Bên lề sân cỏ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Nỏ biết đàng mô mà lần'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Càng về những ngày cuối, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An càng trở nên hấp dẫn, kịch tính từ trên sân cho đến trên khán đài…

“Nỏ biết đàng mô mà lần”

Các thầy trong ban huấn luyện chăm sóc các cầu thủ nhí của Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Tiến Đông

Các thầy trong ban huấn luyện chăm sóc các cầu thủ nhí của Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Tiến Đông

Vào giữa hiệp 2 của trận đấu giữa Nhi đồng Thanh Chương và Nhi đồng Thái Hoà, khát khao một bàn thắng gỡ hoà để tìm kiếm cơ hội đi tiếp vào vòng trong, các cầu thủ nhí đội bóng "xứ nhút" liên tục tấn công.

Ngoài đường biên, các thầy trong ban huấn luyện cũng dồn lên chỉ đạo các cầu thủ. Nhưng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thầy thì kêu “Dồn lên đi, sang phải, sang phải”, thầy lại bảo “Lui về, lui về, di chuyển sang trái", chưa kể các cổ động viên cũng thành những nhà chỉ đạo kỹ thuật hết sức năng nổ, nhiệt tình.

Hết sang phải lại sang trái, hết lùi về lại dồn lên, hết bảo kèm người lại bảo chạy đi; hết nói chuyền bóng lại bảo dứt điểm… khiến các cầu thủ nhí có phần lúng túng. Khi có những phút hội ý, một cầu thủ kiến nghị: “Để yên cho nhà con đá! Cứ phải trái, lên xuống nghe loạn xị ngậu cả lên. Nỏ biết đàng mô mà lần”.

“Vưa lần thôi!”

Một pha sút bóng lên "căng như kẻ chỉ" của thủ môn Nhi đồng Đô Lương khiến thủ thành Nhi đồng Quỳ Hợp vất vả chống đỡ. Ảnh: Thành Cường
Một pha sút bóng lên "căng như kẻ chỉ" của thủ môn Nhi đồng Đô Lương khiến thủ thành Nhi đồng Quỳ Hợp vất vả chống đỡ. Ảnh: Thành Cường

Điều khá bất ngờ là trong trận đấu giữa Nhi đồng Đô Lương và Nhi đồng Quỳ Hợp chiều 12/6, vào trận với thế cân bằng, nhưng trong một tình huống sút bóng lên cho đồng đội, thủ môn mang áo số 18 Trần Văn Hoàng của Nhi đồng Đô Lương đã đá “căng như kẻ chỉ”, bóng đập đất, nẩy lên, băng qua đầu thủ môn đối phương và lọt lưới. Tỷ số được mở cho đội bóng xứ Lường. Cũng nhờ có bàn thắng sớm nên đội bóng xứ Lường thi đấu rất bùng nổ và giành chiến thắng trước một đối thủ ngang cơ.

Sau đó, nhiều lần phát bóng lên cho đội nhà, thủ môn Trần Văn Hoàng tiếp tục có những cú sút xa đi hết phần sân, lúc thì dội cột dọc, lúc lại đập xà ngang và có khi bay lên khán đài, va vào cổ động viên. Vừa ném bóng xuống sân cho các cầu thủ, một cổ động viên vừa răn: “Này, may vưa lần thôi, chơ mô ra nựa. Chuyền bóng cho đồng đội đi. Đừng phát bóng hoảng nữa!”.

"Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"

Tình anh em chỉ có ngoài sân đấu, đã xung trận thì phải quyết chiến. Ảnh: Thành Cường

Tình anh em chỉ có ngoài sân đấu, đã xung trận thì phải quyết chiến. Ảnh: Thành Cường

Trong trận đấu lượt 2 của bảng A chiều nay, Nhi đồng Quỳnh Lưu đã có cuộc chạm trán với Nhi đồng thị xã Hoàng Mai. Địa phương Hoàng Mai vốn được tách ra từ quê mẹ Quỳnh Lưu vào năm 2013. Hai địa phương này có mối gắn kết chặt chẽ với nhau, cùng chung dòng sông Mai Giang, cùng chung giọng nói mặn đằm vị biển và hầu hết nhân khẩu của 2 địa phương này đều có mối quan hệ anh em, họ hàng. Thậm chí trong đội bóng hai bên có những cầu thủ là anh em "nội thân" của nhau.

Nhưng anh em họ hàng là "chuyện riêng" ngoài sân đấu, đã nhập cuộc thì cả hai đều khát khao chiến thắng, đều quyết tâm hạ đối thủ để giành vé vào vòng trong. Do đó, suốt 45 phút của trận đấu, cầu thủ hai bên chơi rất quyết liệt, nhiều pha tranh chấp bóng nảy lửa, nhiều va chạm xảy ra, không bên nào chịu nhường bên nào.

Màn rượt đuổi tỷ số gay cấn kết thúc với kết quả 4-3 đã đưa Quỳnh Lưu đi tiếp vào vòng trong. Nên câu ca dao "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" lại "chống chỉ định" với những trận túc cầu này.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.