(Baonghean.vn) - Ở Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An), những nữ điều dưỡng với tình yêu thương trẻ lớn lao đã luôn đồng hành, hỗ trợ giúp các bệnh nhi chiến đấu, chiến thắng bệnh tật. Họ tận tâm phục vụ, lấy nụ cười, sức khoẻ của trẻ thơ làm niềm vui của chính mình.
(Baonghean.vn) - Ngày Thịnh bị bắt do buôn hàng cấm, vì không muốn bà H. lên cơn điên nên người thân, bà con lối xóm quyết định giấu chuyện. Hơn nửa năm sau, bà H. mới biết sự thật. Cú sốc lớn khiến người phụ nữ có thần kinh không được bình thường càng phát bệnh nặng.
(Baonghean.vn) -Nghe tiếng còi xe máy inh ỏi, bảo vệ làng trẻ SOS Vinh ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh đang nằm khóc trong túi đồ trẻ sơ sinh trước cổng.
(Baonghean.vn) -Chồng bị câm điếc, bản thân lâm bạo bệnh sau trận ốm thập tử nhất sinh nên khó khăn lắm bà Sót mới có mụn con. Hùng từng là niềm tự hào của vợ chồng bà, nhưng rồi thanh niên này đã lấn sâu vào vũng bùn.
5 ngày sau ca sinh mổ để con trai Bình An chào đời, sản phụ Nguyễn Thị Liên, bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện K, đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, "ngàn cân treo sợi tóc".
(Baonghean.vn) - Phòng chống sởi và các bệnh truyền nhiễm cho trẻ thì nhận thức và hành động về tiêm chủng của các bà mẹ là rất quan trọng... Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Di, Phó Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An trao đổi cùng Báo Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Ba đứa trẻ, đứa lớn 9 tuổi, đứa mới lên 6, song cả ba chị em đều ý thức được việc có thể bị nghỉ học giữa chừng bất cứ lúc nào. Cảnh nhịn đói, chịu rét cả bốn mẹ con chị Vân đã quá quen thuộc kể từ ngày bố của các con chị qua đời vì căn bệnh ung thư gan cách đây gần 5 năm.
(Baonghean.vn) -“Là cô giáo cắm bản, sống xa con, tình thương của người mẹ như dồn hết cho các học trò. Các học trò cũng như con mình vậy! Chỉ mong con mình cũng được như các con ở đây”.
(Baonghean.vn) - Đứa con trai độc nhất, chưa đầy 16 tuổi của chị Hương đáng nhẽ ra giờ này được nghỉ hè về với gia đình như chúng bạn, nhưng nó lại lâm vào cảnh tù tội. Chị đau đớn nhìn đứa con dại dột bị còng tay theo cán bộ về trại giam...
Tôi tình cờ gặp chị khi cả 2 đều đang ngồi đợi con dưới gốc cây phía ngoài trường thi vào lớp 10, thấp thỏm như bao phụ huynh khác. Cách đó không xa, bên kia tấm biển đỏ chót “Khu vực thi, không phận sự miễn vào” không khí lặng thinh, các sĩ tử đang hì hục với bài thi của mình.
Bà Hoàng Thị Thịnh nghẹn ngào khóc khi nói về con trai: “Nó đi theo cái “Hội thánh Đức Chúa trời”, về nhà đập bỏ hết bát hương, khi nhà tôi phản ứng thì nó bảo “không thờ ma quỉ, ông bà mà chết tôi thiêu rồi vứt tro xuống Bãi Cháy”. Đau lòng lắm các anh ạ...”.
Sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ ý thức mẹ giết con hay vô ý làm chết con vì sợ phát hiện ngoại tình, nay HĐXX đã tuyên phạt bị cáo tội vô ý làm chết người.
(Baonghean.vn) - Vụ sập cần cẩu đã khiến một nam sinh lớp 10 tử vong tại chỗ - nỗi đau đớn nhất đối với những người thân gia đình trước cái chết đầy oan trái của con.