(Baonghean) - Với nỗ lực cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tập trung phát triển y tế chuyên sâu đa lĩnh vực, đa chuyên ngành; để ngày càng khẳng định thương hiệu.
Trước thông tin người hiến tạng phải tự bỏ tiền để trả chi phí xét nghiệm, đại diện Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã lên tiếng.
Vụ cháy nhà làm bé gái 15 tháng tử vong còn anh trai 2 tuổi thì bị bỏng tới 80%, cháy gần như toàn bộ da cơ thể. Người cha đã hiến da cứu mạng con trai.
"Mẹ yêu ơi, mẹ gặp lại con chưa? Mẹ nhớ ăn nhiều rau xanh và đừng uống thuốc ngủ nhé...", Hải An, cô bé 7 tuổi hiến giác mạc, bí mật viết thư từ trước gửi cho mẹ.
Bộ trưởng Y tế trìu mến gọi bé là “con gái nhỏ Hải An”. Tuy thân thể con rời xa nhưng vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa, vẫn sẽ được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này.
Đây là quy định tại Thông tư 104/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.
(Baonghean.vn)- Sau khi tham gia Hành trình đỏ, đảng viên trẻ Mai Thị Quý (1995), sinh viên khoa Lịch sử trường Đại học Vinh nghĩ đến việc đăng ký hiến tạng và xương cho y học.
(Baonghean.vn) - Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Quốc Khánh (34 tuổi) quê ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương được biết đến là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái ở Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Mới đây, anh đã tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng để giúp người mắc bệnh hiểm nghèo.
Ngay sau khi kết thúc hành trình xuyên Việt với mong muốn kêu gọi ủng hộ cho trẻ em nghèo miền Trung, chàng trai trẻ Trần Hữu Dương thực hiện tâm nguyện hiến tạng cho cộng đồng.
Chứng kiến cái chết của người bạn suy thận vì không có thận để ghép, chàng trai 28 tuổi đã rong ruổi đạp xe hơn 2.000km để đăng ký hiến sống một phần cơ thể mình.