(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, công tác giáo dục miền núi Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực. Đóng góp vào sự thành công đó, có vai trò to lớn của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, có cả những giáo viên “cắm bản”. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là ngày càng có nhiều giáo viên xin về xuôi và điều đó ảnh hưởng không ít đến việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các nhà trường, các địa phương. Trước thực tế này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
(Baonghean.vn) - Như đã đề cập, thực trạng giáo viên thuyên chuyển về xuôi, dù với lý do gì, cũng đều để lại những khó khăn nhất định cho các đơn vị cũ nơi họ từng công tác. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho các giáo viên vùng miền núi nói chung, vùng cao nói riêng yên tâm công tác, cần có các cơ chế chính sách phù hợp.
(Baonghean.vn) - Do những đặc thù nên từ nhiều năm nay, Nghệ An có hàng nghìn giáo viên miền xuôi tự nguyện lên miền núi dạy học. Trong số này, có những người chấp nhận xa gia đình, xa con, gửi gắm “tình riêng” để ở lại cắm bản. Với họ, để đem chữ lên vùng cao, biết bao nhọc nhằn, khó khăn.
(Baonghean.vn) - Nghề "đập keo" gắn liền với phong trào trồng rừng ở các huyện miền núi. Giữa những ngày nắng nóng chị em mưu sinh bằng nghề "đập keo" rất vất vả.
(Baonghean.vn) - Thu hoạch lúa giữa những ngày nắng nóng, bà con nông dân các địa phương rất vất vả để vừa chống chọi với nắng nóng gay gắt, vừa đẩy nhanh tiến độ công việc cho kịp thời vụ.
(Baonghean.vn) - Sau một đêm thức trắng cùng sóng, gió biển khơi, tầm 4 - 5 h sáng những “tay câu” mực mới đưa thuyền về bến. Mùa câu mực, bãi biển xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc lúc rạng đông dường như tấp nập hơn bao giờ hết.
(Baonghean.vn) - Vào dịp cuối năm Âm lịch, các địa phương trồng mía trong tỉnh đang vào mùa ép mía nấu mật. Để có được những lít mật ngọt ngào cung cấp cho thị trường Tết, người nông dân cũng lắm công phu.
(Baonghean.vn) - Lập Đông, khi những cành đào bắt đầu hé nụ, những bông mua tím khoe sắc trên các triền núi, chúng tôi đã có chuyến khởi hành tham gia tuần tra đường biên, cột mốc với những người lính quân hàm xanh và các tổ tự quản thuộc các xã biên giới nơi miền Tây xứ Nghệ. Đó là hành trình lội suối, băng rừng, leo dốc, vượt núi lắm gian nan, vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào...
(Baonghean.vn) - Khi công tác trồng rừng được đẩy mạnh, những đồi núi miền Tây được bao phủ bởi những rừng keo nguyên liệu bạt ngàn, thì nghề đốn keo rừng, thu hoạch lâm sản cũng được hình thành. Đây là một trong những nghề vất vả, lao động khó nhọc và tiềm ẩn không ít hiểm nguy.
(Baonghean.vn) - Con dốc thuộc tuyến đường vất vả, gian nan bậc nhất miền Tây này được gọi là “Dốc 10 triệu” bắt nguồn từ lời thách đố vui của các thầy cô giáo Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn).
(Baonghean.vn) – Trước sự phát triển của các phương tiện cá nhân và sự cạnh tranh của dịch vụ vận chuyển khác như taxi, xe buýt, nghề xe ôm vốn đã vất vả nay càng cực nhọc hơn...
Trung bình phụ nữ VN phải dành hơn 5 giờ đồng hồ mỗi ngày cho những công việc “không tên” như nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con,… nhiều hơn nam giới từ 2 tới 2,5 giờ đồng hồ mỗi ngày.
(Baonghean.vn)- Dưới cái nắng nóng cháy da thịt, những người làm nghề thợ xây vẫn miệt mài, “phơi mình” với gạch đá, vữa xây... Mặc dù, công việc nặng nhọc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì mưu sinh, họ vẫn chấp nhận gắn bó với nghề.