(Baonghean.vn) - Đối với người Mông ở Mường Lống, hội chọi bò, theo cách gọi địa phương là “hội bò chận”, là một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Hội bò chận dường như là một thứ đặc sản thể hiện văn hoá, tính cách, khí chất của người Mông xứ Nghệ. Đây là nơi để các chủ bò ở bản trên, mường dưới gặp gỡ, giao lưu, thể hiện sự cần cù lao động, sáng tạo và tài năng chăm sóc, huấn luyện của bà con đồng bào dân tộc Mông.
(Baonghean.vn) - Chiều 21/9, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp Quỹ Môi trường toàn cầu, Liên hợp quốc tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Dự án "Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý rừng và phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại huyện Kỳ Sơn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An".
(Baonghean.vn) - Sáng 29/6, ông Lương Văn Biên - Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thông tin, trên địa bàn vừa có một nam sinh bị đuối nước mất tích trong lúc đi tắm sông.
(Baonghean.vn) - Ngày 14/4, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác làm việc tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn; bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH và đại diện Sở NN&PTNT.
(Baonghean.vn) - Lên huyện rẻo cao Kỳ Sơn sau đợt rét đậm, rét hại, bên cạnh những câu chuyện chưa vui về thiệt hại đối với đàn gia súc, chúng tôi còn được nghe những câu chuyện ấm áp về cách làm của các cấp Hội Nông dân nhằm hỗ trợ người dân đối phó với dịch bệnh.
(Baonghean.vn) - Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc Mông là sự thay đổi về tư duy và cung cách làm ăn. Đặc biệt, những “thủ phủ” của cây anh túc một thời bây giờ hoàn toàn đã thay sắc mới, những thung lũng bạt ngàn hoa anh túc trước kia hiện trở thành những khu trang trại cho thu nhập cao.
(Baonghean.vn) - Người Mông sống ở trên rẻo cao, từ đời này qua đời khác chỉ sống dựa vào chăn nuôi, trồng trọt hoặc săn bắn. Với việc đi rẫy, có lẽ chẳng ai siêng năng và giỏi như người Mông. Nhưng họ lại không quen với công việc buôn bán, làm dịch vụ. Tuy nhiên gần đây, một số người đã thay đổi với việc tiên phong làm du lịch.
(Baonghean.vn) - Có hơn 90% dân số là người Mông, chỉ khoảng 10 năm trước, nhắc đến Na Ngoi là nhắc đến vùng đất xa xôi, hẻo lánh, cái nghèo, cái đói bủa vây, kèm theo đó là nhiều tệ nạn. Tuy nhiên, những năm gần đây, Na Ngoi đã vươn mình với những đột phá mạnh mẽ, trở thành địa phương có đời sống kinh tế hàng đầu huyện Kỳ Sơn.
(Baonghean.vn) - Cùng với hội chọi bò, chọi trâu là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mông ở miền Tây Nghệ An, thể hiện tinh thần thượng võ và tình yêu dành cho vật nuôi của cộng đồng sinh sống trên những đỉnh núi quanh năm sương phủ.
(Baonghean.vn) - Còn gần 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng nhiều gốc đào đá ở "thủ phủ" đào Kỳ Sơn đã nở rộ, khiến đồng bào các dân tộc lo mất nguồn thu nhập dịp Tết.
(Baonghean.vn- Mường Lống từ lâu được gọi với cái tên "mường trăm tuổi" vì có nhiều cụ sống lâu. Nhiều người từ xa đến không khỏi bất ngờ khi những cụ đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn đi rẫy, 93 tuổi vẫn còn cưới vợ...
(Baonghean.vn) - Mây luồn qua núi, sà vào từng đợt, lấp đầy bản Phà Xắc rồi tan biến như sương. Mây cứ đến như thế, không đợt nào giống đợt nào, tạo nên một khung cảnh tưởng như chỉ có ở chốn thần tiên.
(Baonghean.vn) - Mường Lống - nằm trong thung lũng có độ cao gần 1.050 m so với mặt nước biển (cách trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn khoảng hơn 40 km về phía Đông) được ví như một “tiểu Sa Pa” của xứ Nghệ với những vườn đào, vườn mận đẹp như tranh,...
(Baonghean.vn) - Thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ từ nhỏ, cậu bé Xồng Bá Hùa ở xã Mường Lống, huyện biên giới Kỳ Sơn, được bác cưu mang, rồi đến với Làng trẻ SOS (TP Vinh). Vượt lên số phận, Hùa đã đậu Đại học Y Hà Nội.
(Baonghean.vn) - Hơn 20 năm nay, cây mận tam hoa từ Bắc Hà (Lào Cai) về bén rễ đất Mường Lống (Kỳ Sơn) và trở thành một thứ đặc sản. Nhưng, những năm gần đây, dù mận đang mùa chín rộ vẫn không có người mua.
(Baonghean.vn) - Những ngày hè tháng 5, mận Mường Lống (Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên vườn mận năm nay vắng bóng thương lái do ảnh hưởng dịch Covid-19.
(Baonghean.vn) - Để bảo tồn giống đào đá quý hiếm của miền núi cao xứ Nghệ, những ngày đầu Xuân giáo viên cùng phụ huynh Trường Tiểu học Mường Lống 2 (huyện Kỳ Sơn) đã tìm mua những cây đào đá trong dân bản mang về trồng.
(Baonghean.vn) - Mường Lống nằm trong thung lũng tuyệt đẹp của một ngọn núi cao 1500 mét. Có người ví nơi đây như thị trấn mờ sương Sapa; cũng có người ví von miền sơn cước này lãng mạn như Đà Lạt. Mùa này Mường Lống được ví như một thiên đường hoa khi hàng ngàn cây hoa mận trắng nở rộ, tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng.
(Baonghean.vn) - Hiện đang là những ngày cao điểm của mùa Đông, nhiệt độ khu vực miền núi Nghệ An có những lúc chỉ còn 2-3 độ C. Tuy nhiên, mùa Đông cũng khoác lên mảnh đất cổng trời Mường Lống một màn sương giá rất riêng, rất quyến rũ. Trong không gian bàng bạc mây khói còn ngời sắc đỏ của những chùm hồng chín ngọt, là đôi má hây hây của thiếu nữ người Mông, là tiếng hò reo của người bản gần, bản xa đến cổ vũ Hội chọi bò đầu năm. Và điều này càng thúc giục dân phượt tìm về trải nghiệm với rẻo cao.
(Baonghean.vn) - Những ngày giá rét, sương phủ kín núi rừng và bản làng nhưng đồng bào Mông ở Mường Lống (Kỳ Sơn) vẫn tổ chức hội chọi bò. Đây được xem là nét văn hóa đặc sắc của những cư dân sống trên những đỉnh núi cao bốn mùa sương phủ.
(Baonghean) - Nhịp thời gian đang bước sang năm mới 2021, nhiều người dân Nghệ An lựa chọn thời điểm này để đi du lịch và có xu hướng ưu tiên những điểm du lịch trong tỉnh. Bởi sau gần 1 năm “đánh vật” với dịch Covid-19 và thiên tai, mọi người đều có nhu cầu xả bớt những căng thẳng, mệt mỏi.
(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳnh Lưu và Hội Bảo trợ người khuyết tật & trẻ mồ côi huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, như tặng quà ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn và trao tiền hỗ trợ làm nhà tình thương cho trẻ em.
(Baonghean.vn) - Giữa trung tâm xã Mường Lống (Kỳ Sơn) có một nghĩa trang trên sườn núi, là nơi yên nghỉ của 27 liệt sĩ bị bọn phỉ tập kích phía sau cổng trời, một sự kiện bi thương đã diễn ra hơn 56 năm.
(Baonghean.vn) - Kỳ Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, có đường biên giới với nước bạn Lào dài 203 km. Nơi đây được nhiều người đi phượt xem là điểm đến lý thú, với không gian núi rừng khoáng đạt, cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ và nhiều góc check-in đẹp mê hồn.
(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động tình nghĩa năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa và khánh thành khu nhà bán trú cho học sinh vùng cao tại huyện Kỳ Sơn.
(Baonghean.vn) - Hành tung của Lầu Bá Tểng và Lầu Bá Chải rất kín kẽ, chỉ những khách hàng thân quen mới có thể liên lạc và đặt được “hàng”. Địa điểm chúng chọn để giao dịch ma túy thường là khu vực rừng sâu heo hút, vào buổi đêm hoặc chiều tối...
(Baonghean.vn) - Mận trên "cổng trời" Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) năm nay được mùa, thương lái vào tận vườn thu mua với giá cao, người dân phấn khởi thu hoạch sớm hơn mọi năm.