Vợ chồng ông lão 20 năm cần mẫn quét rác cho xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đã hơn 20 năm nay, mỗi buổi sáng thức dậy người dân xóm Ngọc Lam, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn lại thấy đường ngõ mình đi qua sạch sẽ như có một phép màu. Thế nhưng phép màu đó lại đến từ tấm lòng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tú 87 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Lan 85 tuổi.

Hơn 20 năm nay ngày nắng cũng như ngày mưa, từ sáng sớm ông bà dậy thể dục, ăn sáng, rồi lặng lẽ, bà cầm chổi, ông đẩy xe, đi quét dọn dọc các liên gia trong xóm. Lúc đầu nhiều người nghĩ, vợ chồng ông Tú được trả công xứng đáng nên mới nhiệt tình như vậy. Bởi, không có thù lao thì tội gì phải vất vả, sớm - hôm như vậy. Mọi lời đàm tiếu của người dân, vợ chồng ông đều bỏ ngoài tai, vì “thấy rác không quét không chịu được” nên dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, ông bà vẫn đi khắp ngõ ngách để quét rác.

Hình ảnh và việc làm đẹp của vợ chồng ông Tú đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Minh Thái

Hình ảnh và việc làm đẹp của vợ chồng ông Tú đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Minh Thái

Ông Nguyễn Văn Tú, xóm Ngọc Lam, xã Nghĩa Lợi chia sẻ: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Hai ông bà chúng tôi đã bàn nhau bớt chút thời gian nghỉ ngơi, phục vụ cho người dân đi lại sạch sẽ”.

Cũng như ông Tú, dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm, chẳng ai bảo cũng không ai trả công, bà Lan tay vẫn quét rác, miệng tươi cười vui vẻ: “Sáng làm chưa xong, chiều làm tiếp”. Sau khi quét xong, ông bà tập trung lại một điểm rồi đốt. Cứ như vậy, suốt 20 năm qua, vợ chồng ông đi tới đâu, đường làng ngõ xóm sạch đẹp tới đó.

Hơn 20 năm nay ngày nắng cũng như ngày mưa, từ sáng sớm bà cầm chổi, ông đẩy xe, đi quét dọn dọc các đường trong xóm. Ảnh: Minh Thái

Hơn 20 năm nay ngày nắng cũng như ngày mưa, từ sáng sớm bà cầm chổi, ông đẩy xe, đi quét dọn dọc các đường trong xóm. Ảnh: Minh Thái

Hình ảnh và việc làm đẹp của vợ chồng ông Tú đã lan tỏa và làm lay động lòng người, không chỉ khiến cho mọi người dân trong xóm, trong xã mà các vùng lân cận. Khi biết và nghe kể về tấm gương tuổi cao “nêu gương sáng” của ông bà Tú, nhiều người càng thêm khâm phục, từ đó ý thức hơn trong việc cùng chung tay bảo vệ môi trường ở khu dân cư, không vứt rác bừa bãi, ngõ nhà nào nhà ấy được quét dọn hàng ngày. Đây cũng là việc làm nhỏ góp phần giúp xã Nghĩa Lợi sớm hoàn thành tiêu chí môi trường để về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Thấy việc làm ý nghĩa của ông bà, các gia đình trong xóm cứ thứ 7 hàng tuần đều chung tay dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo thành phong trào lan tỏa. Ảnh: Minh Thái

Thấy việc làm ý nghĩa của ông bà, các gia đình trong xóm cứ thứ 7 hàng tuần đều chung tay dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo thành phong trào lan tỏa. Ảnh: Minh Thái

Ông Nguyễn Đình Nhâm, người dân xóm Ngọc Lam, xã Nghĩa Lợi cho biết: “Gia đình ông Tú là một tấm gương tiêu biểu nhất của xóm, cũng tiêu biểu nhất của hội người cao tuổi trong công việc vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm”.

Không ngại khó, ngại khổ, trách nhiệm vì cộng đồng, thời gian qua vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Ngọc Lan được các cấp, ngành từ huyện đến xã biểu dương ghi nhận trong việc thực hiện nêu gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018 và phong trào tuổi cao gương sáng.

Ông bà mong muốn góp phần nhỏ bé công sức của mình để bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Minh Thái

Ông bà mong muốn góp phần nhỏ bé công sức của mình để bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Minh Thái

Ông Võ Quang Hòa, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn cho biết thêm: “Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là vấn đề xử lý môi trường nông thôn, trong những năm qua huyện đã vận động toàn dân tích cực hưởng ứng người dân chung tay xây dựng đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt tiêu biểu ở xóm Ngọc Lam, xã Nghĩa Lợi có ông Tú, bà Lan tuổi đã cao nhưng ông bà rất gương mẫu trong việc tự giác bảo vệ môi trường. Từ những việc làm cụ thể của ông bà đã lan tỏa, góp phần nhỏ bé của từng cá nhân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Việc làm nhỏ, tưởng chừng như bình thường nhưng không phải ai cũng làm được của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tú rất đáng để mỗi người trong chúng ta suy ngẫm để tự soi bản thân, nêu cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.