Bạn đọc Báo Nghệ An trao quà cho bé trai 10 tuổi mồ côi ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 30/1 (28 Tết), bạn đọc Báo Nghệ An cùng với đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ thị trấn huyện Thanh Chương đã đến trao quà cho cháu Trịnh Khánh Toàn ở khối 7A, Thị trấn Thanh Chương.
Cháu Toàn hiện đang học lớp 4Y, trường Tiểu học thị trấn (Thanh Chương). Chỗ dựa hiện tại của Toàn là ông bà ngoại. Gia cảnh ông bà ngoại cũng còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nhật Minh
 Cháu Toàn hiện đang học lớp 4Y, trường Tiểu học thị trấn (Thanh Chương). Chỗ dựa hiện tại của Toàn là ông bà ngoại. Gia cảnh ông bà ngoại cũng còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nhật Minh

Thông qua bài viết "Mẹ qua đời vì đuối nước, bé trai 10 tuổi bơ vơ trong ngôi nhà tình nghĩa" đăng trên Báo Nghệ An điện tử ngày 9/1/2022, bạn đọc hảo tâm của Báo Nghệ An ủy quyền cho đại diện Công đoàn Báo Nghệ An trao cho cháu Trịnh Khánh Toàn phần quà gồm áo ấm, bánh, sữa và số tiền 5 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ trên do Quỹ thiện tâm Phương Nga (Hà Nội) hỗ trợ với mong muốn cháu được đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Đại diện Công đoàn Báo Nghệ An và đại diện Ủy ban MTTQ thị trấn Thanh Chương trao quà của nhà hảo tâm cho cháu Toàn. Ảnh: Nhật Minh
Đại diện Công đoàn Báo Nghệ An và đại diện Ủy ban MTTQ thị trấn Thanh Chương trao quà của nhà hảo tâm cho cháu Toàn. Ảnh: Nhật Minh

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, hoàn cảnh của cháu Toàn rất thương tâm, khi sinh ra không biết mặt bố. Hai mẹ con sống côi cút trong ngôi nhà lụp xụp cạnh nhà ông bà ngoại. Thương gia cảnh nghèo khó của chị, năm 2020, chính quyền, đoàn thể địa phương đã chung tay xây dựng cho mẹ con chị 1 ngôi nhà tình nghĩa 2 gian.

Chị Trịnh Thị Vỹ (mẹ cháu Toàn) từ nhỏ đã mắc bệnh tật về trí tuệ, sức khỏe yếu. Hàng ngày, chị thường đi chăn trâu cho bố mẹ. Cháu Toàn đi học xa, được ông bà ngoại đưa đón đi về. Những tưởng cuộc sống vất vả, khó khăn của 2 mẹ con sẽ trôi qua trong yên bình như vậy, nào ngờ ngày 6/1/2022, chị Trịnh Thị Vỹ (SN 1991) mẹ của cháu Trọng đi chăn trâu sớm, khi xuống ao rửa chân, chị bị ngã xuống ao, do không biết bơi, nên bị đuối nước, chị gặp nạn, ra đi khi con còn nhỏ dại.

Cháu Toàn bên bàn thờ mẹ. Ảnh: Huy Thư
 Cháu Toàn bên bàn thờ mẹ. Ảnh: Huy Thư

Hiện Toàn đang học lớp 4Y, trường Tiểu học thị trấn (Thanh Chương). Chỗ dựa hiện tại của Toàn là ông bà, anh em bên ngoại. Gia cảnh ông bà ngoại cũng còn nhiều khó khăn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.