Chết đuối vì hố hút cát dưới lòng sông
(Baonghean) - Chiều 5/5/2011, sau khi thi thử xong, một nhóm học sinh khoảng 10 em rủ nhau ra sông Hiếu (thuộc địa bàn thị xã Thái Hòa) tắm. Trong số đó, một học sinh đã bị chết đuối.
Nạn nhân là em Nguyễn Đức Thịnh, học sinh lớp 12C1, trường THPT TX. Thái Hòa.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Trường THPT TX. Thái Hòa đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Nguyễn Đức Thịnh .
Được biết, sông Hiếu đoạn chảy qua địa bàn TX.Thái Hòa nhiều năm nay tình trạng khai thác cát, sỏi đã tạo thành những hố lớn, sâu dưới lòng sông, vô hình là những cái bẫy chết người. Tuy nhiên, không thấy cơ quan chức năng nào của thị xã cắm biển cảnh báo đoạn sông nguy hiểm này.
Trần Hải
Cũng trên sông Hiếu - phía thượng lưu, vào lúc 14h30 ngày 6/5, một nhóm học sinh đi tắm sông (cách cầu Kẻ Bọn, huyện Quỳ Châu 200 mét phía hạ lưu). Trong lúc tắm một em đã sa chân xuống hố hút cát của một doanh nghiệp khai thác cát sỏi (cách bờ sông khoảng 20 mét) và đã bị nước cuốn trôi.
Nạn nhân là em Trần Văn Điệp (SN 1997) học sinh trường THCS Hạnh Thiết, con bà Ngô Thị Yến ở khối Tân Hương, thị trấn Tân Lạc. Bằng mọi nỗ lực và các phương tiện, đến 12 giờ trưa ngày 7/5/2011 lực lượng cứu nạn mới vớt được thi thể nạn nhân tại bến đò Hoa Hải (cách vị trí bị nạn trên 2 km).
Được biết, trên khúc sông này có rất nhiều hố sâu nguy hiểm do nạn đào hút cát xây dựng để lại dưới lòng sông.
Lê Bá Liễu