Trong dòng chảy của thời gian
(Baonghean) - Năm 2013 đã cận kề! Một năm với 365 ngày trôi qua cùng nhiều thay đổi, biến động. Cuộc sống luôn là như...
(Baonghean) - Năm 2013 đã cận kề! Một năm với 365 ngày trôi qua cùng nhiều thay đổi, biến động. Cuộc sống luôn là như vậy và mãi là như vậy. Không thế lực nào có thể cưỡng được quy luật thiên nhiên cũng như các quy luật xã hội, mà bằng cách đó, thế giới đang vận hành, đang tiến đến những cái đích chung...
Bên cạnh những điều đã được dự đoán khá chính xác, cuộc sống cũng thường có những lối rẽ đầy bất ngờ, thậm chí không ai có thể lường trước được. Một nền kinh tế thế giới đang suy thoái trầm trọng, những thiên tai hủy diệt sự sống trên diện rộng, hậu quả của biến đổi khí hậu; chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang hoành hành cùng những quan điểm, tư duy bá quyền về lãnh thổ, lãnh hải, lợi ích quốc gia đang là những trở lực lớn, đòi hỏi cần có giải pháp tổng thể trên phạm vi toàn cầu; đòi hỏi mọi quốc gia, khu vực đề cao trách nhiệm, chung sức, chung lòng giải quyết.
Hình như, khi càng văn minh, thế giới càng cần được yêu thương và chia sẻ. Thống kê từ trang mạng Youtube cho thấy những video-clip được xem nhiều nhất không phải là sex hay bạo lực, chiến tranh mà là những video-clip có nội dung nhân bản, những câu chuyện cảm động giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Điều đó không có gì lạ. Giá trị "Chân, Thiện, Mỹ" dù được khai sáng từ nghìn xưa nhưng chưa bao giờ lạc hậu, loài người vẫn khát khao hạnh phúc, khát khao được thừa nhận, tôn vinh như là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa... Blog, Facebook và các trang mạng xã hội là một sáng tạo, thành quả văn minh để mỗi cá nhân bày tỏ đời sống tinh thần đa dạng, phong phú và cá tính của mình, qua đó kết nối, giao lưu, chia sẻ với cộng đồng mà nhờ đó, mỗi người được gia tăng động lực cuộc sống. Nhưng mặt trái của nó, khi bỗng dưng như được thoát hết mọi ràng buộc, không còn bị kiểm soát bởi những định chế đạo đức và luật pháp, người ta rất dễ bị "rơi tự do", bị băng hoại phẩm cách và nhất định sẽ gây tổn thương đến cộng đồng. Đó là một tiến trình ngược lại dòng chảy hướng đến tôn vinh con người...
Tôn vinh và giải phóng con người, đó là sứ mệnh thiêng liêng, là ước mơ bền bỉ hàng triệu năm qua kể từ khi loài người bắt đầu hành trình tiến hóa. Trên con đường gian nan và đã gặp nhiều khổ đau ấy, chúng ta đã gặt hái hay đánh rơi những niềm hạnh phúc có thực trong một vài khoảnh khắc của lịch sử. Điều quan trọng, chúng ta không hối tiếc khi quay nhìn lại những dấu chân mình kéo dài xa tắp đến tận thời tiền sử: chúng ta đã đi bằng sức lực của bản thân mình!
Rồi mai đây, khi năm 2012 chỉ còn là một dấu mốc, một khoảnh khắc xa mờ trong lịch sử, quay nhìn lại, sẽ nhận thấy trong dòng chảy vô tận của thời gian bóng dáng của mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia, dân tộc và cả thế giới đã... nỗ lực cho những điều đôi khi rất đơn giản, nhưng chứa đựng cả một triết lý nhân sinh.
Trần Hoài