Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Dù vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Tiến Linh, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải chấp nhận để đội khách CHDCND Triều Tiên cầm hòa với tỉ số 1 – 1.

Không có gì bất ngờ khi đội hình xuất phát của Đội tuyển Việt Nam thiếu vắng rất nhiều vị trí trụ cột như Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Đức, Quang Hải… Thay vào đó, HLV Park Hang-seo lại sử dụng hàng loạt những gương mặt tân binh, những cầu thủ ít được ra sân thi đấu ở AFF Cup 2018 như Tuấn Mạnh, Văn Đại, Minh Vương, Xuân Trường, Hồng Duy, Tiến Linh…

Trận đấu không thực sự hấp dẫn suốt hiệp 1 trận đấu. Ảnh: Internet
Trận đấu không thực sự hấp dẫn suốt hiệp 1. Ảnh:Zing.vn
Trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn, với rất nhiều pha chuyền hỏng đến từ cầu thủ của 2 đội. Mãi đến phút 24 mới xuất hiện tình huống đáng chú ý đầu tiên, khi cú dứt điểm của tiền đạo Jong Il Gwan đã làm tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, bàn thắng không được trọng tài công nhận, do Jong Il Gwan nhận bóng trong tư thế việt vị. Nhịp độ của trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra khá chậm, thế trận có phần nhỉnh hơn thuộc về Đội tuyển Việt Nam.

Nhìn chung trong 45 phút ở hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ 2 bên không chứng tỏ được gì nhiều, đặc biệt là những cầu thủ trên hàng công. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội rời sân ra nghỉ với tỉ số hòa 0 – 0.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, cả 2 đội tuyển đều có những sự thay đổi về mặt nhân sự. Chính vì vậy, màn so tài cũng diễn ra hấp dẫn hơn so với hiệp 1. Nhờ sự xuất hiện của Hùng Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh…lối chơi của Đội tuyển Việt Nam trở nên mạch lạc hơn. Những chiếc bóng áo trắng liên tục tổ chức các đợt tấn công sang phần sân của đội bạn.

Phút 54, nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng của Tiến Linh. Ảnh: Internet
Phút 54, nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng của Tiến Linh.  Ảnh:Zing.vn
Phút 54, nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng của Tiến Linh. Từ cú chọc khe chính xác và thông minh của Công Phượng, tiền đạo mang áo số 23 đã dứt điểm quyết đoán bằng chân trái hạ gục thủ thành Ri Myong Guk. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, các học trò của HLV Park Hang-seo tiếp tục có những đợt hãm thành nguy hiểm, khiến hàng phòng ngự Đội tuyển CHDCND Triều Tiên phải chao đảo.

Sau những phút chống đỡ vất vả, các cầu thủ đội khách dần lấy lại được thế trận. Họ không ngần ngại dâng cao đội hình, tổ chức những pha tấn công sang phần sân của Đội tuyển Việt Nam hòng tìm bàn thắng quân bình tỉ số. Nhưng tất cả đều trở nên vô hại trước sự xuất sắc của hàng thủ đội chủ nhà. Thậm chí không ít lần khung thành của thủ môn Ri Myong Guk bị đặt trong tình trạng báo động, sau những tình huống phản công nhanh của Công Phượng và các đồng đội.

Trong thế trận như vậy, Đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1 – 1 ở phút thứ 81. Tận dụng pha đá phạt trực tiếp ngay sát vòng 16m50, tiền đạo Jong Il Gwan đã hạ gục thủ môn Tiến Dũng với cú sút đẹp mắt đưa bóng đi vào góc cao bên phải khung thành. Những phút còn lại không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2 đội đành chấp nhận hòa nhau với tỉ số 1 – 1./.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Tuấn Mạnh (Tiến Dũng 50'), Tiến Dũng, Thành Chung (Duy Mạnh 46'), Văn Hậu (Ngọc Hải 50'), Minh Vương, Huy Hùng (Hùng Dũng 46'), Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Đại (Đức Huy 82'), Công Phượng, Tiến Linh (Đức Chinh 71'). 

Triều Tiên: Ri Myong Guk, Kim Chol Bom, Jang Kuk Chol, An Song Il, Kim Yong Il (Choe Song Hyok 42', Kang Kuk Chol 76'), Jong Il Gwan (Rim Kwang Hyok 86'), Sim Hyon Jun, Ri Un Chol, Pak Kwang Ryong, Kim Song Gi (Kim Kyong Hun 60'), Ri Yong Jik. 

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.