"Về miền Ví, Giặm" say đắm lòng người

(Baonghean.vn) - Với tình yêu với Ví, giặm Nghệ Tĩnh, ngay sau khi loại hình dân ca đặc biệt này được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, các thế hệ giáo viên, cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tụ hội về trường xưa trong đêm giao lưu đầy ân tình “ Về miền Ví, Giặm”. 
Báo Nghệ An điện tử trân trọng gửi đến quý độc giả những làn điệu ví, dặm  đặc sắc của buổi giao lưu này. 
Bài 1: Mời trầu 
2.“Lung linh hồn quê xứ Nghệ” đưa bạn đến với mảnh đất xứ Nghệ sơn thủy hữu tình, giàu truyền thống cách mạnh, quê hương của nhiều anh hùng hào kiệt và những nét văn hóa đặc sắc không dễ lẫn với bất cứ vùng đất nào trên bản đồ hình chữ S. 
Bài 2: Lung linh hồn quê xứ Nghệ 
3.Tình yêu đôi lứa từng thấm đẫm trong mỗi câu ví, điệu hò của ví, giặm Nghệ Tĩnh. Cái tình yêu ấy mộc mạc, chân thành nhưng cũng đầy da diết. Con gái Nghệ xưa nhiều người đã tìm được ý trung quân qua từng câu hát. Và một chữ thủy chung được xem là đạo vợ chồng. 
Bài 3: Thử lòng chung thủy
4. Không gian diễn xướng của dân ca ví giặm là những buổi lao động như trèo non hái củi, chèo đò ngược sông, ra đồng gặt hái và quay tơ dệt vải... Hát để tan đi nỗi mệt nhọc, hát cho thêm yêu lao động, yêu quê hương. 
Bài 4: Làng chài quê tôi 
5. Học trò trường Phan được sinh ra và lớn lên từ cái nôi dân ca, được bồi đắp và làm giàu trí tuệ, nhân cách bởi những người thầy đậm khí chất nhà nho và sự tài hoa của người nghệ sỹ. Các thế hệ học sinh trường Phan vẫn giữ vẹn và bồi đắp cho tình yêu bằng chính những lời ca, điệu ví cất lên từ con tim.
Bài 5: Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
6. “Về miền Ví, giặm” - tri ân thầy cô giáo cũ, nơi các cựu trò trường Phan trở về chốn xưa yêu dấu, nơi đã nâng cánh ước mơ cho họ bay cao, bay xa. Học trò trường Phan yêu ví, giặm, hát được ví, giặm và còn sáng tác được ví, giặm. “Ví dặm gọi bạn trường Phan” - một sáng tác của K18 nói hộ tiếng lòng của nhiều thế hệ trò Phan.
Bài 6: Ví, giặm gọi bạn Trường Phan   

Báo Nghệ An