Remains on Khe Bo hydroelectric reservoir

August 1, 2017 10:28

(Baonghean.vn) – Villages that have moved or relocated to make way for hydroelectric reservoirs now reveal traces of life in the past every time the water recedes.

Đình Thắng là một trong những bản làng của huyện Tương Dương nằm trong diện di vén để xây dựng lòng hồ thủy điện Khe Bố. Giờ đây, bên cạnh những ngôi nhà mới vừa di dời là dấu tích ngôi làng cũ của đồng bào Thái đã tồn tại hàng trăm năm nay.
Dinh Thang is one of the villages in Tuong Duong district that is being relocated to make way for the Khe Bo hydropower project built in 2007. Now, next to the newly-emerged residential area are the remains of the old village of the Thai people that has existed for hundreds of years. Photo: Ho Phuong
Cảnh tượng những ngôi nhà nằm giữa mênh mông biển nước là điều dễ bắt gặp ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương. Đây cũng là những ngồi nhà cũ mà người dân để lại khi đã chuyển đi đến những nơi ở mới khác.
An old house of a local resident lies in the middle of a vast body of water in Tam Thai commune (Tuong Duong). Photo: Ho Phuong
Hay cả ngôi trường với rất nhiều lớp học được xây khá kiên cố giờ đây cũng trở thành những phế tích trên dòng sông Lam. Trong ảnh là ngôi trường THCS Tam Thái cũ.
With a designed capacity of 442.8 million kWh/year, the Khe Bo Hydropower Plant was also built, causing many solid houses and schools to become ruins. In the photo is the old Tam Thai Secondary School. Photo: Ho Phuong
Một hộ dân đồng bào Thái tân dụng cây cầu đã bị bỏ lại bên dòng Lam sau khi nâng cấp đường QL 7 để làm chiếc lán trú tạm phục vụ công việc chăn nuôi của mình.
A Thai household uses the bridge that was left behind by the Lam River after the upgrading of Highway 7 to build a shed for their livestock. Photo: Ho Phuong
Chiếc bể nước công cộng của người dân bản Đình Tiến, xã Tam Đình bỏ lại nằm chơ vơ trong dòng nước đục.
A water tank belonging to the former clean water project of the people of Dinh Tien village, Tam Dinh commune, stands alone in the muddy water. Photo: Ho Phuong
Chiếc hàng rào của người dân nay chỉ có tác dụng duy nhất là tạo nên sự sinh động cho cảnh quan lòng hồ thủy điện Khe Bố, hay chăng nữa đó chỉ là những thanh củi mà người dân bản đang chờ để thu lượm.
People's fences are now also submerged in water. Photo: Ho Phuong
Một gốc cây trơ trụi giữa biển nước trở thành nơi lý tưởng để loài ốc đẻ trứng.
The bare tree stump becomes an ideal place for golden snails to lay eggs. Photo: Ho Phuong
Một người dân bản về lại ngôi làng cũ của mình đã chìm dưới nước để đánh cá. Điều này tạo cho bức tranh ở miền Tây xứ Nghệ thêm phần sinh động hơn, cổ xưa và bí ẩn hơn.
A villager returns to his old village and makes a living by fishing. Photo: Ho Phuong

Ho Phuong

RELATED NEWS

Featured Nghe An Newspaper

Latest

x
Remains on Khe Bo hydroelectric reservoir
POWERED BYONECMS- A PRODUCT OFNEKO