Vật lộn với nắng nóng ở "chảo lửa Đông Dương" trong mùa thi

02/07/2015 16:09

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đã diễn ra ngày thứ 2 nhưng với nóng ngoài trời lên lên tới 400C, các thí sinh hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đã phải rất vất vả để cố gắng vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất.

Có mặt tại hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn – nơi được xem là “Chảo lửa Đông Dương” trong những ngày này chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả của những thí sinh tham dự kỳ thi. Buổi sáng thời tiết vùng rẻo cao còn khá dễ chịu nhưng càng về trưa và chiều thì hơi nóng bốc lên ngột ngạt đến khó thở. Các thí sinh ướt đẫm mồ hôi, ra khỏi phòng thi là sà ngay đến chai nước mát. Dụng cụ che nắng của các sĩ tử là những chiếc ô, áo khoác nắng trùm kín, cũng có khi là những chiếc lá bàng nhặt được ở đâu đó…Bên ngoài khu vực thi, các bậc phụ huynh ngồi la liệt bên đường dưới những gốc cây vừa lo lắng cho con em mình, vừa mệt mỏi vì cái nóng bập vào người…

Những hình ảnh sau đây chúng tôi ghi lại được tại hai điểm thi của huyện Tương Dương và Kỳ Sơn trong ngày 02/7:

Những ngày này, ở “chảo lửa Đông Dương” nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 42, 43 độ C khiến cho các thí sinh hết sức vất vả.
Những ngày này, ở “chảo lửa Đông Dương” nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 42, 43 độ C khiến cho các thí sinh hết sức vất vả.
Các thí sinh trước khi tới điểm thi đã không quên chuẩn bị cho mình những chai nước mát để “hạ nhiệt” trong lúc thi.
Các thí sinh trước khi tới điểm thi đã không quên chuẩn bị cho mình những chai nước mát để “hạ nhiệt” trong lúc thi.
Anh Cụt Xuân Trường (42 tuổi), số báo danh: 0259 là thí sinh cao tuổi nhất của điểm thi trường THPT Kỳ Sơn.
Anh Cụt Xuân Trường (42 tuổi), số báo danh: 0259 là thí sinh cao tuổi nhất của điểm thi trường THPT Kỳ Sơn.
Những chiếc xe máy đã được các phụ huynh đưa các em học sinh đi thi che chắn để chống lại với nắng nóng.
Những chiếc xe máy đã được các phụ huynh đưa các em học sinh đi thi che chắn để chống lại với nắng nóng.
Các quán bán nước ở hai bên vỉa hè gần với khu vực thi là nơi lý tưởng cho các bậc phụ huynh “ẩn náu” chờ con em trong lúc thi.
Các quán bán nước ở hai bên vỉa hè gần với khu vực thi là nơi lý tưởng cho các bậc phụ huynh “ẩn náu” chờ con em trong lúc thi.
Dù nắng nóng nhưng các bậc phụ huynh ở các xã xa xôi của huyện Tương Dương như: Xiêng My, Mai Sơn, Nhôn Mai… vẫn chờ để đưa đón con em đi thi.
Dù nắng nóng nhưng các bậc phụ huynh ở các xã xa xôi của huyện Tương Dương như: Xiêng My, Mai Sơn, Nhôn Mai… vẫn chờ để đưa đón con em đi thi.
8. “áo giáp” chống nóng của các bậc phụ huynh đưa con đi thi cũng hết sức đa dạng, đặc biệt có cả áo đôi.
“áo giáp” chống nóng của các bậc phụ huynh đưa con đi thi cũng hết sức đa dạng, đặc biệt có cả áo đôi.
Người phụ nữ dẫn con đi thi phải bịt kín trước lúc xuống đường ra về trong nắng nóng.
Người phụ nữ dẫn con đi thi phải bịt kín trước lúc xuống đường ra về trong nắng nóng.
Những chiếc áo hay chiếc lá giúp các thí sinh chống lại với nắng nóng.
Những chiếc áo, thậm chí cả lá bàng cũng được tận dụng để chống lại với nắng nóng.
Dù cái nắng hơn 40 độ C, các thí sinh lúc ra về vẫn vui vẻ vì kết thúc môn thi một cách tốt đẹp.
Dù cái nắng hơn 40 độ C, các thí sinh lúc ra về vẫn vui vẻ vì kết thúc môn thi một cách tốt đẹp.

TIN LIÊN QUAN

Hồ Phương - Đào Thọ

Vật lộn với nắng nóng ở "chảo lửa Đông Dương" trong mùa thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO