#cô giáo

68 kết quả

Cô Lan Cảnh

Cô giáo làng làm nhiều việc 'có lợi cho dân'

(Baonghean.vn) - Là người con của quê hương Nam Đàn, nhà giáo Nguyễn Thị Lan Cảnh được biết đến là người giàu tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và luôn tiên phong trong các hoạt động xã hội.
Đã có mẹ đây rồi!

Đã có mẹ đây rồi!

(Baonghean.vn) -  “Đã có mẹ đây rồi!”, lời nói chất chứa bao tình cảm yêu thương ấy là gan ruột của một người mẹ đặc biệt, người không sinh ra các con nhưng là điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đứng lên sau mất mát. Người mẹ ấy là cô giáo Hoàng Thị Thái Hòa (xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu), người mà nhiều em nhỏ mồ côi cất tiếng gọi mẹ thân thương, trìu mến.
3.	Cuối năm 2020 do sức khỏe không còn đảm bảo, vì sợ ảnh hưởng đến tập thể nên cô Lan đã xin nghỉ hưu theo Nghị định 108 của Chính phủ. Ảnh: Đình Tuân

Hành trình từ cô giáo cắm bản đến Nhà giáo ưu tú

(Baonghean.vn) - Bằng sự yêu nghề và hết lòng vì con trẻ, sau gần 30 năm cống hiến cho giáo dục, vừa qua Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cô Nguyễn Thị Lan, nguyên Hiệu phó Trường Tiểu học Tam Quang 2, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.
ưefwef

Bức tâm thư của giáo viên từ chối nhận quà ngày 20/11

(Baonghean.vn) - Quà nhỏ hay to không có lỗi, quà là hoa hay là tiền cũng chẳng phải là điều quá quan trọng để so đo, tặng hay không tặng cũng chẳng sao, nhưng không thể phủ nhận, làm gì thì làm, đừng để ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ tri ân nhà giáo bị phai nhạt đi bởi cuộc đua vật chất…
Niềm vui của thầy Phòng là mỗi ngày được đón các em học sinh đến lớp. Ảnh: Thành Cường

Những người 'cõng chữ' lên non nơi miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hình ảnh thầy, cô giáo “cõng chữ” lên non cao mang một vẻ đẹp hết sức thiêng liêng. Song thực sự để có được một “bức tranh” đầy thơ nhạc ấy, những thầy, cô giáo đã trải qua nhiều nhọc nhằn, kham khổ. Và thực sự chỉ có những người giáo viên yêu nghề mới dám chịu, dám chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn đủ bề.
advgsg

“Thưa cô, em được trở thành thầy giáo rồi”…!

(Baonghean.vn) - Vậy là cô về với đất mẹ đã 8 mùa khai giảng. Năm nay em đi công tác, đành thất lễ không thể đến thắp cho cô nén nhang được. Cầu mong anh linh cô nơi chín suối thấu cảm được tầm lòng cậu học trò nghịch ngợm xa xưa ấy.
phà lỏm

Ước mong cùng con chữ ở Phà Lõm

(Baonghean) - Ở khắp các bản, làng miền núi cao của Nghệ An, đội ngũ thầy giáo, cô giáo ngày đêm gắn bó cùng công tác giảng dạy. Họ không quản ngại vất vả, khó khăn, chỉ mong các em đọc thông, viết thạo, học lên để sau này thoát đói nghèo. Các thầy, cô giáo ở điểm trường Phà Lõm (Tương Dương) là những con người như vậy.
 cô giáo

Đạt điểm 'đỉnh' khối C của trường, cô học trò người Thái 'bật mí' ước mơ

(Baonghean.vn) - Với tổng điểm 3 môn khối C đạt 27,75 điểm (trong đó môn Ngữ văn 9.25 điểm, môn Lịch sử: 9.00 điểm, môn Địa lí: 9.5 điểm), cô học trò nghèo người Thái Lục Thị Doanh trở thành thí sinh đứng đầu khối C của trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An số 2 trong kỳ thi năm nay.