(Baonghean.vn) - Giữa dòng chảy vội vã của sự phát triển, của sự tiện nghi, những cuốn truyện ngả màu thời gian như một chấm lặng đầy hoài niệm và bình yên.
(Baonghean.vn) - Sáng 25/11, tại một quán cà phê trong lòng phố Vinh, hàng trăm người yêu sách đã có mặt tại “Hội sách thời bao cấp” do sinh viên Đại học Khoa học xã hội Huế tổ chức, để đọc và tìm mua những đầu sách quý từ xưa.
(Baonghean.vn) - Trước đây, đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh) vẫn được mệnh danh là "thiên đường" sách cũ. Đây đã là một góc ký ức tuổi thơ bình dị của bao nhiêu cô cậu học trò thành Vinh thế hệ 7X, 8X...
(Baonghean) - Cuối tuần, hứa với cô con gái nhỏ của chị cùng cơ quan đưa cháu đi hiệu sách. Những vòng xe, không hiểu sao lại dẫn tôi tới với đường Nguyễn Văn Cừ. Như í ới đâu đây, tiếng lũ bạn cấp 3: “Đi thiên đường sách cũ nhé!”. Tôi chợt nhận ra, có những thói quen, có những giấc mơ, có những ký ức nó đã “sống chung” với ta dù ta có đi xa chừng nào đi nữa.