Xuân biên giới

23/02/2007 16:34

Mùa xuân đang về trên những miền biên cương Tổ quốc, hình ảnh người chiến sỹ nơi biên cương càng trở nên thiêng liêng, đẹp đẽ...


Trên miền cao Na Loi, Đoọc Mạy...

Thăm Đồn BP 551 (Tam Hợp-Tương Dương)

Cách thị trấn Mường Xén chừng 50 km, con đường dẫn vào đồn Biên phòng 535 vắt vẻo trên dải núi cao. Đồn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ tuyến biên giới dài 8 km, phụ trách 2 cột mốc k4 và k5 trên địa bàn 2 xã Na Loi, Đoọc Mạy. Trung tá Trần Trọng Phương, Đồn trưởng cho biết: với vị trí quan trọng như vậy nên anh em cán bộ chiến sỹ không một phút lơ là. Tết này, Đồn đã có các phương án trực sẵn sàng chiến đấu với quân số đảm bảo trên 80%. Phương án tác chiến "trực Tết cho dân yên" của toàn đơn vị được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ. Chiến sỹ trẻ Lô Văn Hon thuộc Đội chiến sỹ vũ trang sinh ra tại bản Huồi Phuôn 1 xã Keng Đu, năm nay lần đầu tiên Hon đón Tết xa nhà. Mấy ngày trước đó, Hon kịp gửi về cho bố mẹ cùng 4 em nhỏ món "quà chiến sỹ" là phần kẹo tiêu chuẩn, tấm giấy khen huấn luyện giỏi năm 2006 và lá thư viết vội "... Mẹ ơi xuân này con không về". Còn Thượng uý Vi Quý Mận quê xã Chi Khê (Con Cuông) không còn băn khoăn với việc ăn Tết ở Đồn phải xa nhà nữa, bởi anh đã lấy vợ là cô giáo tại xã nơi đóng quân. "Vợ chồng mình sẽ tổ chức tại nhà buổi gặp mặt tất niên cho anh em chiến sỹ để có cảm giác mái ấm gia đình vơi đi nỗi nhớ nhà trong thời khắc xuân về"- anh Mận nói.

Và nơi ấy dốc Chuối, bù Chổng Cha...

Con đường Kim Sơn- Tri Lễ đang thi công dang dở, bụi bay mù trời. Những địa danh dốc Chuối, Bù Chổng Cha đã đi vào ký ức của nhiều người bởi sự nguy hiểm nay đang được các đơn vị thi công hạ độ cao. Đồn biên phòng 519 đứng chân nơi đầu nguồn con sông Nậm Quàng xã Tri Lễ huyện Quế Phong ở độ cao trên 2000 m. Đây là nơi tình hình di dịch cư tự do và buôn bán ma túy liên quốc gia tương đối phức tạp. Đồn trưởng Phan Văn Giang quê ở Yên Thành vui vẻ cho biết: "Do địa bàn phức tạp, nên mặc dù theo quy định cấp trên cho phép 20% quân số về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng anh em chiến sỹ tình nguyện ở lại trực Tết 100%". Chiều biên ải màn đêm buông sớm. Ban ngày còn nắng gắt vậy mà về đêm đã trở lạnh. Vẳng đâu đây tiếng khèn của chàng trai Mông da diết, lặng lẽ đưa đồi núi hoang vu vào đêm huyền bí. Và hình ảnh người chiến sỹ nơi biên cương xa xôi ấy thầm lặng, cầm chắc tay súng, giữ bình yên cho Tổ quốc trong những ngày Tết đến, Xuân về cứ đọng mãi trong chúng tôi suốt chặng đường...


Hữu Nghĩa- Mạnh Hùng

Xuân biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO