Mademoiselle H'Hen Niê conduit un tracteur pour se rendre dans son village.
Trưa 7/1, H'Hen Niê được người dân buôn Sứt M'Đưng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đưa về thăm nhà bằng chiếc xe công nông. Hoa hậu tươi cười rạng rỡ, tự lái công nông chở bà con.
|
| H'Hen Niê vừa trở về quê nhà Đắk Lắk sau khi vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, cô về thăm buôn Sứt M'Đưng, huyện Cư M’gar, nơi gia đình cô đang sinh sống. Người dân ở Sứt M'Đưng đón hoa hậu bằng xe công nông. |
|
| Người dân tại huyện nhà Cư M’gar mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê, giơ cao băng rôn, hình ảnh của H’Hen Niê khi tham dự Miss Universe, đặc biệt là khẩu hiệu "Miss bánh mì" gắn liền với bộ trang phục dân tộc ấn tượng của cô ở đấu trường này. |
|
| Tại trụ sở UBND, lãnh đạo buôn cùng người dân và gia đình chờ đón hoa hậu từ sớm. "H'Hen Niê là niềm tự hào của buôn Sứt M'Đưng. Những gì H'Hen đã làm được cho cộng đồng thì cả đất nước đều biết", lãnh đạo buôn phát biểu. |
|
| H'Hen Niê gây bất ngờ khi tự tay lái công nông. Cô sinh ra trong gia đình không có điều kiện kinh tế. Từ nhỏ, H'Hen Niê đã phụ giúp cha mẹ nên rất thạo công việc nhà và việc đồng áng. Trước đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 1/2018, H'Hen Niê cũng về thăm quê trên chiếc xe công nông. Hình ảnh giản dị của cô từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. |
|
| Trong buổi giao lưu tại buôn Sứt M'Đưng, H'Hen Niê xúc động nói: "Ngày hôm nay trở về nhà truyền thống của buôn, tôi thấy nơi này vẫn hết sức thân thuộc, bình dị, đơn sơ. Nhưng chính vì sự đơn sơ, tôi nghĩ về những điều mình có thể làm thêm cho buôn làng. |
|
| Après avoir remporté le titre, H'Hen s'est engagée dans de nombreuses actions caritatives concrètes. Elle a utilisé l'intégralité de son prix de Miss Univers pour tenir sa promesse à son village, financer des bourses d'études pour des étudiants défavorisés et mener à bien son projet.Espace pour lireElle a confié : « J’ai constaté un problème : les routes du village sont encore très rocailleuses, ce qui rend difficile pour les enfants d’aller à l’école. Malgré ces difficultés, j’encourage vivement les parents du village à scolariser leurs enfants. Même si mon appel peut paraître optimiste aujourd’hui, aller à l’école offrira sans aucun doute un meilleur avenir à ces enfants. » |
|
| En raison de son emploi du temps chargé, H'Hen Niê n'a eu le temps de se rendre dans son village natal qu'au début de l'année. Elle a participé à des activités sportives, des feux de joie et des spectacles de gong avec les villageois. Pendant la fête sportive, elle a aidé à tamiser et à piler le riz avec les habitants. |
|
| La reine de beauté arborait toujours un sourire radieux, rayonnant d'énergie positive. De nombreux journalistes de la presse écrite et de la télévision, ainsi que des passants, étaient venus immortaliser ces instants de simplicité partagés par cette femme magnifique. |









