"Việc học quan trọng không kém gì bóng đá!"

(Baonghean) - Gặp Nguyễn Viết Nguyên ở CLB SLNA khi cầu thủ trẻ này đang làm các thủ tục để sang Nhật Bản tập huấn cùng đội tuyển U19 quốc gia, tôi cảm thấy khá bất ngờ trước dáng vẻ thư sinh của cầu thủ xuất sắc nhất của lứa U19 SLNA này. Càng bất ngờ hơn khi được biết cầu thủ này là sinh viên chính quy của Khoa Kinh tế - Đại học Vinh.
Nguyễn Viết Nguyên trong chuyến tập huấn cùng đội U19 Quốc gia ở Nhật Bản.
Nguyễn Viết Nguyên trong chuyến tập huấn cùng đội U19 Quốc gia ở Nhật Bản.

Sau gần một tháng gặp lại, hình ảnh của Nguyên vẫn vậy. Vẫn gương mặt hiền lành, cùng cách nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng tự tin, Qua trò chuyện, được biết cầu thủ sinh năm 1995 này đã gắn bó với trái bóng tròn được hơn 10 năm, từ khi đang là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lê Lợi. Năm học đó, chỉ sau vài tháng tập bóng, Nguyên được tuyển chọn vào đội tuyển của trường tham gia giải bóng đá các trường tiểu học của TP. Vinh. Chơi ở vị trí tiền đạo, Nguyên đã ghi được rất nhiều bàn thắng, đưa đội bóng của trường giành ngôi vô địch. Thành tích đó đã khiến Nguyên lọt vào “mắt xanh” của HLV Nguyễn Tuấn Điệp - cán bộ Trung tâm thể thao TP. Vinh và em đã được tuyển chọn vào đội tuyển nhi đồng TP Vinh tham gia giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An vào năm 2005. Và từ đó đến năm 2007, Nguyên liên tiếp tham gia giải bóng đá giành cho lứa tuổi thiếu nhi toàn tỉnh này. Tuy các đội bóng TP Vinh không giành được ngôi vô địch nhưng cá nhân Nguyên mùa giải nào cũng giành danh hiệu cầu thủ “Học giỏi, đá bóng hay” và sau mùa giải năm 2007, Nguyên được các HLV SLNA tuyển chọn vào đội U13. 
Trong năm 2008, do đội U13 SLNA không tham gia Giải U13 toàn quốc nên  Nguyên được CLB cho U13 Đà nẵng “mượn” tham gia giải đấu này. Đây chính là giải đấu mà Nguyên đã chơi rất xuất sắc, góp phần quan trọng đưa U13 Đà Nẵng giành giải Nhì. Được tuyển chọn vào đội U13 quốc gia tham gia Giải U13 Đông Nam Á được tổ chức ở Đà Nẵng, Nguyên tiếp tục chơi xuất sắc để đưa U13 Việt Nam giành chức vô địch và bản thân cầu thủ nhí này cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Trở về CLB quê nhà SLNA, Nguyên tiếp tục là trụ cột trong các đội U15, U17 tham gia các giải đấu trong nước. Nhưng đây là quãng thời gian được coi là “nốt trầm” từ khi Nguyên gắn bó với nghiệp cầu thủ. Năm 2011, tại Giải U17 toàn quốc, dù được coi là cầu thủ quan trọng nhất của đội nhưng ngay ở trận đầu ra quân gặp đội Đồng Tháp, một pha va chạm đã khiến Nguyên bị gãy xương mác, phải nói lời chia tay với giải. Thiếu đi con át chủ bài, U17 SLNA bị loại ngay từ vòng bảng, còn Nguyên phải mất đến 6 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Với một cầu thủ trẻ, chấn thương như vậy ảnh hưởng lớn đến việc phát triển sự nghiệp. Nhưng Nguyễn Viết Nguyên đã không nản chí mà rất nỗ lực để lấy lại phong độ. Chỉ chưa đầy một năm, Nguyên đã trở lại đội hình chính và trở thành trụ cột của đội U19 SLNA. Tại giải U19 quốc gia được tổ chức vào giữa tháng 3 vừa qua, trong vai trò tiền đạo chủ lực, Nguyên đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng, giúp U19 SLNA giành giải Nhì. Màn thể hiện xuất sắc của Nguyên tại giải đấu này đã giúp em được gọi bổ sung vào đội U19 quốc gia trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào giữa tháng 6 vừa qua. 
Nói về chuyến tập huấn quốc tế vừa rồi, Nguyên cho biết: “Tại Nhật Bản, đội tuyển có 6 trận giao hữu với thành tích 2 thắng, 2 hòa và 2 thua, còn em được vào sân 3 trận, trong đó có 1 trận đá chính. Chuyến tập huấn này rất bổ ích đối với toàn đội cũng như cá nhân em. Em tự nhận thấy rằng, so với các bạn của lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG, em còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về thể lực và ý thức chiến thuật. Em sẽ nỗ lực tập luyện hơn nữa để khắc phục dần những điểm yếu này”.
Là cầu thủ trẻ xuất sắc của CLB SLNA nhưng Nguyên cũng là một trong số ít những cầu thủ có thành tích học tập rất đáng nể. Là con thứ hai trong một gia đình công nhân ở TP Vinh, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng Nguyên được bố mẹ tập trung đầu tư cho việc học hành từ nhỏ. Những năm học tiểu học, năm nào em cũng giành danh hiệu học sinh giỏi. Những năm học phổ thông sau đó, dù phải giành nhiều thời gian để tập bóng nhưng Nguyên vẫn là học sinh khá; thi đậu vào Lớp chính quy ngành Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế - ĐH Vinh. “Em thi vào ĐH vì em thấy việc học cũng rất quan trọng không kém gì bóng đá. Học đại học giúp em yên tâm hơn với sự nghiệp cầu thủ và mục tiêu của em sắp tới là duy trì tốt cả 2 công việc học hành và tập luyện, thi đấu bóng đá. Sau khi không còn theo nghiệp bóng đá, em muốn làm công việc liên quan đến ngành học của em" - Nguyên tâm sự. Còn ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết: “Nguyễn Viết Nguyên là cầu thủ trẻ chăm chỉ, ngoan ngoãn, là học trò cưng của HLV các đội U. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho Nguyên vừa tập luyện bóng đá, vừa học đại học để em thực sự là tấm gương sáng cho tất cả các cầu thủ trẻ SLNA noi theo”. 
Minh Quân

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.