(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 7, vùng đất thiêng Anh Sơn, nơi có gần 11 ngàn anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Việt – Lào rợp cờ, hoa. Lòng người cũng dâng dâng xúc động, tri ân khi hướng về ngày lễ trọng 27/7.
Trời nắng như đổ lửa, con đường từ Phúc Sơn lên thị trấn được trang hoàng rực rỡ với màu đỏ của cờ tổ quốc, cờ của nước bạn Lào và những tấm băng rôn hướng đến kỷ niệm 66 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Những ngày này, hầu hết các con đường ở huyện Anh Sơn đều đổ về thị trấn, nơi diễn ra các hoạt động của Lễ hội uống nước nhớ nguồn như Lễ yết cáo, các giải thi đấu thể dục thể thao, chiếu phim về đề tài thương binh liệt sĩ, lễ thắp nến tri ân,…
Thị trấn Anh Sơn những ngày tháng bảy.
Với quân và dân huyện Anh Sơn, những ngày tháng 7 hàng năm luôn là ngày lễ tri ân. Dù bận bịu đến đâu, mọi người cũng cố gắng thu xếp công việc để đến Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào thắp một nén nhang tri ân, chăm chút bia mộ của hàng ngàn anh hùng liệt sĩ với một niềm xúc động, tự hào.
Chiều 25/7, trong quân phục chỉnh tề, đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Anh Sơn thành kính dâng hương, dâng hoa và thắp nén nhang thơm tưởng nhớ anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Chiến sĩ trẻ Đặng Xuân Quyết tâm sự, hàng năm, vào dịp này, cơ quan công an huyện đều tổ chức các cuộc hành hương về nguồn, dâng hương dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào và ở Khu di tích Truông Bồn. Đến thăm nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính, tri ân, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xem đây như là dịp để tự nhìn lại mình, noi gương các anh và bước tiếp…
Cũng trong chiều 25/7, đoàn cán bộ của cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ An có mặt tại nghĩa trang Việt - Lào. Sau khi làm lễ dâng hương bàn thờ Bác Hồ và dâng hoa tại tượng đài của nghĩa trang, các đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện tỏa xuống các ngôi mộ, thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho sự nghiệp quốc tế cao cả, cho mối quan hệ Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
“Khi các anh đi đánh giặc, chúng em chưa được sinh ra trên cõi đời. Rất nhiều người trong các anh hi sinh khi đang tuổi thanh niên phơi phới ước mơ, hoài bão. Noi gương các anh, ngày nay, tuổi trẻ xứ Nghệ nói chung, cả nước nói riêng đang cố gắng vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, một đoàn viên xúc động tâm sự.
Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Việt - Lào.
Lặng lẽ bước đi giữa hàng ngàn ngôi mộ, bác Hoàng Thị Tiến (65 tuổi), đến từ xã Yên Sơn, huyện Đô Lương đưa tay quệt nước mắt rưng rưng. Sau khi đặt đĩa hoa quả và thắp hương cho người anh trai – liệt sĩ Hoàng Sỹ Hiên, bác Tiến cùng người em họ Hoàng Sỹ Kích chầm chậm cầm nén nhang, lần lượt thắp lên mộ các liệt sĩ xung quanh. “Năm nào cũng vậy, đến dịp này, tôi lại lên thăm anh trai, lên thăm đồng đội của anh đang yên nghỉ tại đây”, bác Tiến cho biết.
Bác Hoàng Thị Tiến, Hoàng Sỹ Kích thăm mộ anh trai đang yên nghỉ tại nghĩa trang
Ông Trần Văn Hiền, Trưởng ban quản lý nghĩa trang Việt – Lào cho biết, từ giữa tháng 7 đến nay, có hàng ngàn gia đình, thân nhân đến đây thắp hương, viếng liệt sĩ. Năm nay, vào tối 26/7 sẽ diễn ra chương trình Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp quốc tế cao cả.
Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào được xây dựng năm 1983, sau khi Đảng và Nhà nước quyết định đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào về nước. Sau nhiều lần tôn tạo, nâng cấp, nghĩa trang hiện nay có diện tích gần 7ha, là nơi yên nghỉ của 11 ngàn liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em. Trong số đó, mới chỉ có 4000 liệt sĩ đã xác định được tên tuổi.
Toàn bộ nghĩa trang được chia thành 10 hạng mục với 19 khu mộ. Hai bức phù điêu cao và dài hai bên tái hiện lại hình ảnh chiến đấu hào hùng của quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Pathet Lào đang kề vai sát cánh bên kẻ thù chung. Trên phù điêu còn có hình ảnh các mẹ, các chị với ánh mắt thân thương, trìu mến tiễn chồng, con ra trận…. Trong khuôn viên nghĩa trang còn có nhà tưởng niệm trung tâm với gian thờ Bác Hồ và các liệt sĩ, để các đoàn khách và thân nhân liệt sĩ, du khách tham quan đến làm lễ dâng hương trước khi vào thắp hương cho các khu mộ.