Báo Nghệ An thăm, tặng quà thân nhân các nhà báo liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà tới thân nhân các nhà báo liệt sĩ tại Thanh Chương và thị xã Thái Hòa.

Tham dự, có đồng chí Lâm Văn Đoàn - nguyên Phó Tổng Biên tập, Trưởng Ban liên lạc Hội hưu trí Báo Nghệ An.

Đây là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Tại huyện Thanh Chương, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã tới thăm, tặng quà cho thân nhân nhà báo liệt sĩ Đặng Loan ở xã Phong Thịnh.

bna_ 1.JPG
Thăm hỏi và trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ, nhà báo Đặng Loan ở xã Phong Thịnh, Thanh Chương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhà báo Đặng Loan sinh năm 1917, quê xóm Liên Giáp, xã Thanh Bình (nay là xã Phong Thịnh) huyện Thanh Chương. Ông là cán bộ từng là Bí Thư thanh niên cứu quốc của xã Cát Văn; là cán bộ tuyên truyền giành chính quyền ở huyện Thanh Chương, sau này là cán bộ tuyên huấn của huyện Thanh Chương, Trưởng Ban Tuyên huấn huyện Con Cuông. Sau đó ông được tăng cường làm Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm Chủ bút báo Miền Tây, thuộc Ban Miền Tây C Nghệ An.

Nhà báo Đặng Loan là con người nhiệt huyết với công việc. Trong những ngày kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ông kiên cường bám cơ sở, cùng với phóng viên lấy thông tin, biên tập, phát hành báo đầy đủ, kịp thời, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cho quân và dân miền Tây Nghệ An.

bna_ 2.JPG

Ngày 23/5/1965, ông và nhà báo Trần Văn Thông đang làm nhiệm vụ tại cơ quan thì bị máy bay Mỹ oanh tạc. Ông đã chỉ huy lực lượng tự vệ cơ quan đánh trả quyết liệt và anh dũng hy sinh.

Ông được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Hội nhà báo Việt Nam truy tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

bna_ 3.JPG
Trao quà thân nhân nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông ở khối Đồng Tâm 1, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại thị xã Thái Hòa, đoàn đã đến thăm và trao quà cho thân nhân nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông ở khối Đồng Tâm 1, phường Hoà Hiếu.

Nhà báo, liệt sĩ Trần Văn Thông, sinh năm 14/3/1924 tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (thị xã Hà Tĩnh). Ông tham gia cách mạng từ nhỏ, đến năm 20 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam). Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tiếp tục tham gia Đội Tự vệ kháng chiến Thái Hòa rồi bộ đội chủ lực chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đến năm 1957, ông về Nghĩa Đàn và được giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Huyện ủy. Sau khi Tỉnh ủy Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo miền Tây, ông được điều sang làm việc ở Báo miền Tây Nghệ An (sau này sáp nhập vào Báo Nghệ An).

Ngày 23/5/1965, khi đang làm việc tại trụ sở của báo, ông bị bom Mỹ vùi lấp và mất tích. Những năm tháng làm việc tại cơ quan Báo miền Tây, ông đã thể hiện là người chiến sỹ xuất sắc trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Là người luôn xông xáo, cống hiến cho đến giờ phút cuối cùng cho sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà.

bna_ 4.JPG
Đại diện Văn phòng Báo Nghệ An trao xe đạp cho em Hồ Hữu Huy ở thị trấn Con Cuông. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Dịp này, Báo Nghệ An đã trao xe đạp cho em Hồ Hữu Huy (hoàn cảnh khó khăn), ở thị trấn Con Cuông là cầu thủ tham dự giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25.

tin mới

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau khoảng 2 tuần khẩn trương luyện tập, đến nay các tổ bay của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng) đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.