Bayern Munich bại trận: 'Tại anh, tại ả'?

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo sau trận thua của Bayern Munich trước Real Madrid, HLV Ancelotti không thể giữ được bình tĩnh khi cho rằng trọng tài chính Kassai đã có những quyết định sai lầm khiến đội bóng đến từ nước Đức bị loại.

Lỗi tại trọng tài Kassai

Phản ứng của vị chiến lược gia sinh năm 1959 là hoàn toàn hợp lý, bởi Bayern Munich đã phải đón nhận những tình huống bất lợi từ tiếng còi của ông trọng tài chính Kassai.

HLV Ancelotti lên tiếng: “Trọng tài đã giết chết trận đấu. Trong một trận cầu đỉnh cao như thế này, cần phải có một trọng tài tốt hơn, hoặc phải nhờ đến những tình huống video. Trọng tài Viktor Kassai đã mắc quá nhiều sai lầm và Real Madrid đã được hưởng lợi từ những sai lầm đó”. Quả thực, trọng tài người Hungary đã có một ngày làm việc kém cỏi.

Đầu tiên, chính là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho tiền vệ Vidal trong pha bóng mà cầu thủ người Chile không hề phạm lỗi với Asensio. Ở pha quay chậm cho thấy, chân của Vidal đã vào trúng bóng trước khi làm cầu thủ Real Madrid ngã.

Điều đáng nói, vị trí quan sát của trọng tài Kassai hoàn toàn thuận lợi chứ không hề bị che khuất tầm nhìn để đưa ra quyết định bất lợi cho Bayern Munich. Việc phải chơi thiếu người trong khoảng hơn 10 phút cuối trận cùng 30 phút hiệp phụ, “Hùm xám xứ Bavaria” nhận thêm 3 bàn thua là điều khó tránh khỏi.

Công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị là một trong những sai lầm của trọng tài Kassai.  Ảnh: Internet.
Công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị là một trong những sai lầm của trọng tài Kassai. Ảnh: Internet

Không chỉ giúp đội chủ nhà chiếm lợi thế về mặt quân số, trọng tài chính Kassai và các cộng sự của mình đã mắc lỗi ở 2 bàn thắng của Ronaldo. Pha lập công cân bằng tỉ số 2 - 2 ở phút 104, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ở tư thế việt vị rõ ràng trước khi nhận đường chuyền của Ramos hạ gục Neuer.

Bàn thắng thứ 2 của CR7 ở trận đấu này là cực kỳ quan trọng, phá vỡ thế quân bình trên bảng tỉ số, đồng thời đẩy đội khách vào thế khó khăn chồng chất khó khăn. Không vì sai lầm của trọng tài Kassai, 15 phút hiệp phụ thứ 2 không dễ để các cầu thủ Real Madrid có thể chọc thủng lưới thủ môn Neuer.

Bàn thắng thứ 3 của đội chủ sân Bernabeu được ghi ở phút 109, cũng đến từ pha dứt điểm của Ronaldo trong tư thế việt vị. Xét một cách khách quan, đổ lỗi tất cả cho tổ trọng tài là quá bất công bởi các cầu thủ Bayern Munich đã không làm tốt nhiệm vụ của mình, khi để Marcelo đi bóng như chỗ không người rồi chuyền sang cho Ronaldo lập công.

Tình huống đó diễn ra quá nhanh nên việc các trọng tài mắc lỗi cũng là dễ hiểu. Chính bàn thua ngờ nghệch và có phần oan uổng đó là cái tát đánh gục hoàn toàn sự phản kháng yếu ớt còn lại của các cầu thủ Bayern Munich. Tóm lại, trách nhiệm của trọng tài Kassai và các cộng sự cũng không hề nhỏ với những tình huống làm lợi cho Real Madrid.

Sai lầm của HLV Ancelotti

Vị chiến lược gia người Ý có thể giận dữ chỉ trích trọng tài chính Kassai vì những quyết định gây bất lợi cho Bayern Munich. Tuy nhiên, trách nhiệm của Ancelotti cũng không hề nhỏ trong thất bại của đội nhà. Có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, cựu HLV AC Milan nên trách bản thân mình thì hơn. Những quyết định sai lầm của Ancelotti đã góp công không nhỏ để Real Madrid thẳng tiến vào vòng bán kết.

Sau Ronaldo thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau 2 trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich không ai khác là Vidal. Trong cuộc so tài trên sân Allianz Arena cách đây 1 tuần, ngôi sao người Chile đã sút hỏng quả penalty tạo điều kiện cho đội khách đến từ Tây Ban Nha lật ngược thế cờ và giành chiến thắng 2 - 1.

Công bằng mà nói, màn trình diễn của Vidal ở trận đấu lượt đi là khá ấn tượng. Cho nên, HLV Ancelotti xếp anh vào đội hình xuất phát ở cuộc tái đấu với Real Madrid là hoàn toàn dễ hiểu.

Chiếc thẻ đỏ của Vidal là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu lượt về Real Madrid – Bayern Munich. Ảnh: Internet
Chiếc thẻ đỏ của Vidal là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu lượt về Real Madrid – Bayern Munich. Ảnh: Internet

Suốt thời gian có mặt trên sân (hơn 80 phút), cựu tiền vệ CLB Juventus vẫn thể hiện lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt thường thấy. Cách chơi thiên về sức mạnh của Vidal luôn là con dao hai lưỡi, nhất là trước những cầu thủ có trình độ chuyên môn cao và đầy mưu mẹo như các ngôi sao Real Madrid.

Kể từ khi nhận thẻ vàng thứ nhất (phút thứ 5), Vidal không chịu tự kiểm soát hành động của mình. Thậm chí, trọng tài Kassai đã có thể rút thẻ vàng thứ 2 dành cho Vidal ở pha phạm lỗi với Casemiro ngay sát vòng cấm Bayern Munich.

Mặc cho các đồng đội nhắc nhở (rõ nhất là Thiago), Vidal vẫn ‘chứng nào tật nấy’. Hậu quả, chiếc thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ ở phút 84 là điều không quá bất ngờ. Vidal đáng trách 1, HLV Ancelotti đáng trách 2 - 3.

Nếu như, thuyền trưởng Bayern Munich không quá bảo thủ và nhanh chóng quyết định rút Vidal ra sân sớm hơn thì nhiều khả năng, “Hùm xám xứ Bavaria” không phải rơi vào cảnh 10 chọi 11 khổ sở đến vậy.

Nên nhớ, trong tay HLV Ancelotti còn có Kimmick, người chơi khá xuất sắc dưới triều đại HLV Pep Guardiola và đang tiến bộ trong thời gian gần đây. Giá như, HLV Ancelotti mạnh dạn rút Vidal ra sân sớm hơn, mọi chuyện không đến mức tồi tệ đến vậy.

Sự bất lực ngoài đường piste của HLV Ancelotti góp phần khiến Bayern Munich bại trận. Ảnh: Internet.
Sự bất lực ngoài đường piste của HLV Ancelotti góp phần khiến Bayern Munich bại trận. Ảnh: Internet

Bên cạnh sự chủ quan về trường hợp của Vidal, HLV Ancelotti cũng không chứng tỏ được ở khả năng đọc trận đấu. Những sự thay người không mang lại hiệu quả, cùng với đó là thiếu hẳn phương án B. Vì vậy, ưu thế cầm bóng nhiều hơn đối phương đã không giúp các cầu thủ Bayern Munich đủ sức kết liễu Real Madrid ở những cơ hội thuận lợi, trong những thời điểm quan trọng.

So với HLV Zinedine Zidane, đủ thấy sự yếu kém của Ancelotti. Chỉ riêng màn trình diễn chói sáng của cầu thủ trẻ vào sân thay người Asensio (thay Benzema) đã nói lên tài năng, sự sáng suốt của vị chiến lược gia người Pháp.

Xét cho cùng, Bayern Munich bị loại không chỉ do những sai lầm của trọng tài chính Kassai, mà phần nhiều đến từ HLV Ancelotti trong việc sử dụng nhân sự và khả năng đọc trận đấu./.

                                                                             Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.