Cô bé Thái Hoà 'chinh phục' ca sĩ Tóc Tiên ở Vietnam Idol Kids

(Baonghean.vn) – “Bé xuất hiện trên sân khấu như một thiên thần” là lời nhận xét có cánh mà ca sĩ Tóc Tiên – một trong 3 giám khảo quyền lực của chương trình Vietnam Idol Kids dành tặng cho cô bé Trần Thị Diệp Nhi (8 tuổi) – học sinh trường Tiểu học Đông Hiếu (Thị xã Thái Hòa). 

Hiện tại, Diệp Nhi và mẹ đang có mặt tại TP.Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho đêm thi top 5 của Vietnam Idol Kids, sau khi vượt  qua hàng ngàn thí sinh ở vòng Audition, vòng Nhà hát và vòng Liveshow 1.

Ca sĩ Tóc Tiên và bé Diệp Nhi chụp ảnh kỷ niệm trong hậu trường Vietnam Idol Kids.
Ca sĩ Tóc Tiên và bé Diệp Nhi chụp ảnh kỷ niệm trong hậu trường Vietnam Idol Kids.

Chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ Diệp Nhi cho biết, thay đổi thời tiết và thời gian biểu sinh hoạt rất căng thẳng nhưng Diệp Nhi may mắn vẫn giữ được sức khỏe tốt và sự hào hứng, say mê trong mỗi tiết mục.

Đặc biệt, cô bé rất thân thiện với mọi người, lúc nào cũng cười tươi, chào hỏi lễ phép và khả năng thích nghi với môi trường tập thể rất nhanh. “Mỗi ngày, con lại mang đến cho tôi một bất ngờ mới” – mẹ Diệp Nhi chia sẻ.

Diệp Nhi bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm. Thuở lên 2, lên 3 tuổi, bé tỏ ra thích thú và hát theo rất thạo những bài hát thiếu nhi được phát trên tivi, hoặc qua những đĩa nhạc mà bố mẹ mua về.

Tuy nhiên, do điều kiện gia đình ở xã vùng cao, không có những trung tâm văn hóa – nghệ thuật chuyên nghiệp để bé tiếp xúc thường xuyên với âm nhạc nên ban đầu gia đình cũng không để tâm nhiều. 

Bé Diệp Nhi cùng bố mẹ.
Bé Diệp Nhi cùng bố mẹ.

Cơ duyên “bén” sân khấu của cô bé chỉ đến khi năm 2014, chương trình Đồ Rê Mí của VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam tuyển chọn thí sinh nhí. Nghe tin, nhiều “fan” hâm mộ giọng hát của bé là hàng xóm của gia đình động viên, thúc giục Diệp Nhi nộp đơn ứng tuyển. Năm ấy, bé dự thi và dừng chân ở top 40 thí sinh khu vực Hà Nội. Năm 2015, Diệp Nhi lại tỏa sáng trên sân khấu Đồ Rê Mí và lọt vào top 6 thí sinh xuất sắc, đạt giải Thí sinh có phong cách trình diễn xuất sắc nhất.

Năm nay, ngôi sao nhí của Nghệ An tiếp tục khẳng định phong cách và chất giọng của mình tại cuộc thi Vietnam Idol Kids. Sau cánh màn nhung sân khấu, mấy ai biết được rằng, để đến với những cuộc thi âm nhạc, 2 mẹ con Diệp Nhi phải trải qua không ít khó khăn.

Bố Diệp Nhi công tác trong quân ngũ, thường xuyên vắng nhà, còn mẹ làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ Diệp Nhi tự nhận “tôi khá lạc hậu, không biết sử dụng điện thoại cảm ứng, điều hòa, thang máy hay các vật dụng công nghệ hiện đại khác. Điều kiện gia đình chẳng mấy khá giả. Vì thế, đưa con đi thi gặp nhiều tình huống dở khóc, dở cười”.

Từ việc đi lại bằng thang máy, phải chờ có người đi cùng để nhờ bấm thang; đến chuyện nghỉ ở khách sạn 5 sao mà gọi lễ tân mượn quạt cây chứ không biết dùng điều hòa… Thương con, mong con được thỏa sức với ước mơ ca hát và có kỷ niệm tuổi thơ đầy ý nghĩa, chị đã vượt qua tất cả những điều lạ lẫm ở thành phố lớn xa lạ như thế.

Diệp Nhi trong sáng và hồn nhiên qua các vòng thi Vietnam Idol Kids.
Diệp Nhi trong sáng và hồn nhiên qua các vòng thi Vietnam Idol Kids.

Trong những tập gần đây của Vietnam Idol Kids, nhiều khán giả nhận ra đồng hành cùng Diệp Nhi là người mẹ đang tập tễnh chống nạng. Chị Nguyễn Thị Huệ không may gặp tai nạn giao thông, đúng 1 ngày sau khi đưa Diệp Nhi thi vòng loại Vietnam Idol Kids tại Hà Nội.

Tai nạn khiến chị gãy chân, chuyển cấp cứu tại Bệnh viện 103 (Hà Nội). Thời điểm cấp bách nhất lại trùng với dịp Diệp Nhi phải tham dự tiếp vòng thi chinh phục vé vàng. “Ngày Nhi giành được vé vàng vào vòng trong, bố mới đưa con đến bệnh viện thăm mẹ. Nhìn chân mẹ đau, Nhi khóc òa, cả phòng bệnh ai cũng thương…” – Chị Huệ nhớ lại. Điều đáng quý nhất là bên cạnh những khó khăn, 2 mẹ con Diệp Nhi nhận được rất nhiều tình cảm, sự động viên cả vật chất lẫn tinh thần từ người thân, bạn bè, làng xóm và đồng nghiệp. 2 mẹ con tâm sự, đó chính là món quà vô giá gia đình nhận được từ cuộc thi này.

Đến với sân khấu âm nhạc dành cho trẻ em quy mô toàn quốc, với 2 mẹ con Diệp Nhi, chẳng phải để mong cầu những giây phút lộng lẫy trên sân khấu, chỉ giản dị là đi đến cùng con đường khám phá năng khiếu của con mình, mang đến cho con sân chơi ý nghĩa, niềm vui và kỷ niệm tuổi thơ.

Còn Diệp Nhi thì hồn nhiên: “Con thích hát lắm ạ. Đi thi được giải thì vui hơn, còn nếu không may thì cũng … vẫn vui thôi ạ”!

Xem Diệp Nhi trình diễn ca khúc Tomorow tại vòng liveshow1, Vietnam Idol Kids (nguồn: youtube):

.

Phương Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.