hình U21. Còn trong đội hình 1 của SLNA thì 100% vốn có ấy mới chỉ là 50% mà thôi. Nói thế để Phi Sơn phải có cách, phải biết cách hòa nhập càng nhanh càng tốt với đồng đội mới – lớp đàn anh của Phi Sơn. Phải biết tỏa sáng trong họ và từ họ, nếu không như thế thì không những không tỏa sáng được mà có khi lại trở nên lạc lõng. Để Phi Sơn làm được như vậy, rất cần có sự bày vẽ thấu đáo của HLV, càng cần sự hỗ trợ, bổ sung của các cầu thủ đàn anh của SLNA.
Phi Sơn đang chập chững bước vào đời một cầu thủ chuyên nghiệp với “vốn liếng” kha khá. Mong Phi Sơn tự hiểu mình thật đúng. Và cũng mong những ai khen, ai chê... Phi Sơn cũng hiểu Phi Sơn cho đúng để tạo môi trường cho tài năng trẻ rất đáng quý của bóng đá quê ta.