Truong Sa - The mighty fortress in the middle of the East Sea

May 26, 2014 14:35

(Baonghean.vn)- Truong Sa Island is the heart of Truong Sa archipelago, emerging like a towering fortress in the middle of the windy East Sea.

Đảo Trường Sa Lớn được mệnh danh là “Thủ đô của huyện đảo Trường Sa”, nổi lên như một pháo đài sừng sững kiên trung giữa biển Đông . Đảo Trường Sa Lớn cách Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 254 hải lý. Đảo Trường Sa Lớn có hình mũi giáo, có người lại trông giống như hình mũi của con tàu, hiên ngang, vững chãi giữa biển khơi.
Truong Sa Lon Island is known as the "Capital of Truong Sa island district", about 254 nautical miles from Cam Ranh (Khanh Hoa).
Nếu như các hòn đảo khác, tàu lớn không thể cập được đảo thì ở Trường Sa lớn, cầu càng nằm sát đảo, các tàu lớn có thể cập cảng dễ dàng.
If on other islands, large ships cannot dock, on Truong Sa, the wharf is located close to the island, so large ships can dock easily.
Tàu HQ 561 cập cảng Trường Sa lớn.
Ship HQ 561 docked at Truong Sa Lon port.
Cổng chính đảo Trường Sa lớn.
Main gate of Truong Sa island.
Đền thờ Bác Hồ, công trình của quân và dân tỉnh Nghệ An xây tặng huyện đảo Trường Sa.
Uncle Ho Temple, a project built by the army and people of Nghe An province as a gift to Truong Sa island district.
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa lớn.
Monument to martyrs on Truong Sa Lon Island.
Chùa lớn trên đảo.
Big temple on the island.
Khu dân cư trên đảo Trường Sa lớn.
Residential area on Truong Sa island is large.
Người dân trên đảo Trường Sa chăm sóc vườn rau.
People on Truong Sa island take care of vegetable gardens.
Hệ thống điện gió chiếu sáng đảo Trường Sa.
Wind power system to illuminate Truong Sa island.
Chiều chiều, người dân và chiến sĩ trên đảo chơi thể thao.
Every afternoon, people and soldiers on the island play sports.

Thủy phi cơ của Hải quân nhân dân Việt Nam hạ cánh ở Trường Sa lớn.
Seaplane of Vietnam People's Navy landed in Truong Sa Lon.
Một tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.
A cultural and artistic exchange performance between officers, soldiers and people on the island.
Các chiến sĩ trẻ hào hứng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
The young soldiers were excited with the special performances.

RELATED NEWS

Nguyen Khoa

Featured Nghe An Newspaper

Latest

x
Truong Sa - The mighty fortress in the middle of the East Sea
POWERED BYONECMS- A PRODUCT OFNEKO