Thắng cách biệt 2 bàn, Man City tạm chiếm giữ ngôi đầu

18/08/2014 08:54

Man City đã khởi đầu suôn sẻ trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương Premier League, khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân Newcastle United vào đêm qua...

Silva góp công lớn trong chiến thắng của Man City
Silva góp công lớn trong chiến thắng của Man City

Cầu thủ ghi bàn:

Man City: Silva (38'), Aguero (90'+2)


Do chưa có lực lượng mạnh nhất, cũng như chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới, nên Man City nhập cuộc khá thận trọng tại Newcastle. Họ chủ động chơi chậm và luôn duy trì đủ quân số ở phần sân nhà. Đó được xem như đấu sách hợp lý của HLV Manuel Pellegrini, do Newcastle, như hầu hết các CLB không có nhiều cầu thủ dự World Cup 2014, có sự chuẩn bị rất tốt về thể lực khi bước vào mùa giải mới. Chích Chòe vốn dĩ cũng rất giỏi phòng ngự phản công.

Man City kiểm soát thế trận, nhưng rất khó khăn tiếp cận khung thành Newcastle. Các chân sút của họ đều không có được tư thế thuận lợi khi dứt điểm và thường phải chọn giải pháp sút xa, như cú dứt điểm hụt bóng trong vòng cấm của Dzeko đầu trận hay pha sút xa của Nasri ở phút 12. Trong bóng đá, một đội bóng lớn đôi lúc chẳng cần phải dồn ép liên tục mới có thể ghi bàn, cũng như để giành chiến thắng. Chỉ cần một vài khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao cũng có thể giúp họ giải quyết trận đấu. Điều này đã đúng với Man City trong trận đấu này.

Khi thế trận đang rất bế tắc và giằng co, Man City bất ngờ lại có được bàn thắng nhờ sự khác biệt của các ngôi sao. Phút 38, Toure treo bóng thông minh cho Edin Dzeko xâm nhập vào vòng cấm, và tiền đạo người Bosnia đã thực hiện pha giật gót tinh tế cho David Silva dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số trận đấu.

.

Sang hiệp 2, Newcastle mới chịu vùng lên. Thực sự họ đã tạo được thế trận tốt hơn rất nhiều so với hiệp 1. Song sự non kém của các chân sút Newcastle khiến các đường lên bóng mà họ tạo ra đều không đi đến đâu. Việc Newcastle lao lên tìm kiếm bàn gỡ hòa đã giúp Man City dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương hơn. Jovetic và Dzeko đều có cơ hội dứt điểm khi trước mặt gần như chỉ còn là thủ thành Tim Krul của Newcastle lần lượt ở các phút 61 và 66, nhưng rất tiếc cả hai đều thiếu một chút chính xác và sức mạnh khi sút bóng.

Với ưu thế về thể lực, Newcastle dồn ép Man City vào cuối trận. Nhưng như đã nói, sự khác biệt về đẳng cấp ngôi sao đôi lúc có ý nghĩa quyết định trong một trận đấu, chứ không phải thế trận và số cơ hội. Newcastle liên tục phung phí cơ hội ngon ăn, như pha dứt điểm đối mặt của Ayoze ở phút 85'. Trong khi đó, Man City dù phải phòng ngự vào cuối trận nhưng lại có thêm bàn ấn định chiến thắng 2-0 do công của ngôi sao vừa vào sân Sergio Arguero, với 2 cú dứt điểm liên tiếp.

.

Chiến thắng của Man City không quá dễ dàng, nhưng vẫn được xem là ấn tượng nhất trong số những ông lớn đã thi đấu ở vòng khai màn Premier League. Đây là kết quả từ đấu pháp khôn ngoan của HLV Pellegrini và đẳng cấp ngôi sao của các cầu thủ Man City.

Đội hình ra sân:
Newcastle: Krul; Janmaat, Williamson, Coloccini, Dummett; Colback, Anita (Obertan, 63'); Gouffran (Aarons, 75'), Sissoko, Cabella; Riviere (Ayoze, 84').
Man City: Hart; Clichy, Demichelis, Kompany, Kolarov; Nasri (Milner, 79'), Fernando, Toure, Silva; Jovetic (Fernandinho, 73'), Dzeko (Aguero, 83').

Theo Bongdaplus

Thắng cách biệt 2 bàn, Man City tạm chiếm giữ ngôi đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO