Tiễn đưa một con người của ý chí và nghị lực

(Baonghean.vn) - Chiều 31/12/2012, trong một chuyến công tác về miền Tây Nam Bộ, “Hiệp sỹ CNTT” Nguyễn Công Hùng đã đột ngột qua đời . Hôm nay (3/1/2013) hàng ngàn người dân giáo xứ Xã Đoài (Nghi Diên-Nghi Lộc) và anh em, bè bạn khắp muôn nơi đã đội mưa để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, tiếc thương cho một cuộc đời 30 năm ngắn ngủi nhưng đã gieo biết bao mầm sống và khát vọng vươn lên của những người đồng cảnh.  Anh là hiện thân của một con người sống bằng ý chí và nghị lực.

 

Nguyễn Công Hùng tại chương trình Điều kỳ diệu của cuộc sống. (Ảnh: Nghị lực sống).

Dòng status cuối cùng của anh trên facebook cá nhân vẫn là những lời đầy háo hức, đam mê với cuộc sống: "Sáng 31/12, Hùng sẽ có mặt ở Sài Gòn, sau đó qua thăm nhạc sĩ Phạm Duy rồi đi Vĩnh Long". Trước đó, anh đã thông báo "Đầu tháng tới, Hùng sẽ có chuyến hành trình miền Trung và miền Nam. Trong hành trình này Hùng rất muốn đến thăm phố Trịnh Công Sơn (thành phố Huế) và quê hương cố ca sĩ Ngọc Lan (quê ở Nha Trang nhưng không biết rõ ở đâu). Ai biết xin chỉ giúp Hùng nhé. Rất cảm ơn!".

Đây lại là những dòng định mệnh cuối cùng của Hùng ngày 28/12, nhưng vẫn tràn ngập niềm vui và dự định đẹp đẽ. Chuyến xe chở Nguyễn Công Hùng về thăm một cơ sở đào tạo tại Tiền Giang hôm đó, theo tình nguyện viên Vương Văn Quân (người đã 4 năm tham gia cùng Trung tâm Nghị lực sống) kể lại: “Khi đi ô tô có máy lạnh và anh lúc nào cũng phải trong tư thế nằm nên lúc đầu anh ấy cảm thấy khó thở và sau 5 phút sau thì anh ra đi. Anh Hùng ra đi rất nhẹ nhàng không có gì đau đớn”. Đi cùng anh có 2 người bạn, khi sự việc đau buồn xảy ra, anh được khâm liệm ở Sài Gòn và đưa về quê. Ô tô đưa thi thể anh Hùng về đến quê hương, người dân trong làng ra đón rất đông, bởi ai cũng khâm phục nghị lực sống của anh. Một cuộc đời đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam”, “Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc” đã lặng lẽ, bình yên khép lại cuộc đời để trở về bên Chúa, còn lại với cuộc đời đầy yêu thương anh hằng sống là biết bao nỗi lòng khâm phục trước một tấm gương của ý chí làm người ngay từ những điều tưởng chừng như không thể.

Hàng ngàn bình luận, dòng tin chia sẻ ngập tràn trên các trang mạng đã thể hiện sự ngưỡng mộ, tiếc nuối một tấm gương đẹp rời bỏ cuộc đời. Sự ra đi của anh làm những người còn sống chợt nhận ra, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để xứng đáng. Những người trẻ nhỏ ròng khóc thương anh, họ cũng đang biết hướng về điều thiện, điều tốt đẹp mà cuộc đời anh đã trải nghiệm và khẳng định. “Một ngày buồn cho những ai yêu mến và ngưỡng mộ tài năng của anh. Một người vượt lên số phận, mang lại niềm tin cho những người khuyết tật khác ròng rã hàng chục năm trời. Giờ là lúc anh nghỉ ngơi. Hãy yên nghỉ, người hiệp sĩ”. Thành viên có nick Cadenlid gửi lời vĩnh biệt, đó cũng là lời tự đáy lòng của biết bao bạn trẻ khác chân thành gửi đến Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng.

Sinh năm 1982 ở miền quê nghèo Nghi Lộc (Nghệ An), cơ thể Nguyễn Công Hùng dần teo tóp vào năm 2 tuổi, do chứng bệnh nhão cơ. Dù gia đình đã nỗ lực đưa em đi khắp các bệnh viện để điều trị nhưng không có kết quả, Hùng phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt đời.

Mặc dù bệnh tật nhưng Nguyễn Công Hùng học rất giỏi, nhất là các môn về toán và mỹ thuật. 15 tuổi Hùng bắt đầu làm quen với máy tính. Sự thông minh và ý chí, nghị lực phi thường đã giúp Hùng trở thành một chuyên gia về công nghệ dù chỉ với một ngón tay có thể cử động được.

Năm 2004, Công Hùng mở trung tâm đào tạo tin học cho người khuyết tật tại nhà riêng xã Nghi Diên huyện Nghi Lộc. Với những hoạt động thiện nguyện có hiệu quả của mình, năm 2005, Công Hùng được phong là hiệp sĩ Công nghệ thông tin. Năm 2006, Nguyễn Công Hùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” và được Trung ương Đoàn bầu chọn 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc. Từ những thành công của Trung tâm tin học dành cho người khuyết tật, năm 2005, Tạp chí CNTT eChip đã trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ CNTT cho Nguyễn Công Hùng để ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh. Cũng trong tháng 08/2006, một website mang tên: www.nghilucsong.net chính thức ra đời với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc làm và học tập với hơn 30.000 thành viên khắp thế giới… Năm 2008, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn mở trung tâm Nghị lực sống để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật. Lúc ra đi, anh là Giám đốc Công ty cổ phần Nghị Lực Sống và là Ủy viên ban cố vấn Hội tin học trẻ Việt Nam.

                             Rất nhiều vòng hoa trắng đưa tiễn Nguyễn Công Hùng.

  Những người khuyết tật, bè bạn, bà con tiễn đưa Nguyễn Công Hùng trong mưa rét.

Chiều 3/1/2013, trong mưa phùn buốt giá, hàng ngàn người dân giáo xứ Xã Đoài và từ mọi nơi đã về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, nơi cử hành Thánh lễ an táng Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng. Sau thánh lễ, đoàn người lại chầm chậm đưa anh về nghĩa trang giáo họ Xã Đoài, nơi an nghỉ đời đời của một cuộc đời đã lặng lẽ vươn lên, lặng lẽ hiến dâng cho cuộc sống yêu thương mà vì nó, anh đã phải bằng ý chí để được sống như mọi người bình thường. Những vòng hoa trắng trong mưa, rất nhiều người tiễn anh trong mưa lạnh miền Trung. Chầm chậm, đau thương nhưng không bi lụy, bởi dù ngọn lửa ấy đã lịm tắt, nhưng đã thắp sáng thêm rất nhiều ngọn lửa niềm tin của những người khuyết tật.

Công Mạnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.