Activités bénévoles chaleureuses des élèves de l'école Phan
(Baonghean.vn) - Chaque fois que le Têt arrive, les élèves du lycée pour surdoués de Phan Boi Chau sont enthousiasmés par les activités caritatives en faveur des enfants en difficulté et des moins fortunés de la vie.
LIVRE DES SOURIRES
Le Phan Bookaholic Club est l'un des clubs pionniers du lycée pour enfants surdoués de Phan Boi Chau, organisant des activités caritatives à l'occasion de l'Année du Tigre. Le projet « Des livres pour des sourires » du Phan Bookaholic Club a été lancé il y a deux ans, avec pour objectif de transmettre des valeurs concrètes à la communauté et à la société grâce aux livres. En juin 2021, le projet a permis de faire don de plus de 50 lots de manuels et de fournitures scolaires aux enfants de l'école primaire Yen Hoa II, dans le district de Tuong Duong, pour une valeur totale de 27 millions de VND.
Cette année, le projet a repris ses activités après de longs mois d'isolement social dû à la pandémie. La destination de cette année est le service de radiologie générale de l'hôpital d'oncologie de Nghe An.
Trong chuỗi hoạt động tình nguyện lần này, dự án đã xây dựng tủ sách yêu thương tại Khoa với hơn 130 đầu sách đa dạng thể loại, có nội dung hướng tới điều tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Câu lạc bộ hy vọng tủ sách sẽ là không chỉ nơi giúp các bệnh nhân được thư giãn, giải trí mà còn là nguồn động lực to lớn để họ có thể tự tin, mạnh mẽ, lạc quan chống chọi với bệnh tật.
![]() |
Học sinh trường Phan trong màu áo tình nguyện đang chung tay xây dựng tủ sách tại khoa Xạ Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với thông điệp: “Chỉ cần tâm hồn mình là nắng, thì ngày giông bão cũng hóa trời xanh”. Ảnh: Đình Dương |
Cùng với hoạt động xây dựng tủ sách, trước thềm năm mới, sáng nay 23/1/2022, dự án thiện nguyện “Sách trao nụ cười” của câu lạc bộ còn trao tặng bệnh nhân bị ung thư hơn 90 phần quà với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng. Đây là số tiền được các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Vinh ủng hộ như Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An, Ban Quản lý dự án CTGT Sở GTVT Nghệ An,... Món quà tuy không lớn nhưng đầy ắp tấm lòng tương thân tương ái của các bạn học sinh và các nhà hảo tâm, với mong muốn đem lại một cái Tết ấm no, trọn đầy cho các bệnh nhân.
![]() |
Đại diện CLB Phan Bookaholic Club trao tặng các phần quà của các nhà hảo tâm tại văn phòng Khoa. Ảnh: Đình Dương |
![]() |
Các bệnh nhân không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, tấm lòng san sẻ từ các bạn học sinh. Ảnh: Đình Dương |
Khi được chứng kiến các bạn học sinh của trường Phan thể hiện sự quan tâm tới các bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Hải Hoàng - Trưởng khoa Xạ Tổng hợp không thể giấu nổi cảm xúc của mình. “Các em không chỉ mang đến năng lượng trẻ trung, tích cực mà còn mang tình thương, hơi ấm là vòng tay kết nối người bệnh với mọi người, giúp họ có thêm niềm tin và sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Cảm ơn và hy vọng các em sẽ luôn giữ được ngọn lửa tình nguyện trong tim luôn sống trẻ nghĩ lớn!”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.
VÌ TIẾNG CƯỜI TRẺ THƠ
Năm nào cũng thế, vào khoảng thời gian khi sắc xuân len lỏi trong từng góc phố, vị Xuân ngập tràn trong từng tấc thinh không, thì làng trẻ em SOS Vinh lại dâng tràn một không khí háo hức, hồ hởi và đầy ngóng trông một chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa mang tên “Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ”, được dẫn dắt bởi các học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu phối hợp với thành Đoàn Vinh và các nhà hảo tâm.
![]() |
Các em nhỏ cùng mẹ và các tình nguyện viên làm đồ ăn đón Tết. Ảnh: Hải Đăng |
Bước sang năm hoạt động thứ 6, bằng tình yêu thương và tinh thần nhiệt huyết căng tràn, chương trình “Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ 2022” đã được diễn ra trong vòng 1 tháng. Tranh thủ những ngày nghỉ học, các tình nguyện viên trường Phan đã về với làng trẻ em SOS Vinh, tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ. Ví như ngày Giảng dạy, ngày Hội Văn hóa - Ẩm thực, ngày Dọn dẹp,... và đặc biệt là Đêm công chiếu trực tiếp về chương trình trên nền tảng YouTube sẽ được diễn ra vào ngày 29/1 (tức ngày 26 Tết). Tất cả với mong muốn đem đến một cái Tết đầy tình yêu thương, để lại những kỷ niệm khó quên mỗi dịp Tết đến Xuân về cho làng trẻ.
![]() |
Des bénévoles de l'école Phan offrent des cadeaux du Têt aux représentants du village d'enfants SOS de Vinh. Photo : Phuong Nhi |
Cette année, le programme « Pour le rire des enfants 2022 » a également fait don au village de 120 bouteilles de désinfectant pour les mains, 230 masques et 120 paires de chaussettes chaudes, d'une valeur allant jusqu'à 5 millions de VND.
Forts d'une longue collaboration, le programme « Pour le rire des enfants » et le village d'enfants SOS de Vinh ont noué une relation étroite et durable. Mère Ta Thi Tuyen, maison numéro 9, a confié : « Les bénévoles de l'école de Phan sont toujours très enthousiastes et dynamiques. Les enfants viennent souvent me rendre visite au village, j'organise des jeux avec eux, je les aide à décorer leur maison et à étudier, ce qui me touche énormément. »
![]() |
M. Tran Minh Thanh, directeur adjoint du village d'enfants SOS de Vinh, a participé à des activités avec les enfants et les bénévoles de l'école Phan. Photo : Hai Dang |
M. Tran Minh Thanh, directeur adjoint du village d'enfants SOS de Vinh, a affirmé que malgré les nombreuses difficultés rencontrées cette année en raison de l'épidémie, les bénévoles ont toujours travaillé en coordination avec le village et respecté les réglementations en matière de prévention et de contrôle de la Covid-19 pour organiser de nombreuses activités enrichissantes. Les premiers jours de la nouvelle année ont donc toujours été empreints de bonheur et d'amour pour les enfants du village.
Non seulement s'efforçant toujours d'être dignes de la tradition d'une école de haut niveau en matière d'enseignement et d'apprentissage à Nghe An, les étudiants de Phan affirment aujourd'hui de plus en plus leur dynamisme, leur créativité et allument de plus en plus de feux d'amour, semant de plus en plus de graines de bonté pour une vie de plus en plus belle./.