#chạy chợ

3 kết quả

Những người lao công đêm

Những người thức cùng đường phố

(Baonghean.vn) - “Thế đấy, cái nghề này là nghề đánh bạn với đêm, với những ngọn đèn đường, những cơn gió hoang thốc ra từ hẻm phố, với cái mùi đặc trưng ám mãi vào cơ thể. Có bao nhiêu lý do đến với nghề, cũng là bấy nhiêu lý do còn trụ lại với nghề. Khổ riết rồi cũng thành quen. Mình không làm việc này thì sẽ có người khác chịu khổ…”
Có rất nhiều người mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau dịp Tết. Ảnh Lê Thắng

Phố, cuối năm

(Baonghean) - Nửa đêm tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cậu em vợ: “Anh ơi, ra đường Lê Nin dỡ đào giúp em với”. Trời buốt như cắt, trùm vội chiếc áo ấm phi xe máy ra đường. Từ xa đã nhìn thấy cậu em đang cùng vài người khác hì hụi khuân dỡ từng cành đào đặt xuống vỉa hè. Ừ nhỉ hôm hay đã 25 tháng Chạp rồi. Tết đến sau lưng rồi.
Những em nhỏ vùng cao 'chạy chợ' kiếm tiền học

Những em nhỏ vùng cao 'chạy chợ' kiếm tiền học

(Baonghean.vn) - Mùa tựu trường đã bắt đầu, cùng với tâm trạng náo nức đón chào ngày khai giảng thì các bậc phụ huynh và học sinh vùng núi khó khăn cũng bắt đầu bước vào mùa lo lắng mới. Để có tiền theo đuổi những sách vở, áo cơm nhiều gia đình phải chạy chợ bán bưng dăm cân gạo, vài con gà. Nhiều em học sinh cũng hái rau quả vườn nhà đi bán phụ giúp bố mẹ.