(Baonghean.vn) - Lớp học đang diễn ra tại bản Sơn Khê thuần đồng bào Thái. Có 35 phụ nữ và thiếu nữ Thái tham gia lớp học này. Người lớn tuổi nhất đã trên 60 tuổi. Học viên nhỏ tuổi nhất là Hà Thị Thỏa - học sinh lớp 8.
Đã hàng chục năm nay, nghề dệt thổ cẩm đang im hơi lặng tiếng tại thôn bản còn khó khăn bậc nhất của huyện Con Cuông này. Vì mưu sinh thường nhật, phụ nữ ở đây ít có thời gian nghĩ đến chuyện thêu váy. Khi cần đón dâu, họ thường tìm đến chợ huyện hoặc mua từ những người chuyên nghề dệt thổ cẩm.
Bởi vậy, lớp học do Trường Dạy Nghề Miền Núi Tây Nam Nghệ An tổ chức với mục đích khơi dậy lại niềm đam mê với nghề thổ cẩm tại bản Sơn Khê cũng như những làng bản người Thái khác.
Chị Quang Thị Hiền – giáo viên thực hiện lớp học, cho biết: Đầu ra cho các sản phẩm của lớp học hiện vẫn chưa có. Chủ yếu do học viên tự bán sản phẩm thổ cẩm trong cộng đồng.
Nói về sự khả quan của lớp học, chị Hiền cho biết thêm: Mục tiêu của lớp học để đánh thức một nghề truyền thống đang trong nguy cơ mất khỏi cộng đồng, còn việc gìn giữ nó thuộc ý thức của cộng đồng, cụ thể là những phụ nữ Thái.
Học viên Thỏa nhỏ tuổi nhất cho biết: Cháu thấy lớp học rất thú vị. Mọi ngày lo học hành và giúp cha mẹ làm việc nhà, không có nhiều thời gian quan tâm đến việc thêu váy, dệt vải và hoa văn trên váy. Cháu sẽ tiếp tục thêu váy sau khi kết thúc lớp học này.
Học viên nhiều tuổi nhất đã trên 60, còn học viên nhỏ tuổi nhất đang là học sinh lớp 8.