Cong Vinh-Thuy Tien 在家乡义安举办了简单的婚礼

December 31, 2014 22:35

(Baonghean.vn)- 根据计划,2015 年 1 月 1 日下午 3 点整,著名足球运动员 Cong Vinh 和歌手 Thuy Tien 的婚礼将在他的家乡(Quynh Thien 坊 - Hoang Mai 镇 - Nghe An)举行,预计将有约 600 名宾客参加......

Thế nhưng đến chiều ngày 31/12, quang cảnh trước ngôi nhà bà Hồ Thị Tuệ (mẹ Công Vinh) vẫn rất vắng vẻ. Hai chiếc xe ô tô đỗ trước cửa là của người thân từ Hà Nội về chia vui và tham gia các công việc chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt họ hàng của đôi uyên ương
12月31日下午,胡氏月夫人(公荣的母亲)家门前依然十分冷清。停在门前的两辆汽车是河内亲戚的,他们来凑热闹,参加准备两人见面仪式的仪式。
Thế nhưng đến chiều ngày 31/12, quang cảnh trước ngôi nhà bà Hồ Thị Tuệ (mẹ Công Vinh) vẫn rất vắng vẻ. Hai chiếc xe ô tô đỗ trước cửa là của người thân từ Hà Nội về chia vui và tham gia các công việc chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt họ hàng của đôi uyên ương
胡氏月夫人(孔荣的母亲)家门前的景象依然十分荒凉。
Một số phóng viên của một số cơ quan báo chí cũng lặn lội từ Hà Nội vào để đưa tin lễ báo hỷ của cặp trai tài gái sắc được ví là “Cặp đôi Beck – Vic Việt Nam” này
多家新闻机构的记者也从河内赶来报道这对被称为“越南贝克-维克夫妇”的英俊夫妇的婚礼。
Bà Hồ Thi Tuệ tất bật suốt mấy ngày hôm nay để tự tay lo cho mọi việc, từ đi chợ, nấu nướng và bưng bê tiếp khách, bà đều xắn tay vào làm. Vất vả là thế nhưng trên gương mặt của bà luôn nở nụ cười tươi. Trong bữa ăn tối, bà Tuệ nửa đùa nửa thật căn dặn ông Cường (bố dượng Công Vinh): “Ngày vui của con nên tối nay cho ông uống rượu tẹt ga, nhưng ngày mai tuyệt đối không được uống chén nào, phải giữ tỉnh táo để tiếp khách, nếu uống vào say rồi nói năng lung tung người ta cười chết đấy”
胡氏月嫂这几天忙得不可开交,从赶集、做饭到招待客人,她都亲力亲为。虽然辛苦,但她脸上总是挂着灿烂的笑容。吃饭的时候,月嫂半开玩笑地对孔荣继父强先生说:“今天是你的大喜之日,今晚让他随便喝,明天一杯都不能喝,你得保持清醒来招待客人,喝醉了说胡话,会被人笑死的。”
Bà ngoại của Công Vinh năm nay đã gần 90 tuổi vẫn rất minh mẫn. Bà vui vẻ cười nói: “Thằng Vinh và con Chi mới hồi nhỏ toàn tranh nhau ngồi trong lòng bà mà giờ hai đứa đều lấy chồng, lấy vợ rồi…
Cong Vinh的奶奶今年快90岁了,头脑依然很清醒,她开心地笑着说:“Vinh和Chi小时候总是争着坐我腿上,现在他们都结婚了……”
Khánh Chi (em gái Công Vinh) đã mang bầu sắp sinh, nhưng cũng cùng chồng về quê tham dự tiệc cưới của anh trai
庆芝(孔荣的妹妹)怀孕即将分娩,但仍然和丈夫回到家乡参加哥哥的婚礼。
Tại khách sạn Khánh Hòa (một khách sạn lớn nhất ở thị xã Hoàng Mai), một công ty tổ chức sự kiện tại địa phương đang trang trí lại Hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra vào chiều mai
在庆和酒店(黄梅镇最大的酒店),一家当地活动组织公司正在重新装修大厅,为明天下午举行的仪式做准备。
Bức hình cưới của cặp uyên ương chụp theo phong cách cũng khác với những bức hình cưới của những cặp đôi bình thường khác tại vùng quê này
这对新人的婚纱照,和这个乡村里其他普通新人的婚纱照,风格很不一样。
Đại diện công ty tổ chức sự kiện cho biết: “Kịch bản buổi lễ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo kế hoạch sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Không có ca sĩ nổi tiếng đến hát chia vui mà chỉ có những ca sĩ nghiệp dư cây nhà là vườn. Theo dự kiến có khoảng 600 khách tham dự nên chúng tôi bố trí 60 mâm cổ, mỗi mâm 10 người”
活动主办方一位代表表示:“仪式的具体安排尚未公布,但计划在1小时内举行。届时不会有知名歌手前来献唱,只有来自花园的业余歌手。预计约有600位嘉宾出席,所以我们准备了60桌餐食。”
Được biết Công Vinh không trực tiếp thuê đơn vị tổ chức sự kiện mà gần như tất cả mọi công việc chuẩn bị cho bữa tiệc chiêu đãi ra mắt họ nội đều do bà Tuệ và bố dượng lo liệu. Việc trang trí sân khấu cũng đơn giản chứ không hoành tráng như tại lễ cưới tốn tiền tỷ mà cặp uyên ương đã thực hiện tại TP HCM cũng như lễ cưới tại nhà gái ở Kiên Giang
据悉,孔荣并没有直接聘请活动组织者,但迎接父亲亲戚的招待会的准备工作几乎全部由杜女士和她的继父负责。婚礼的舞台布置也十分简朴,不像他们在胡志明市举办的耗资数十亿美元的婚礼,以及在坚江新娘家举办的婚礼那样盛大。

胡氏月女士表示:“这只是一个宣布结婚的仪式,是荣先生向亲戚邻居介绍妻子,并与家乡的亲朋好友分享喜悦的一个机会,所以家里只是简单地安排了一下。因为正式的婚礼仪式已经全部安排好了,双方家人的代表都在胡志明市出席。”

虽然婚礼将于1月1日下午开始,但孔荣和水仙直到12月31日晚才回老家。据孔荣的家人说,他来荣市是为了邀请朋友。1月1日早上,孔荣和妻子将从荣市直接前往安城老家,到家庙上香。之后,他们将前往黄梅,在家乡举行婚礼。预计在600名宾客中,将有不少来自SLNA足球俱乐部的人和孔荣在荣市的朋友们前来参加。

黄浩

特色义安报纸

最新的

x
Cong Vinh-Thuy Tien 在家乡义安举办了简单的婚礼
供电内容管理系统- 产品