Mountainous villages build bridges at least five times a year.

DNUM_AIZAIZCABH 12:41

(Baonghean.vn) - People in Canh Toong village have to build bridges 5 times a year, sometimes 10 times a year due to heavy rain and floods. The rainy and stormy season has arrived and the villagers are once again facing many lurking risks.

Bản Cành Toong, xã Yên Tĩnh (Tương Dương) có 98 hộ trong đó 68 hộ ở bên này suối, 30 hộ ở bên kia suối. Ảnh: Đình Tuân
Canh Toong village, Yen Tinh commune (Tuong Duong) has 98 households, of which 68 households are on the North bank and 30 households are on the South bank of the stream. Photo: Dinh Tuan
Ước mơ về một cây cầu kiên cố để mỗi lần qua suối không phải nơm nớp, lo sợ là nguyện vọng của dân bản Cành Toong. Mỗi khi chưa có cầu thì người già, trẻ em vẫn tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm, rủi ro rình rập. ảnh: Đình Tuân
The dream of a solid bridge so that people can cross the stream without fear is the wish of the people of Canh Toong village. Whenever there is no bridge, the elderly and children continue to face lurking dangers and risks. Photo: Dinh Tuan
Để qua suối, lâu nay người dân đi trên cây cầu khỉ. Cầu có chiều dài hơn 30m được người dân tự làm: từ khâu đổ trụ, kè đất đá, làm mặt cầu, lan can cầu bằng nứa, được neo buộc sơ sài tạm bợ, không an toàn. Do không được đầu tư xây dựng, cây cầu tạm bợ chỉ cần nước lên cao, chảy xiết là bị cuốn trôi. Theo anh Lữ Khăm Kháy cho biết “ Bình quân cứ 1 năm phải làm lại cầu ít nhất 4 lần, thậm chí có năm người dân địa phương đã phải làm lại đến 10 lần. Có thời điểm mưa lũ kéo dài, người dân phải chờ tới khi nước rút mới tiến hành làm lại cây cầu để đi lại qua suối khiến nhiều việc bị ngưng trễ”. Ảnh: Đình Tuân
To cross the stream, people have long walked on a monkey bridge. The bridge is over 30m long and was built by the locals themselves. Mr. Lu Kham Khay - a Canh Toong resident said: "Every year, the bridge has to be rebuilt at least 5 times, and in some years, the locals have had to rebuild it up to 10 times. There are times when the rain and floods last for a long time, and people have to wait until the water recedes to rebuild the bridge to cross the stream, causing many things to be delayed." Photo: Dinh Tuan
The bridge's "railings" are tied and reinforced with makeshift bamboo ropes. Photo: Dinh Tuan
Những cây mét được kết lại với nhau để làm mặt cầu rồi gác lên trụ. Ảnh: Đình Tuân
The poles are connected together to form the bridge deck and then placed on the pillars. Photo: Dinh Tuan
 Bà Kha Thị Thương (67 tuổi) cho biết: “Từ trước đến nay đã có rất nhiều người rớt khi đi qua cầu. Vào mùa mưa nước lên to không qua được các cháu học sinh phải nghỉ học nhiều ngày”. Ảnh: Đình Tuân
Ms. Kha Thi Thuong (67 years old) said: "There have been many people who fell while crossing the bridge. During the rainy season, the water rises so high that students cannot cross, and they have to miss many days of school." Photo: Dinh Tuan
Một cậu bé dắt em qua cầu. Ảnh: Đình Tuân
Having once fallen into a stream while crossing a bridge, Pay Ly Hai (left) is always confused and afraid every time he crosses a bridge. In the photo: Hai leads his brother across the bridge. Photo: Dinh Tuan
Bà Vi Thị Thẩm (77 tuổi - bìa trái) cho biết: “Con gái tôi ở cách tôi có con suối nhưng nhiều lúc muốn sang thăm cháu mà không sang được vì không dám đi qua cầu, hôm nào nước rút thì tôi lội qua suối sang thăm cháu chứ nước như thế này thì đành chịu”. Ảnh: Đình Tuân
Ms. Vi Thi Tham (77 years old - left) said: "My daughter lives across a stream from me, but sometimes she wants to visit her but can't because she doesn't dare cross the bridge. When the water recedes, I wade across the stream to visit her, but with the water like this, I have no choice but to endure it." Photo: Dinh Tuan
Cầu yếu nên muốn về nhà ở bờ bên kia người phụ nữ này lựa chọn cách lội suối. Ảnh; Đình Tuân
The bridge was weak, so to get home on the other side, this woman chose to wade through the stream. Photo: Dinh Tuan
Ông Lương Văn Quang, Bí thư Chi bộ bản Cành Toong “ Cách đây khoảng 1 tháng xã có hỗ trợ 1,5 tấn xi măng, bản huy động nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công đổ ba trụ cầu nhưng do ảnh hưởng cơn bão số 2 vừa rồi mưa to nước đổ về nhiều đã làm cho một trụ cầu bị nghiêng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ước mơ về một cây cầu treo dân sinh chưa biết đến khi nào mới trở thành hiện thực. Mùa mưa bão cũng như mùa tựu trường đang đến gần, người dân, học sinh ở bản Cành Toong, xã Yên Tĩnh vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm, nguy cơ tai nạn khi đi qua suối trên cây cầu tạm bợ này. Đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn ngày ngày mong ước có một cây cầu kiên cố để việc đi lại của người dân đi lại an toàn, để trẻ em được đến trường đông đủ, an toàn, thuận lợi, không còn cảnh bị cô lập mà còn là điều kiện để các bản vươn lên thoát nghèo.” . Ảnh: Đình Tuân
Mr. Luong Van Quang - Secretary of the Canh Toong village Party Cell said that about a month ago, the commune supported 1.5 tons of cement, the village mobilized people to contribute hundreds of working days to pour three bridge piers, but due to the impact of storm No. 2 and the recent flood, one bridge pier tilted and threatened to collapse at any time. The dream of a solid bridge does not know when it will come true. The school year is approaching, people and students in Canh Toong village wish every day to have a solid bridge for safe travel, children to go to school safely, no longer isolated villages but also a condition for them to rise up and escape poverty". Photo: Dinh Tuan

Dinh Tuan

RELATED NEWS

Featured Nghe An Newspaper

Latest

x
Mountainous villages build bridges at least five times a year.
POWERED BYONECMS- A PRODUCT OFNEKO