Cuộc đời xê dịch của kẻ buôn ma túy có tên "Long công tử"

(Baonghean.vn)- Những ngày qua, tin tên Long "công tử” ở thôn Kim Thanh xã Võ liệt (huyện Thanh Chương) bị bắt về tội tàng trữ, mua bán ma túy lan nhanh. Khi Long bị bắt nhiều người bất ngờ vì vốn ngày thường Y rất lịch sự, quảng giao… 
Có biệt danh là "công tử" nhưng Trần Văn Long lại sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt huyện Thanh Chương. Đang học dở THCS, năm 1995 Long vào Bình Dương sinh sống với chị gái.
Ở với chị được một thời gian, năm 1999 Long theo bạn bè sang Campuchia làm đủ thứ nghề tại các nhà hàng, khách sạn... đến năm 2002 lại về Sài Gòn học nghề, sau đó về Vinh mở ốt làm tóc, được một năm lại quay trở vào Bình Dương sinh sống.
Long
Long "công tử" cùng tang vật.
Long từng có vợ người Quỳnh Vinh - Quỳnh Lưu, có một con trai 8 tuổi, nay đã ly hôn, con ở với mẹ. Hơn 1 năm nay Long về quê mở ốt làm tóc và quán nhậu tại chợ Phủ xã Võ Liệt cho đến ngày bị bắt.
Cả một quảng đời xê dịch tiếp xúc với nhiều hạng người, lăn lóc qua nhiều chốn ăn chơi, Long “công tử” là người hào phóng, lắm bạn bè. Dáng người nhỏ con, điều bộ ẻo lả, gương mặt xinh như… con gái, màu tóc thường thay đổi sành điệu nên Long "công tử" còn được gắn với biệt danh là Long "Pê Đê”. Long lý giải là do thời kỳ làm việc trong Nam tiếp xúc với nhiều đối tượng nên ít nhiều bị ảnh hưởng...
Tiệm cắt tóc của
Tiệm cắt tóc của Long "công tử".
Hoàn cảnh của Long cũng khá đặc biệt, trong số 6 anh em ( 5 trai, 1 gái) thì người anh cả đang bóc lịch tại trại 6 vì tội buôn ma túy với mức án 17 năm tù, anh thứ hai mất vì tai nạn  giao thông, cậu em út  đang bóc lịch tại trại Đông Sơn (Quảng Bình) cũng về tội mua bán ma túy, anh trai thứ 3 mang trọng bệnh và có vợ vừa bị tòa tuyên án 10 năm tù giam. Như vậy, cả 5 anh em trai nhà Long "công tử” đều có cuộc sống không bình thường.
Khi nghe tin Long bị bắt vì tội liên quan đến ma túy đã có nhiếu ý kiến trái chiều. Có người nói "đáng lẽ  hắn phải lấy việc anh, chị em đang bóc lịch mà làm gương, phải thấy hoàn cảnh gia đình mà thương lấy cha mẹ, đằng này lại sa chân vào bùn".
Long
Long " công tử" tại cơ quan điều tra.
Chỉ thương bố mẹ Long, đã ngoài 70 tuổi mà không biết nương tựa vào ai. Mấy ngày nay, kể từ thời điểm Long “công tử” bị bắt một bầu không khí buồn bã  bao trùm lên căn nhà gỗ ọp ẹp xuống cấp của ông bà. Con cái đứa chết, đứa bệnh rồi đứa nọ, đứa kia lần lượt vướng vòng lao lý đã làm cho hai thân già tưởng không thể đứng dậy.
Nói về đứa con trai vừa bị bắt, mẹ  Long "Công tử” thở dài: Nó vốn là đứa có hiếu với cha mẹ, nay nó bị bắt, tôi hết hy vọng rồi. Gia đình lâm vào cảnh bi đát cũng chỉ vì ma túy, chỉ mong nó cải tạo tốt còn đường mà quay về...
Bản thân Long khi bị bắt cũng bày tỏ sự dằn vặt bởi cha mẹ già không ai chăm sóc. Có lẽ đó là mối bận tâm duy nhất trong cuộc đời lắm truân chuyên của kẻ trót sa chân vào con đường buôn bán ma túy lúc này...
Đình Hà

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.