(Baonghean.vn) - Ong vò vẽ rất hung dữ nhưng vì lợi nhuận, nhiều đàn ông ở huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) vẫn liều lĩnh mặc đồ bảo hộ để bắt sống cả tổ ong.
(Baonghean.vn) - Một tổ ong mật từ khu rừng bên cạnh về làm tổ trong chiếc tủ mộc của nhà một người dân ở vùng cao Nghệ An đã gần 10 năm nay và không chịu rời đi. Chủ nhà coi đây là “lộc rừng” và bảo vệ rất cẩn thận.
(Baonghean.vn) - Mùa thu cũng là thời điểm ong vò vẽ làm tổ. Trong khi đó nhiều người có thói quen bắt ong lấy nhộng và đã có những trường hợp tử vong do bất cẩn khi bắt ong vò vẽ.
(Baonghean.vn) - Vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch hàng năm, là mùa ong di cư từ vùng núi cao về vùng đồi thấp - nơi không khí ấm, thích hợp hơn để xây tổ. Nắm bắt được quy luật đó, người dân ở các huyện miền tây Nghệ An đã dùng các cây gỗ bị rỗng ruột để chế làm thùng ong hay còn gọi là bộng ong để nhử bầy ong làm tổ, từ đó khai thác mật.
(Baonghean.vn) - Mùa này, hai bên Quốc lộ 15A đoạn qua xã Nam Hưng (Nam Đàn) người dân bày bán nhiều đặc sản về ong rừng như nhộng ong, mật ong, rượu ong, rất hấp dẫn. Đó là kết quả của những ngày trèo đèo, lội suối vất vả của những người làm nghề săn ong tại địa phương.
(Baonghean.vn) - Ngày 17/4, cô Phạm Thị Tuyết cùng 12 trẻ mầm non tại điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được xuất viện trở về nhà sau khi được chữa trị tích cực tại bệnh viện.
(Baonghean.vn)- Sáng 15/4, thông tin từ UBND xã Thanh Xuân (Thanh Chương) cho biết 10/ 12 trẻ mầm non và cô giáo bị ong đốt vào sáng ngày 14/4 đã xuất viện.
(Baonghean.vn)- Trong giờ học của các cháu mầm non, một đàn ong rừng xông vào trường, tấn công khiến cô giáo và một số em học sinh phải nhập viện cấp cứu.