Chân dung 4 vua phá lưới Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25

Quang An - Thanh Phúc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm nay Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chứng kiến nhiều cơn mưa bàn thắng. Với lứa tuổi nhi đồng đã có 4 em giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng.
Ban tổ chức trao giải cho các Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới ở cả 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Ảnh: Phạm Bằng

Ban tổ chức trao giải cho các Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới ở cả 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Ảnh: Phạm Bằng

1. Trần Đăng Đạt (số 5, Nhi đồng Tân Kỳ)

Sinh năm 2014 trong một gia đình thuần nông ở xã Nghĩa Hành, từ nhỏ, Đạt đã có đam mê với trái bóng tròn và dành tình yêu đặc biệt cho môn thể thao “vua”. Đang học lớp 1, nhà cách xa thị trấn nhưng để con thoả đam mê, bố mẹ đã đăng ký cho em học lớp năng khiếu bóng đá ở thị trấn Tân Kỳ. Dù lúc đó, Đạt còn nhỏ tuổi và thể hình so với các bạn cùng trang lứa là khá nhỏ con, song các thầy trong ban huấn luyện phát hiện ra Đạt có năng khiếu bẩm sinh về bóng đá, rất khéo léo và dẻo dai nên đã để ý và dày công tập luyện.

Trần Đăng Đạt (áo đỏ) ghi đến 6 bàn thắng giúp Tân Kỳ giành ngôi vương. Ảnh: Thành Cường

Trần Đăng Đạt (áo đỏ) ghi đến 6 bàn thắng giúp Tân Kỳ giành ngôi vương. Ảnh: Thành Cường

Có năng khiếu, có đam mê lại được tập luyện bài bản, và cũng là năm thứ hai Đạt đá giải nên trong đội hình Nhi đồng Tân Kỳ, Đạt rất được các thầy tin tưởng. Em được phân công đá ở vị trí tiền đạo. Với đôi chân khéo léo, dẻo và tư duy kỹ thuật sắc bén, Đạt đã trở thành trụ cột chính của cả đội và là niềm kỳ vọng của các huấn luyện viên đội bóng nhí Tân Kỳ.

Không phụ lại sự hy vọng đó, ngay từ trận đầu ra quân gặp Nhi đồng Nghi Lộc, Trần Đăng Đạt đã có “cú đúp” 2 bàn thắng mang lại chiến thắng 7-0 cho Nhi đồng Tân Kỳ; trong trận gặp Nhi đồng Quỳnh Lưu, Đăng Đạt cũng có bàn thắng đẹp mắt, góp phần giúp đội nhà có chiến thắng 2-0; ở trận gặp Nhi đồng Nam Đàn, Đạt có cú sút xa đẹp mắt mang lại kết quả 3-0 giành tấm vé vào bán kết cho đội nhà.

Ở trận bán kết, Đạt cũng góp một bàn thắng đẹp mắt giúp Nhi đồng Tân Kỳ dẫn trước tỷ số ở hiệp 1. Đặc biệt, ở trận chung kết diễn ra vào sáng 15/6, sau khi bị Nhi đồng Quỳ Hợp dẫn trước 1 bàn (do thủ môn phản lưới nhà) thì bàn thắng gỡ hoà của Đăng Đạt đã góp phần giải toả tâm lý cho các cầu thủ Tân Kỳ, giúp họ lấy lại thế trận cân bằng, đá hay hơn, linh hoạt hơn và có chiến thắng đầy thuyết phục để bảo vệ thành công ngôi vương.

Trần Đăng Đạt (đầu tiên bên trái) là cầu thủ lên công về thủ bền bỉ nhất Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Trần Đăng Đạt (đầu tiên bên trái) là cầu thủ lên công về thủ bền bỉ nhất Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Thi đấu xuất sắc, có tới 6 bàn thắng qua 5 trận đấu, Trần Đăng Đạt đã đạt danh hiệu Vua phá lưới năm nay, điều quan trọng là đội của em đã lên ngôi vô địch rất thuyết phục.

2. Lữ Quốc Thịnh (số 11, Nhi đồng Tương Dương)

Dù không thể giúp phố núi Tương Dương tiến sâu vào mùa giải năm nay, tuy nhiên thủ lĩnh hàng công Lữ Quốc Thịnh cũng đã có một mùa giải tuyệt vời với 6 bàn thắng.

Lữ Quốc Thịnh là cầu thủ huyện vùng cao Tương Dương nhưng xuất sắc giành Vua phá lưới. Ảnh: Thành Cường

Lữ Quốc Thịnh là cầu thủ huyện vùng cao Tương Dương nhưng xuất sắc giành Vua phá lưới. Ảnh: Thành Cường

Lữ Quốc Thịnh sinh năm 2012 tại xã Yên Na trong một gia đình thuần nông, dù có vị trí địa lý xa xôi nhưng không ngăn nổi tình yêu của em với trái bóng tròn. Thầy Nguyễn Đức Thăng, huấn luyện viên đội Nhi đồng Tương Dương nhớ lại: Nhà của Thịnh cách sân vận động khoảng 30km, ngày đầu nhập học, cha của Thịnh chở em đi bằng xe máy đến sân, sau đó phải gửi cho họ hàng ở gần đó vì không thể đưa đi đưa về mỗi ngày 60 cây số được. Hiểu được sự vất vả đó nên Thịnh rất ngoan, tuân thủ các bài tập nghiêm túc, dần dần trở thành chủ công không thể thiếu của đội.

Lữ Quốc Thịnh (áo màu cam, thứ 3 từ phải sang) là thành viên nhỏ con trong đội nhưng rất có tài năng. Ảnh: Quang An

Lữ Quốc Thịnh (áo màu cam, thứ 3 từ phải sang) là thành viên nhỏ con trong đội nhưng rất có tài năng. Ảnh: Quang An

Theo đánh giá của huấn luyện viên, Lữ Quốc Thịnh là cậu bé tuy có thể hình khá nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và bền bỉ, nhãn quan chiến thuật cực tốt. Điều đặc biệt Thịnh là cầu thủ nhập đội cuối cùng trước khi tham dự giải Cúp Báo Nghệ An, thời gian tập luyện, làm quen ít hơn so với các bạn, tuy nhiên, nhờ tài năng thiên bẩm cùng sự nghiêm túc trong tập luyện, Thịnh đã vươn lên thành cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng Tương Dương, ghi đến 6 bàn thắng trong một giải đấu lớn.

Được biết, phụ huynh và huấn luyện viên cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện để Thịnh có thể viết tiếp ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

3. Đinh La Thăng (số 10, Nhi đồng Thanh Chương)

Nhi đồng Thanh Chương năm nay đã gây bất ngờ lớn khi tiến đến vòng đấu bán kết và chỉ khuất phục trước đội vô địch Tân Kỳ trên chấm penalty, dù rời giải trong tiếc nuối nhưng các cầu thủ nhí Thanh Chương đã để lại trong lòng khán giả một giải đấu ấn tượng, cống hiến. Và ngôi sao sáng nhất trong đội hình xứ Nhút là số 10 Đinh La Thăng.

Đinh La Thăng (bên phải) là ngòi nổ quan trọng nhất của Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Thành Cường

Đinh La Thăng (bên phải) là ngòi nổ quan trọng nhất của Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Thành Cường

Đinh La Thăng sinh ra tại một vùng quê yên bình xã Thanh Giang trong một gia đình thuần nông. Chị Nguyễn Thị Soa, mẹ của Thăng nhớ lại: Thằng bé khi 3 – 4 tuổi đã có niềm đam mê với trái bóng, cứ ngoài giờ học là rủ các anh trong xóm đi chơi bóng. Ngày nào về quần áo cũng lấm lem, có hôm đá hăng quá bầm cả chân tay, tôi xót con nên có thời gian đã mắng cháu và không cho chơi bóng. Tuy nhiên, càng lớn, tình yêu với trái bóng của cháu càng mãnh liệt hơn, lứa tuổi của cháu nhiều bạn bây giờ chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại, riêng Thăng thì vẫn như cũ, rảnh giờ nào là rủ bạn đi đá bóng.

Thương con nên tôi đã thay đổi suy nghĩ và đưa con lên huyện tìm lớp đào tạo bóng đá cho con, may mắn gặp được thầy thương yêu, chỉ dạy tận tình. Đây là năm thứ 2 con tham dự giải Cúp Báo Nghệ An và giành Vua phá lưới nên tôi rất hãnh diện.

Được biết, sau mùa giải năm nay, Đinh La Thăng sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi kỹ năng, cùng với sự đồng hành của cha mẹ, hy vọng em sẽ thành công với con đường cầu thủ chuyên nghiệp sau này.

4. Võ Đức Anh (số 6, Nhi đồng Yên Thành)

Võ Đức Anh là cầu thủ con “nhà nòi”, sinh ra tại mảnh đất Minh Thành, bố em từng là cầu thủ chuyên nghiệp đã có khoảng thời gian thi đấu ở V-League. Tình yêu với trái bóng của em được vun đắp cùng bố trong những ngày chứng kiến bố rèn luyện, thi đấu.

Võ Đức Anh là niềm hy vọng số 1 của Nhi đồng Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Võ Đức Anh là niềm hy vọng số 1 của Nhi đồng Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Anh Võ Trọng Phú, bố của Võ Đức Anh cho biết: Đức Anh vừa có đam mê lại vừa có tố chất từ nhỏ, thấy tiềm năng của con nên gia đình cũng hướng cháu theo nghiệp quần đùi áo số. Vừa học với thầy, vừa học với bố để trau dồi thêm kỹ năng. Cháu nó sở trường ở vị trí tiền vệ, tuy nhiên khả năng săn bàn cũng rất ấn tượng. Chính cháu là Vua phá lưới giúp Sông Lam Nghệ An vô địch giải U9 toàn quốc năm 2022.

Võ Đức Anh (bên phải) là Vua phá lưới giải U9 toàn quốc năm 2022. Ảnh: P.V

Võ Đức Anh (bên phải) là Vua phá lưới giải U9 toàn quốc năm 2022. Ảnh: P.V

Trong mùa giải năm nay, Võ Đức Anh là Vua phá lưới của Nhi đồng Yên Thành, mặc dù vậy, em đã gặp 1 chấn thương nên không thể thi đấu trọn vẹn trận gặp TP.Vinh ở lượt đấu cuối vòng bảng, đây là một phần nguyên nhân dẫn đến Yên Thành đã không thể bước tiếp do thiếu "ngòi nổ" quan trọng nhất. Hy vọng Đức Anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau để đưa "quê lúa" giành danh hiệu cao nhất./.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.