Bùn cao cả mét tại điểm trường mầm non, các cô giáo cùng lực lượng chức năng chung tay khắc phục hậu quả sau lũ
Ngân Hạnh•28/07/2025 16:35
Tại xã Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ), nước lũ dâng lên đột ngột đã làm ngập trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong đó có một số điểm trường thiệt hại nặng.
Trong 03 ngày (từ 22h00 ngày 21/07/2025 đến 04h00 ngày 23/07/2025), trên địa bàn xã Mường Xén đã xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc, gây thiệt hại đến nhà cửa, hoa màu và tài sản của nhân dân trên địa bàn xã. Trong ảnh: Lực lượng công an hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Ngân HạnhNước lũ dâng lên đột ngột gây ra nhiều thiệt hại cho các trường học trên địa bàn như Trường Mầm non Tà Cạ (cơ sở bản Bình Sơn 1 và cơ sở bản Nhãn Lỳ), Trường PT dân tộc bán trú Tiểu học Tà Cạ,... Trong đó, cơ sở bản Bình Sơn 1 chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ảnh: Ngân HạnhDấu vết lũ dâng ngập đến nóc nhà tại Trường Mầm non Tà Cạ (cơ sở bản Bình Sơn 1). Ảnh: Ngân HạnhDưới lớp bùn đất này là rất nhiều đồ đạc, sách vở của học sinh mầm non. Ảnh: Ngân HạnhTheo chị Lô Thị Thương - Hiệu trưởng Trường mầm non Tà Cạ (xã Mường Xén), trận lũ đã cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ trang thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú của nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, các giáo viên cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp, khắc phục hậu quả, vớt vát lại những đồ dùng còn sót lại. Ảnh: Ngân HạnhTrận lũ đã cuốn trôi cánh cửa trong lớp học. Ảnh: Ngân HạnhKhu vực nhà vệ sinh của điểm trường Bình Sơn 1 vẫn còn ngập trong lớp bùn. Ảnh: Ngân HạnhSáng 28/7, giáo viên cùng lực lượng công an và người dân địa phương đã tốc lực dọn dẹp lớp bùn cao gần 2m. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, cần nhiều thời gian để khắc phục. Ảnh: Ngân HạnhThời điểm năm học mới đang đến rất gần, còn rất nhiều việc phải làm, cần cả nhân lực và vật lực để đưa điểm trường hoạt động trở lại. Ảnh: Ngân HạnhKhu vui chơi của học sinh ngập trong bùn đất. Trong ảnh: Chiếc cầu trượt ngập một nửa trong bùn lầy. Ảnh: Ngân HạnhNhà trường huy động hết các giáo viên nỗ lực khắc phục hậu quả. Ảnh: Ngân HạnhTrong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, có 8 gia đình thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Gác lại việc riêng, các cô giáo vẫn có mặt cùng nhau dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường. Ảnh: Ngân HạnhChị Lô Thị Thương - Hiệu trưởng Trường mầm non Tà Cạ rơm rớm: "Nhìn mọi thứ ngổn ngang, chị em chúng tôi chỉ muốn bật khóc, không biết đến lúc nào mới có thể khôi phục trở lại bình thường. Thời điểm này, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường phải đồng lòng, cùng với sự hỗ trợ của người dân và chính quyền địa phương để vượt qua khó khăn trước mắt". Ảnh: Ngân HạnhDù huy động lực lượng đông đảo nhưng khối lượng công việc còn rất nhiều. Ảnh: Ngân HạnhTuy mệt mỏi nhưng các cô giáo vẫn đang nỗ lực để đưa điểm trường trở lại bình thường. Ảnh: Ngân Hạnh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.