(Baonghean.vn) - Mặc cho cái nắng gay gắt như đổ lửa, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 45 độ C, những cửu vạn ở thành phố Vinh vẫn gồng mình chống chịu để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
(Baonghean.vn) -Trong cái nắng chói chang, bỏng rát của gió Lào, những phụ nữ ở Nghệ An vẫn hàng ngày miệt mài với nghề bốc gạch, mặc cho nắng sém da thịt.
(Baonghean.vn) - Sau những ngày nắng oi bức, phố Vinh cũng đã được đón đợt gió lạnh đầu tiên. Không khí đường phố dường như thay đổi hẳn với những bóng áo khoác, áo len xuống phố, những nồi nước chè nghi ngút khói ở góc vỉa hè.
(Baonghean) - Vì mưu sinh nên rất nhiều nông dân tìm đến thành phố Vinh làm nghề cửu vạn. Lao động mệt nhọc, đôi vai họ gồng gánh những lo toan với kỳ vọng kếm thêm thu nhập cho gia đình.
(Baonghean) - Nhiều năm nay, tại những khu vực như vườn hoa Tam giác, cầu Kênh Bắc, Vườn hoa Cửa Nam, Ngã 6…, người dân TP. Vinh đã quen với hình ảnh những lao động tự do đến từ các xã ngoại thành hay các huyện lân cận tập trung chờ việc…
(Baonghean.vn) - Nằm khuất phía sau Ga Vinh tấp nập, có một cụm dân cư với những mái nhà lụp xụp, cũ nát lẩn khuất dưới những vạt cây um tùm. Hơn 10 gia đình sống leo lắt ở một góc khuất bên mé ao tù. Chỉ cách trung tâm thành phố đúng một tuyến đường ray nhưng đã có 2 “thế giới” hoàn toàn khác biệt.