Chuyến xe '0 đồng' của phó trạm trưởng y tế xã

Chuyến xe '0 đồng' của phó trạm trưởng y tế xã

Thu Hương (Kỹ thuật: Tùng Linh)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với mong muốn được giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó, điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1968), Phó trưởng Trạm Y tế xã Thanh Nho (Thanh Chương) đã dùng số tiền tích góp của mình để mua xe ô tô rồi tình nguyện làm tài xế chở miễn phí.

Về Thanh Nho, hỏi thăm điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm – Phó trưởng Trạm Y tế xã hầu như người dân trong làng ai cũng biết. Nhiều năm qua, người dân nơi đây nể phục việc làm thiện nguyện của ông khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua ô tô chở người bệnh có hoàn cảnh khó khăn miễn phí.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Thu Hương

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Thu Hương

Kể về mối nhân duyên đến với chuyến xe “0 đồng”, ông Lâm cho biết, khi có tấm bằng sơ cấp Điều dưỡng, năm 1994 ông vào làm tại Trạm Y tế xã theo diện ưu tiên con liệt sĩ. Năm 1998, ông được cấp trên cử đi học Trung cấp Điều dưỡng hệ tại chức 4 năm ở thành phố Vinh; đến năm 2002 tốt nghiệp. Nhằm đáp ứng chuyên môn và phổ cập hóa bằng cấp, năm 2017 ông tiếp tục học lên Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN. Và cũng từ thời gian đó, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Trạm Y tế xã Thanh Nho cho đến bây giờ.

Trong thời gian làm việc tại Trạm Y tế xã, bản thân ông chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh cần sự giúp đỡ. Đó là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tình trở nặng cần chuyển tuyến nhưng vì quãng đường di chuyển vào bệnh viện khá xa, trong khi các phương tiện ô tô còn rất ít. Do không cấp cứu kịp thời nên nhiều bệnh nhân đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau thương cho người thân và gia đình.

Ngoài làm tốt chuyên môn của mình, điều dưỡng Lâm thường xuyên ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hương

Ngoài làm tốt chuyên môn của mình, điều dưỡng Lâm thường xuyên ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hương

Chứng kiến nhiều trường hợp nguy kịch, đến bây giờ vẫn còn day dứt, ông Lâm kể: “Có một phụ nữ lúc chuẩn bị sinh bị bánh rau cài răng lược nên thai nhi không ra ngoài được dẫn đến mất nhiều máu. Ngày đó phương tiện ô tô rất hạn chế, gọi xe đến thì mất cả giờ đồng hồ nên không cứu kịp, sản phụ không qua khỏi. Cũng trường hợp sinh đẻ khác nhưng may mắn hơn nên đã thoát khỏi cửa tử, đó là một phụ nữ chuyển dạ rồi ra Trạm Y tế xã để sinh. Tại đây, cán bộ, điều dưỡng tại trạm đã giúp sản phụ “vượt cạn” thành công nhưng điều bất trắc xảy ra đó là nhau thai vẫn không ra. Thấy trường hợp nguy kịch, Trạm Y tế xã lập tức gọi xe cứu thương đến đưa sản phụ lên Bệnh viện Đa khoa huyện; tuy nhiên, 1 giờ đồng hồ sau xe cứu thương mới đến nơi, rất may sản phụ đã được xử trí kịp thời, bảo toàn được tính mạng. Ngoài những trường hợp trên, còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, nguy kịch liên tiếp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày”.

Là một cán bộ trong ngành y, ông Nguyễn Văn Lâm luôn thực hiện 12 điều y đức và lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”. Bản thân ông luôn trăn trở phải làm một điều gì đó để giúp ích cho xã hội; đặc biệt là kịp thời cứu giúp những mảnh đời khó khăn éo le như sinh đẻ, ung thư, chạy thận nhân tạo, HIV AIDS… khi nguy kịch. Năm 2010, ông Lâm quyết định đi học bằng lái ô tô. Đến năm 2012, với số tiền tích góp của mình cộng với khoản vay mượn thêm, ông quyết định mua chiếc xe ô tô cũ trị giá 350 triệu đồng để đi lại, đồng thời chở các bệnh nhân khó khăn nguy kịch cần chuyển tuyến càng nhanh càng tốt. Có phương tiện, ông tham gia vào đội xe cứu thương của Hội Chữ thập đỏ xã.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm bên chiếc xe “0 đồng” của mình. Ảnh: Thu Hương

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm bên chiếc xe “0 đồng” của mình. Ảnh: Thu Hương

Y sĩ Nguyễn Thị Hằng, công tác tại Trạm Y tế xã Thanh Nho (Thanh Chương) cho biết: “Từ ngày điều dưỡng Lâm mua xe ô tô đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp nguy kịch chuyển tuyến trên kịp thời. Mặc dù bộn bề với công việc của mình nhưng khi thấy trường hợp nguy kịch, ông sẵn sàng đưa xe chở bệnh nhân đi cấp cứu. Có lần, ông chở một sản phụ mang thai đôi tiên lượng nguy kịch lên bệnh viện huyện cấp cứu thì đi được một quãng đường không may chuyển dạ ngay trên ô tô. Với trách nhiệm, tấm lòng y đức của mình, ông đã hỗ trợ sản phụ cho đến khi vào tới bệnh viện và may mắn là “mẹ tròn con vuông”. Khi kể về trường hợp đặc biệt này, điều dưỡng Lâm chia sẻ với anh em đồng nghiệp đó là trách nhiệm và sự sẻ chia cần phải làm để giúp bệnh nhân trong lúc khó khăn. Trong cuộc sống cũng như công việc, điều dưỡng Lâm rất hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp”.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm tiêm vắc-xin phòng chống Covid – 19 cho người dân. Ảnh: Thu Hương

Điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm tiêm vắc-xin phòng chống Covid – 19 cho người dân. Ảnh: Thu Hương

Năm 2020, ông Nguyễn Văn Lâm bán chiếc xe cũ, mua chiếc xe ô tô mới rộng hơn trị giá 700 triệu đồng. Thời điểm này đang bùng phát dịch Covid – 19, ông Lâm viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bằng việc sử dụng dùng ô tô của mình để chở vật tư, nhu yếu phẩm, bệnh nhân và người đi cách ly y tế.

Vừa song hành với công tác phòng, chống dịch, ông làm tình nguyện viên của đội xe “0 đồng” giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó không nơi nương tựa, bệnh nhân nặng đi đến các bệnh viện trong tỉnh để khám và chữa trị. Tính đến nay, ông Lâm không nhớ đã chở bao nhiêu lượt bệnh nhân nghèo đi bệnh viện trên chuyến xe “0 đồng” của mình.

Ông Nguyễn Văn Tâm, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi rất biết ơn ông Lâm đã nhiệt tình chở những bệnh nhân từ nhà đến bệnh viện để khám và chữa trị. Mặc dù quãng đường đi lại khá xa nhưng ông không lấy một đồng phí nào. Mong sao chuyến xe này có thể hoạt động và duy trì thường xuyên để những hoàn cảnh như tôi được giúp đỡ”.

Theo ông Lâm, để hoạt động tốt được chuyến xe đều đặn, ông được sự hỗ trợ tích cực từ phía gia đình, bạn bè cổ vũ và động viên nhiệt tình. Điều đó thôi thúc ông phải cố gắng duy trì chuyến xe vì rất nhiều người cần đến và góp phần nào chia sẻ những khó khăn đối với người bệnh.

“Được giúp đỡ các bệnh nhân nghèo là niềm hạnh phúc to lớn của tôi vì cho đi là còn mãi. Giúp được 1 người bằng xây 10 tòa tháp và tôi đang cố gắng làm được nhiều hơn nữa để giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Văn Lâm trải lòng.

Ông Trần Đình Truyền – Chủ tịch UBND xã Thanh Nho (Thanh Chương) cho biết: “Ở địa phương tuy cũng có một số đơn vị, tổ chức làm việc thiện nguyện, song việc một cá nhân có tâm như điều dưỡng Nguyễn Văn Lâm – Phó trưởng Trạm Y tế xã là việc làm hết sức ý nghĩa, đáng để khuyến khích. Ngoài việc chuyên môn của mình, khi những người bệnh khó khăn cần sự giúp đỡ thì điều dưỡng Lâm đều sẵn lòng”.

tin mới

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Trường hợp viêm phổi nặng có thể gây khó thở, thở nặng nhọc làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện một số bài tập không giúp điều trị khỏi viêm phổi nhưng có tác dụng tăng cường chức năng hô hấp,

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Bài tập cho người bệnh hen

Bài tập cho người bệnh hen

Mục tiêu của điều trị bệnh hen là giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa biến chứng… Vậy người bệnh hen nên tập luyện như thế nào?

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, cứu ngải chỉ có vai trò hỗ trợ cho tác dụng của châm cứu. Thực ra, đây là một phương pháp trị liệu riêng biệt với những giá trị phòng và điều trị bệnh tật hết sức độc đáo.

“Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ”

Chương trình livestream 'Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ'

(Baonghean.vn) -Bệnh đột quỵ nguy hiểm như thế nào? Làm sao để phòng tránh và nhận biết sớm đột quỵ? Tất cả sẽ được bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Vinh giải đáp trong chương trình “20h Bác sỹ đây rồi”. Chương trình được livestream lúc 20h ngày 20/3 trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và BVĐK Thành phố Vinh.