(Baonghean.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử, quê hương Nghệ An tự hào bởi đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân văn của dân tộc nhiều tấm gương người thầy mẫu mực. Đêm nay, chuyên mục Tiếng Nghệ trân trọng gửi tới các bạn bài viết: “Câu chuyện về ba người thầy xứ Nghệ” của tác giả Phan Thị Nhật, viết về thầy Đặng Thai Mai, thầy Tạ Quang Bửu và thầy Nguyễn Cảnh Toàn. Mỗi người có mỗi quan điểm lý luận riêng về giáo dục, song tựu trung, cốt cách của người xứ Nghệ trong các thầy thì lại rất thống nhất: ý chí, tinh thần vượt khó khi tiến công vào khoa học và đều chiếm lĩnh được những đỉnh cao.
(Baonghean.vn) - “Không có tượng đồng, bia đá, không có gì là oanh liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh hùng”! Đấy là phát biểu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nghề giáo.
(Baonghean.vn) - Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikayà) là: “Người khéo thuyết giảng thì mang lại an lạc cho chư Thiên và nhân loại, vụng thuyết thì chỉ mang đau khổ đến cho tất cả chúng sanh”.
(Baonghean.vn) - Với chất giọng lạ, 4 chàng trai (trong đó có 3 người Nghệ An) khiến cư dân mạng xao xuyến khi cùng nhau hát ca khúc “Người thầy” vào đúng dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trong đoạn video này, HLV Park Hang Seo đã tới tận phòng, dùng máy để mát xa chân cho cậu học trò gốc Hà Nội. Đình Trọng là một trong ba trung vệ trụ cột của Việt Nam. Trước trận đấu với Bahrain ở vòng 1/8 hôm nay, anh đang gặp chút vấn đề về chân.
Plato - nhà triết học thời Hy Lạp cổ đại - là người sáng lập Academy, nơi được coi là ngôi trường đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ông cũng là người viết những tác phẩm triết học có ảnh hưởng lớn tới hệ tư tưởng phương Tây.
(Baonghean.vn) - Không chỉ có những bài thơ hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà những bài hát hay về ngày Nhà giáo Việt Nam cũng khiến không ít người rơi nước mắt.
Ngày mai các đồng đội sẽ đến tiễn đưa anh - người thầy phi công và cũng là chiếc ghế phía sau, điểm tựa vững chãi cho những chuyến bay vì bình yên Tổ quốc.
(Baonghean) - Bốn năm trước, nam sinh Lê Văn Tú (sinh năm 1995) - học sinh lớp 12 A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã từ bỏ cơ hội vào thẳng Trường Đại học Y Hà Hội để đăng ký vào học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sau khi đạt Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia. Vừa qua, chàng cử nhân sư phạm này trở thành giáo viên môn Hóa học của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với thầy giáo trẻ, từng là một học sinh, sinh viên tài năng này.
(Baonghean.vn) - Tôi đến thăm lại thầy trong một ngày cuối thu. Ngôi nhà nhỏ yên ắng ẩn mình trên con phố thuộc vào hàng tấp nập của thành phố. Trước mặt tôi là người thầy giáo, họa sĩ già của rất nhiều những thế hệ học trò mỹ thuật như tôi. Thầy vẫn vậy, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, quắc thước với chiếc mũ bê-rê trên đầu đã gắn bó với thầy suốt mấy chục năm nay, điều khiến tôi ngạc nhiên và hết sức vui mừng là gần như tuyệt nhiên không có dấu hiệu của một người đang ở tuổi “xưa nay hiếm”.
Bố là người thầy đầu tiên, đặc biệt là với một cậu con trai. Một người cha có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi dạy con những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Bằng cách này, sự kết nối giữa cha và con trai cũng tự nhiên bền chặt.
(Baonghean.vn) - Sáng 1/6, Đoàn thanh niên phường Trung Đô (TP Vinh) tổ chức khai giảng khóa học bóng đá cho trẻ em nhân dịp Hè năm 2016 với sự góp mặt của cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến.