(Baonghean.vn) - Sau những ngày Tết đoàn viên, dòng người ở các vùng quê Nghệ An lại nối tiếp nhau trên những chuyến xe, toa tàu vào Nam, ra Bắc mưu sinh. Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng tất cả chung một nỗi niềm ly hương...
(Baonghean.vn) - Bằng một lối viết chắc tay, một giọng điệu chậm rãi bình thản, một ngôn từ khá linh hoạt, vừa chú trọng ngoại cảnh vừa biết cách khai thác nội tâm nhân vật, Bùi Duy Phong đã mang đến một truyện ngắn thật giản dị, đời thường nhưng cũng gợi những suy tư, xao xuyến. Truyện ngắn của anh như một lát cắt của đời sống, đó là bức tranh mà mỗi người chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng cách anh kể về nó, cách anh khai thác những góc độ mang tính nhân văn của nó, đã khiến cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn.
(Baonghean.vn) - Hàng ngày, khi nước vừa rút, ngư dân ven biển xứ Nghệ lại hối hả ra biển để cào ngao. Công việc nặng nhọc, phải đi giật lùi nhiều giờ liền trong nước biển, nhưng thu nhập không được là bao.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiệt độ ở các huyện vùng cao Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương luôn ở mức trên 40 độ C. Dưới nắng nóng như thiêu như đốt của vùng “chảo lửa”, nhiều người dân vẫn dầm mình dưới khe, suối để cào hến mưu sinh.
(Baonghean.vn) - Nép mình bên những con đường, góc phố, giữa dòng người hối hả, tất bật đi sắm tết là những phận đời mưu sinh trong đêm. Đối với họ, dường như cái Tết còn rất xa vời.
(Baonghean.vn) - Tầm 2 - 3 h sáng, khi nhiều người đang chìm vào giấc ngủ thì người dân trên bến cá phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò đã tấp nập bán, mua.
(Baonghean.vn) - Mặc cho cái nắng gay gắt như đổ lửa, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 45 độ C, những cửu vạn ở thành phố Vinh vẫn gồng mình chống chịu để kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
(Baonghean.vn) - Nhiệt độ ngày hôm nay (6/5) bắt đầu tăng cao. Có thời điểm ở thành phố Vinh xấp xỉ 40 độ C, cộng với gió nóng khiến không khí càng thêm bỏng rát. Giữa cái nắng như thiêu, như đốt vẫn có những người “vật lộn" với công việc mưu sinh.
(Baonghean.vn) - Trong khi người người, nhà nhà được đoàn tụ, nghỉ ngơi hoặc cùng nhau đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì trên những nẻo đường, những cánh đồng, đất liền hay biển cả, thành thị hay nông thôn ở Nghệ An... vẫn có rất nhiều người lặng lẽ mưu sinh.
(Baonghean.vn) - Khi phần lớn người dân đều ở nhà theo yêu cầu cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 thì vẫn còn rất nhiều người lặng lẽ làm việc, người vì yêu cầu nhiệm vụ, người vì mưu sinh...
(Baonghean) - Trong các loại phương tiện giao thông thô sơ, có lẽ bánh của xe xích lô có đường kính lớn nhất, nhưng vòng quay và tốc độ của nó lại chậm nhất. Cũng phải thôi, chiếc xe 3 bánh chỉ có thể lăn được khi người điều khiển phải dồn tất cả sức mạnh cơ thể với mồ hôi và cả nước mắt.
(Baonghean.vn) - TP. Vinh hiện cũng đang trong thời điểm nắng nóng cực điểm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trên các tuyến phố, người lao động phải gồng mình lên với công việc sinh kế thường nhật.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, mặc cái nắng như đổ lửa của đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa, người dân vẫn miệt mài với công việc mưu sinh của mình.
(Baonghean) - Bất chấp hàng loạt vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của nhiều người, hàng chục hộ dân ở xã Châu Hồng (Quỳ Hợp, Nghệ An) vẫn xem nghề vào lòng núi mót quặng như là một công việc chính.
(Baonghean.vn) - Chợ cá Nghi Thủy - nơi những người phụ nữ ngày ngày vẫn tảo tần với công việc nghề biển để làm kế mưu sinh. Họ dường như không biết đến ngày phụ nữ 8/3 mà chỉ mong sao hàng ngày kiếm được ít tiền để nuôi sống gia đình.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân làng chài Hà Long ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương đang vào mùa cá chạp. Mùa cá của những người dân sống bằng nghề sông nước, quanh năm tần tảo nhưng vẫn mưu sinh trong nghèo khó.
(Baonghean.vn) - Làm từ mây, từ tre, hay từ những thanh thép uốn, đôi quang gánh đã gắn cùng những tảo tần đời mẹ, ra đồng, đến chợ và cả lên phố. Mẹ đã gánh trên vai cả mùa màng chắt chiu cùng bao nắng mưa đời thường...
(Baonghean.vn) - Các bà, các mẹ, các chị... những người phụ nữ đâu đó ta bắt gặp giữa cảnh ngược xuôi mưu sinh của ngày hôm nay, ngày hôm qua, có thể họ không nhận được cành hoa, món quà nào nhân ngày 20/10, nhưng hình ảnh của họ lại chính là món quà của cuộc sống về nét đẹp chịu thương chịu khó giữa đời thường.