"Fighting" the sun to make a living on the mountain

Dinh Tuan - Thai Hien July 2, 2018 16:00

(Baonghean.vn) - These days, people in the highlands of Nghe An are experiencing extremely hot days with outdoor temperatures sometimes reaching 39 - 40 degrees Celsius. But to make a living, people still have to endure the harsh weather.

các xã Đức Sơn, Phúc Sơn, Hội Sơn huyện Anh Sơn mặc dù  trời nắng nóng như nung, khắp người nhễ nhại mồ hôi, nhưng đang vào vụ thu hoạch ngô xuân để gieo trỉa ngô hè thu cho kịp thời vụ nên nhiều người dân vẫn đang oằn mình dưới nắng để thu hoạch rồi làm đất gieo trỉa vụ mới. Dẫu biết rằng, có thể sẽ bị ốm đau trong những ngày trời đổ nắng gắt, nhưng không ai có suy nghĩ sẽ nghỉ ở nhà “tránh nóng”, như thế sẽ mất đi một khoản thu nhập để trang trải thêm cuộc sống hay sẽ bị chậm mùa vụ
Although the sun is scorching hot at noon, farmers in the corn fields of Duc Son, Phuc Son, and Hoi Son communes (Anh Son district) are still busy harvesting. They said that they are harvesting spring corn to sow summer-autumn corn in time, so they cannot stay home to "avoid the heat". Photo: Thai Hien

Vì tiến độ công trình dù nắng nóng nhưng các bác thợ vẫn miệt mài với công việc để mưu sinh. Ảnh: Đình Tuân
Due to the construction progress, despite the hot weather, bricklayers in Tuong Duong town are still working hard to earn a living. Photo: Dinh Tuan
Mặc dù đã hơn 11 giờ trưa, nắng đổ rát mặt đường nhưng vì đã lỡ bốc vội chuyến xi măng nên chị Cao Thị Vân khối 1B thị trấn Anh Sơn vẫn phải cố gắng bốc hết. Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo, chị Vân chia sẻ: Do không có nghề nghiệp ổn định nên chị theo nghề bốc vác đã 7 năm nay. Nghề bốc vác này chủ yếu làm trời nắng nên cho dù trời nắng đến mấy cũng phải cố gắng làm. Từ sáng đến giờ chị theo xe chở hàng này bốc xi măng cho cửa hàng này sang cửa hàng khác ở khu vực thị trấn cũng được trên 30 tấn rồi, tính ra cũng được gần 200 ngàn. Dù rất mệt nhưng nếu nghỉ một ngày là họ gọi người khác, mình sẽ bị mất mối nên chị cũng cố gắng làm.
After 11 am, the sun was scorching the road surface, but Ms. Cao Thi Van, block 1B, Anh Son town, still had to try to carry all the cement. Ms. Van shared: Because she did not have a stable job, she has been a porter for 7 years now... From morning to noon, she followed this truck to carry cement from one store to another in the town area, and she also carried over 30 tons, earning nearly 200,000 VND. Although it was very tiring, if I took a day off, they would call someone else, and I would lose the business, so I tried to work hard. Photo: Thai Hien
Vợ chồng người nông dân này đang sửa lại đường ống dẫn nước để dẫn nước về ruộng. Ảnh: Đình Tuân
This farmer couple is struggling under the sun to repair the pipeline to bring irrigation water to the field. Photo: Dinh Tuan

Thời tiết như thế này khiến nhu cầu sử dụng đá lạnh cao, nên các nhà cung cấp chạy liên tục để kịp phục vụ phần nào đó cho người. Ảnh: Đình Tuân
Weather like this makes the demand for ice high, so suppliers are running continuously to serve shops and users in time. Photo: Dinh Tuan
Người dân bản Can, xã Tam Thái (Tương Dương) dùng chiếu, bạt tạo bóng râm để nhổ mạ. Ảnh: Đình Tuân
People in Can village, Tam Thai commune (Tuong Duong) use mats and tarps to create shade to pull up rice seedlings. Photo: Dinh Tuan
Chiếc xe máy này cũng được chủ nhân của nó che chắn rất cẩn thận. Ảnh: Đình Tuân
This motorbike is also carefully covered by its owner when working in the field. Photo: Dinh Tuan
Và đây là cách giảm nhiệt được rất nhiều người miền núi ưa thích. Ảnh: Đình Tuân
And this is the way to reduce heat that many people in the mountains choose. Photo: Dinh Tuan

Featured Nghe An Newspaper

Latest

x
"Fighting" the sun to make a living on the mountain
POWERED BYONECMS- A PRODUCT OFNEKO