Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912-1941) là lớp đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938, khi chưa đầy 26 tuổi. Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm hoạt động cách mạng, hai lần bị tù với 7 năm giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn 2 năm làm Tổng Bí thư, cuộc đời của đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng “cống hiến của đồng chí thì sáng rực như một ánh sao băng trên bầu trời cách mạng Việt Nam ở một thời đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt lớn, phức tạp” (1) . Đồng chí đã để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện qua tác phẩm “Tự chỉ trích”.
(Baonghean.vn) - Xứ Nghệ quê tôi nơi có Bác, có những bậc tiền nhân máu nhuộm đỏ ngọn cờ Xô Viết mà chỉ mới nhắc đến tên thôi lòng đã rưng rưng xúc động, tự hào.
(Baonghean.vn) - Để đáp ứng sự quan tâm của bạn đọc đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại Nghệ An, Báo Nghệ An có cuộc đối thoại với đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
“Tôi nói nhiều lần là chẳng thích gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí là rất day dứt, đau xót, nhưng phải kỷ luật thôi và vi phạm pháp luật thì phải xử lý”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 23/6.
(Baonghean) - Ông còn nhớ 30 năm trước có một cụm từ thường hay được nói đến và nhờ đó đã tạo ra sự phát triển vượt bậc cho đất nước trong chừng đó năm?
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng Người đã để lại những cảnh báo như là dự báo chính trị về nguy cơ của một đảng cầm quyền mà ngày nay chúng ta cần nghiêm túc suy ngẫm.
(Baonghean) - Có một “luật bất thành văn” tồn tại lâu nay, “luật” này cũng là thứ làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa được dẹp bỏ ông ạ!